1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea dễ dàng nối dài mạch bất bại

(Dân trí) - Chơi thong dong trên sân nhà, Chelsea đã có được chiến thắng 2-0 trước West Brom. Như vậy đoàn quân của Mourinho đã nối dài mạch bất bại lên con số 12 trận đấu chỉ riêng ở đấu trường Premier League và 18 ở tất cả các giải đấu từ đầu mùa.

Không có nhiều điều để nói về chiến thắng của Chelsea khi họ chơi khá nhãn nhà. Với một sự ổn định tốt, đội chủ sân Stamford Bridge đã hoàn toàn lấn lướt West Brom và nhanh chóng có được 2 bàn thắng sau chỉ 25 phút thi đấu. Họ còn gặp may mắn hơn nữ khi đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 33 và chính bước ngoặt này đã giúp Chelsea vừa đá vừa chờ hết giờ. Chiến thắng này giúp Chelsea đã có 32 điểm sau 12 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Southampton. Đó sẽ là áp lực lớn cho đội bóng miền nam nước Anh khi họ là đội thi đấu muộn nhất vòng 12.
Tiếp đón West Brom trên sân nhà, các cầu thủ Chelsea đã có được đội hình mạnh nhất khi cả hai cầu thủ quan trọng là Costa và Fabregas đều ra sân. Với lợi thế sân nhà Chelsea nhanh chóng đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ và đoàn quân của Mourinho nhanh chóng khiến đội khách phải đối diện với nguy hiểm. Phút thứ năm, xuất phát từ quả phạt góc, Fabregas và Hazard phối hợp nhuần nhuyễn để tạo cơ hội cho Terry dứt điểm cách cầu môn có 4m, thủ thành Foster đã có pha cứu thua xuất thần.
Đội trưởng Terry không có được bàn thắng sớm nhưng cổ động viên của Chelsea cũng chẳng phải đợi lâu. Phút 11, Oscar chuyền bóng từ bên trái vào cho Costa ở giữa vòng cấm địa, thực ra thì tiền đạo người Tây Ban Nha đã việt vị nhưng trọng tài đã không quan sát thấy. Costa dễ dàng hạ gục thủ thành Foster mở tỉ số của trận đấu.
Costa đang thể hiện phong độ ghi bàn đều đặn cho Chelsea

Costa đang thể hiện phong độ ghi bàn đều đặn cho Chelsea

Có được bàn thắng mở tỉ số càng giúp Chelsea thêm tự tin, họ đã liên tục có những pha tấn công uy hiếp khung thành của Foster. Phút 15, Hazard xâm nhập vòng cấm địa từ cánh trái rồi chuyền lại cho Oscar dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Cú vảy má ngoài chân phải của tiền vệ người Brazil đi rất căng nhưng thủ thành của đội khách đã cản phá được.

Sức ép của Chelsea quá lớn, họ tấn công tốt ở cả hai cánh và điều đó khiến cho West Brom không thể nào chống đỡ. Phút 25, Fabregas đá phạt góc đầy tinh quái, động tác thì như một cú tạt nhưng bóng lại đi chìm và lăn đến chỗ Hazard. Tiền vệ người Bỉ nhận bóng và gứt điểm nhanh vào góc gần đánh bại thủ thành Foster nâng tỉ số lên 2-0.

Khó khăn chồng chất khó khăn, phút 33 Yacob vào bóng quyết liệt với Costa và trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ West Brom. Một tình huống có phần nặng tay của trọng tài khi Yacob đã đá trúng bóng trước. Lợi thế hơn người giúp Chelsea chơi thong dong. Phút 42, Hazard phất bóng từ gần giữ sân vào cho Costa băng xuống, tiền đạo này đã không hãm được bóng nên anh đã bị thủ thành Foster lao ra áp sát và cản được cú dứt điểm sau đó.

Với lợi thế dẫn trước hai bàn, lại được thi đấu hơn người, Chelsea đã chủ động đá nhẹ nhàng trong hiệp hai. Rõ ràng đó là lối chơi hợp lí cho các học trò của Mourinho, chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay họ và để bảo toàn lực lượng thì cũng chẳng cần thiết phải đá quyết liệt để có thể vấp phải những chấn thương.

West Brom bị dẫn bàn song cũng không thể tổ chức tấn công gây nguy hiểm cho khung thành của Courtois. Các đợt lên bóng của thường xuyên không vượt qua hàng thủ của đối phương, bản thân các cầu thủ West Brom cũng có phần cam chịu kết quả, cho nên hiệp hai của trận đấu này họ vẫn dồn sức phòng thủ. Vì thế kết quả trận đấu dừng lại ở tỉ số 2-0.

Đội hình thi đấu 

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Fabregas, Willian (Ramires , 86′), Oscar (Remy, 79′), Hazard, Costa (Drogba , 84′).

Goal: Costa (11′), Hazard (25′)

West Bromwich Albion: Foster, Wisdom, Dawson, Lescott, Baird (Gamboa, 68′), Dorrans (Morrison, 84′), Gardner, Brunt, Yacob (Red card, 29′), Sessegnon, Berahino (Anichebe, 78′)

P.S