1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea “cạn tàu ráo máng” với người cũ Di Matteo

(Dân trí) - Mới đây, Chelsea đã gỡ bức ảnh cỡ lớn vinh danh những người hùng mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Thay vào đó, họ đã treo một bức ảnh khác trong lễ đăng quang của The Blues tại Munich nhưng không có sự hiện diện của Di Matteo.

Mặc dù là người hùng mang về chức vô địch Champions League cho Chelsea nhưng Di Matteo chưa bao giờ nhận được sự coi trọng từ BLĐ đội bóng, đặc biệt là ông chủ Abramovich. Còn nhớ, ngay sau khi chiến lược gia người Italia giúp The Blues làm nên kỳ tích đó, vị tỷ phú người Nga lại…ráo riết tìm HLV thay thế trong mùa Hè.

 
Bức ảnh cỡ lớn vừa mới được thay thế ở Stamford Bridge
Bức ảnh cỡ lớn vừa mới được thay thế ở Stamford Bridge
 

Chính vì vậy, chuyện “tốt thí” Di Matteo bị sa thải hồi tháng 11 được xem là điều ắt sẽ sảy ra. Mới đây, BLĐ Chelsea tiếp tục đối xử “cạn tàu ráo máng” khi gỡ bức ảnh cỡ lớn đặt ở gần SVĐ Stamford Bridge vinh danh những người hùng mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử (có Di Matteo).

Thay vào đó, họ đã treo một bức ảnh khác ghi lại khoảng khắc đăng quang của đội nhà ở Munich nhưng lần này không có sự hiện diện của vị “kiến trúc sư” người Italia. Lý giải cho hành động này, phía Chelsea nhấn mạnh rằng Di Matteo không còn là HLV của đội bóng nữa.

 
So sánh hai bức ảnh trước và sau khi bị gỡ bỏ
So sánh hai bức ảnh trước và sau khi bị gỡ bỏ
 

Thế nhưng, thực tế trớ trêu rằng những cầu thủ đã rời khỏi The Blues như Drogba hay Bosingwa vẫn xuất hiện trong bức hình trên. Thậm chí, Florent Malouda, cầu thủ bị đày xuống đội trẻ và chờ ngày ra đi, cũng góp mặt.

HLV Di Matteo chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào nhưng rõ ràng, ông chẳng thể hài lòng với sự đối xử bất công của đội bóng mà ông từng đóng góp trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV. Liệu chăng, có chiến lược gia này muốn tới Chelsea, mang lại thành công để rồi bị phủ nhận trắng trợn như vậy?

H.Long
Theo Daily Mail