1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea chia điểm với Liverpool

(Dân trí) - Trên sân nhà, Chelsea đã hòa 1-1 với Liverpool, qua đó họ vẫn duy trì được thành tích bất bại ở Stamford Bridge trong mùa giải năm nay. Trong khi đó, một điểm đang khiến hi vọng vào tốp 4 của Liverpool tan biến, hiện tại họ kém MU 6 điểm và giải đấu còn hai vòng nữa là kết thúc.

Chelsea và Liverpool cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu có chất lượng chuyên môn ở mức khá. Tốc độ luôn được duy trì ở mức cao, có nhiều pha tranh chấp quyết liệt, không khoan nhượng, tuy nhiên nếu nhìn tổng thể thì cả hai đều gây ra thất vọng khi mà chưa có nhiều những pha bóng thực sự sắc nét để hạ gục đối phương, cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống cố định.

Đối với Chelsea, họ chiến đấu chỉ vì danh dự và hẳn Mourinho hài lòng với kết quả có được. Trong khi đó trận hòa này khiến hi vọng vào việc giành vé đi tiếp của Liverpool còn rất mong manh. Hiện tại đội bóng này mới được 61 điểm, kém đội đang xếp thứ tư là Man Utd 6 điểm. Khoảng cách điểm số của hai đội đúng bằng hai trận thắng, trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.

Hiệu số bàn thắng bại của Liverpool đang là +11 trong khi của Man Utd là +25. Như vậy, Liverpool chỉ có thể giành vé dự Champions League nếu Man Utd thua rất đậm ở cả hai trận tới, trong khi Liverpool phải thắng tưng bừng. Nói chung, viễn cảnh này dường như chỉ nằm trên lý thuyết, thực tế khó xảy ra.

Pha tranh bóng của Fabregas với Gerrard

Pha tranh bóng của Fabregas với Gerrard

Liverpool đang cần ba điểm để nuôi hi vọng mong manh sẽ lật đổ được MU, chen chân vào tốp bốn. Tuy nhiên, đoàn quân của Mourinho chưa từng thua trên sân nhà mùa này, dù họ không còn mục tiêu phấn đấu thì vì danh dự chắc chắn nhà đương kim vô địch sẽ không buông xuôi. Điều đó được thể hiện bằng việc Chelsea bố trí đội hình ra sân khi những cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng này như Terry, Fabregas, Hazard vẫn có mặt.

Không còn áp lực thắng thua, Chelsea trình diễn lối chơi thanh thoát hơn, họ lấn át đối thủ trong những phút đầu. Phút thứ 7, từ quả phạt góc bên phải, Terry băng cắt đánh đầu tung lưới đội khách. Bóng đi gần thủ thành Mignolet song anh không thể cản phá do tốc độ bóng đi nhanh. Trong tình huống này hàng thủ Liverpool quên cắt cử người theo kèm đội trưởng của Chelsea.



Sau bàn thua, Liverppol đẩy cao đội hình tấn công, họ có một vài tình huống áp sát khung thành của Courtois, nhưng các cầu thủ của Liverpool lại dứt điểm kém. Không để bị lép vế quá lâu, Chelsea nhanh chóng dập tắt sự quyết tâm của đối thủ bằng việc giành lại tuyến giữa. Có thể thấy đây vẫn là một trận đấu quyết liệt, không khoan nhượng. Chelsea cũng đang thể hiện rõ ràng tham vọng chiến thắng, tất nhiên bằng một lối đá đẹp mắt hơn so với trước đây.

Phút 28, từ quả ném biên bên phải của đội chủ nhà, Willian giật gót chuyền bóng cho Fabregas băng xuống xâm nhập vòng cấm địa từ bên phải. Tiền vệ người Tây Ban Nha đi bóng sát đường biên ngang rồi dứt điểm căng, chéo góc. Thủ thành Mignolet đổ người cản phá nhưng trái bóng vẫn nảy về phía cột dọc xa, rất may bóng bay ra ngoài cầu môn.

Sự quyết liệt và chắc chắn của cả hai hàng thủ khiến cho các cơ hội ghi bàn đến rất thưa thớt. Liverpool chơi không hiệu quả trong tấn công, song thật bất ngờ họ cũng tìm được bàn gỡ ở phút 44. Từ quả phạt góc trái, Henderson treo bóng cắt mặt khung thành đến vị trí của Gerrard ở gần cột dọc phải, đội trưởng đội khách dễ dàng đánh đầu đưa bóng vào lưới quân bình tỉ số 1-1.


Ngay khi bước vào đầu hiệp hai, Liverpool đẩy cao tốc độ tấn công và họ dồn ép Chelsea. Phút 47, Lallana xoay người sút không trúng đích từ trong vòng cấm địa, chưa đầy hai phút sau, đội khách tiếp tục khiến cổ động viên Chelsea đứng tim. Sterling đi bóng lắt léo từ giữa sân xuyên sang bên trái, tiền đạo trẻ người Anh ngoặt bóng rồi căng ngang vào trong cho Coutinho lao lên dứt điểm, bóng đi sạt cột dọc trong khi Courtois đứng nhìn.

Liverpool dồn ép Chelsea khá tốt trong thời điểm đầu hiệp hai, các cầu thủ sở hữu tốc độ tốt như Coutinho hay Sterling đang hành hạ mạnh hàng thủ đội chủ nhà. Họ đang liên tục tạo ra những tinh huống áp sát khung thành của Courtois và khiến thủ thành người Bỉ không một giây ngơi nghỉ. Một điều dễ nhận thấy là khả năng phòng thủ từ xa của Chelsea chưa tốt, cụ thể Mikel đã không thể gánh vác nổi vị trí mà Matic để lại.

Phút 57, đội chủ nhà có một pha lên bóng tốt hiếm hoi từ đầu hiệp hai, Willian nhận bóng ở bên phải vòng cấm địa. Tiền vệ người Brazil dứt điểm chéo góc rất khéo, bóng vượt qua sự cản phá của một hậu vệ đội khách. Rất may thủ thành Mignolet chạm được tay vào bóng nên trái bóng mới đi sạt cột dọc trái ra ngoài. Sau hơn 10 phút đầu hoàn toàn lép vế, Chelsea bắt đầu giành giật lại thế trận.

Hai đội thi đấu khá quyết liệt trong giai đoạn tiếp theo, cả hai thủ thành Mignolet và Courtois đều phải chơi rất tập trung, tuy nhiên nhìn tổng thể thì cả hai vẫn thiếu đi một chút ít sắc nét trong cách tấn công để có thể tạo được nhiều cơ hội hơn nữa. Phút 88, Coutinho nhận bóng ở đầu vòng cấm địa rồi dứt điểm, bóng chạm chân một hậu vệ của Chelsea đổi hướng, Courtois đổ người theo hướng nhận định ban đầu và suýt không kịp dậy để chặn bóng. Tuy nhiên may mắn, với sải tay dài anh đã kịp vợt bóng lại

Các cầu thủ đã chiến đấu nhiệt tình tới giây cuối cùng của trận đấu song không bên nào ghi thêm bàn thắng và trận đấu kết thúc hòa.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma (Cahill, 35′), Terry, Filipe Luis; Mikel, Loftus-Cheek (Matic, 60′); Willian, Fabregas, Hazard; Remy (Cuadrado, 84′).

Goal: Terry (5′)

Liverpool:
Mignolet, Johnson, Lovren, Skrtel, Can, Gerrard (Lucas, 79′), Coutinho, Henderson, Lallana (Ibe, 72′), Sterling, Lambert (Sinclair, 68′).

Goal: Gerrard (44′)

Phù Sa