1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea bị thua thảm: Ai là kẻ tội đồ?

(Dân trí) - Chelsea mới thua một trận từ đầu mùa sau gần 30 trận ở mọi mặt trận. Điều đó cho thấy họ rất mạnh và ổn định, nhưng tất cả điều đó đã không được thể hiện tại White Hart Lane. Chơi mờ nhạt, Chelsea thua 3-5 trước Tottenham. Vậy những cầu thủ nào đã "phá" Chelsea?

Kể từ khi Mourinho làm huấn luyện viên, đội bóng của ông mới hai lần bị thủng lưới năm lần. Một lần diễn ra ở Tây Ban Nha khi Real Madrid thua 0-5 trước Barcelona và trận thứ hai chính là trận thua 3-5 trước Tottenham của Chelsea vào đêm qua. Hãy cùng đánh giá màn trình diễn của từng cầu thủ Chelsea trong thất bại đau đớn này.

  Courtois (6 điểm): Thủ thành người Bỉ có được một pha cứu thua từ sớm cho Chelsea. Sau đó anh không có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng khi hàng thủ của đội chủ nhà bị xé toang. Mặc dù bị thủng lưới tới năm bàn nhưng không thể đổ lỗi cho Courtois, nhìn chung thì thủ thành người Bỉ chơi một trận đấu ở mức độ chấp nhận được.

  Ivanovic(5 điểm): Ivanovic chơi quá mờ nhạt trong trận đấu này, đặc biệt là ở khả năng phòng thủ. Hậu vệ người Serbia thường xuyên bị đối phương qua mặt, trong năm bàn thua của Chelsea, có tới bốn bàn xuất phát từ các đợt tấn công bên cánh trái của Tottenham. Bàn còn lại là quả phạt đền mà trước đó chính Ivanovic chuyền về thiếu lực cho Cahill và để rồi hậu vệ này phạm lỗi với đối thủ.

Cahill chơi tồi nhất bên phía Chelsea
Cahill chơi tồi nhất bên phía Chelsea

  Cahill (5 điểm): Cahill rất may trong tình huống phạm lỗi với Kane, trọng tài chỉ thổi phạt đền chứ không rút thẻ đỏ đuổi anh khỏi sân. Đáng trách trong tình huống này đầu tiên phải kể đến cú chuyền thiếu lực của Ivanovic, nhưng bản thân Cahill cũng không sẵn sàng trong việc phòng thủ. Cahill giật mình nên khi thấy Kane lao ra nhận bóng thì anh mới vội vàng xoạc bóng đạp thẳng vào chân đối phương. Không chỉ tồi trong tình huống này, trong cả trận Cahill thường xuyên để các cầu thủ đối phương qua mặt.

  Terry (5 điểm): Người hâm mộ chờ đợi ở Terry nhiều hơn những gì anh thể hiện trong trận đấu tại White Hart Lane, trung vệ đội trưởng của Chelsea không thể kiềm tỏa được Kane, thậm chí anh còn góp phần trong hai bàn thua của đội nhà khi bóng từ các cú sút của Kane và Chadli đều chui qua háng của Terry, đổi hướng bay vào lưới. Cuối trận Terry có ghi bàn và giúp Chelsea giữ lại được ngôi đầu bảng, nhưng công lao đó chẳng bù đắp được những chệch choạc trong phòng ngự.

  Azpilicueta (5 điểm): Khả năng hỗ trợ tấn công của Azpilicueta trong trận đấu này không tốt, anh cũng có một cơ hội ghi bàn để rút ngắn tỉ số xuống 3-4 nhưng bị từ chối bởi Lloris. Không trực tiếp mắc sai lầm như các đồng đội nhưng Azpilicueta cũng thường xuyên để Townsend qua mặt. Khả năng kết nối của anh với các tiền vệ công của Chelsea ở trận này cũng rất yếu.

  Matic (6 điểm): Matic được ví như một hòn đá tảng nơi giữa sân của Chelsea. Không chơi “chặt chém”, song rất khó để các đối thủ vượt qua Matic. Đáng tiếc trận này, anh chơi tệ hơn bình thường. Matic không thể phát huy tốt vai trò của một tiền vệ càn quét nơi tuyến giữa của Chelsea, anh để cho các cầu thủ Tottenham chơi pressing và đó chính là tiền đề để đội bóng này thăng hoa và vùi dập Chelsea.

Matic không còn là hòn đá tảng của Chelsea ở trận này
Matic không còn là "hòn đá tảng" của Chelsea ở trận này

  Fabregas (6 điểm): Tiền vệ người Tây Ban Nha chơi không tồi, chính anh kiến tạo cho Hazard ghi bàn thắng thứ hai cho Chelsea. Tuy nhiên trong trận này, Fabregas cũng không thể hiện được nhiều ngoài tình huống nổi bật trên, đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Chelsea bị mất tuyến giữa. Nếu so với những gì mà Fabregas đã thể hiện trong thời gian vừa qua thì trận đấu này anh thi đấu dưới sức.

  Willian (5 điểm): Được ra sân từ đầu, nhưng có lẽ chẳng có ai nhận ra Willian có mặt trên sân. Tiền vệ người Brazil thường xuyên mất hút trong vòng vây của đối phương. Chơi mờ nhạt nên cuối cùng anh cũng bị rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Salah.

  Oscar (5 điểm): Oscar chính là người không thể đeo bám được Kane và để cầu thủ này ghi bàn quân bình tỉ số 1-1. Thể lực luôn là vấn đề gây trở ngại cho Oscar và Mourinho từng nói cầu thủ này rất khó khăn mỗi khi xứ sương mù bước vào mùa Đông. Chơi mờ nhạt, tranh chấp yếu nên sau hiệp thi đấu thứ nhất, anh đã phải rời sân nhường chỗ cho Ramires

  Hazard (8 điểm): Tạo cơ hội hai, một bàn thắng, Hazard là cầu thủ chơi sáng nhất bên phía Chelsea, anh luôn thể hiện khát khao thi đấu bất chấp trong hoàn cảnh nào. Tiếc rằng một mình Hazard không đủ gánh cả một tập thể Chelsea rệu rã.

Costa không có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng
Costa không có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng

  Costa (6 điểm): Costa mở tỉ số trong trận đấu này, nhưng sau tình huống đó anh rất khó khăn ở trên sân. Phần nào nguyên nhân là do các đồng đội không tạo cơ hội tốt cho cầu thủ nào. Nhưng bản thân Costa cũng thi đấu dưới sức, anh chưa thể hiện sự sắc bén của một trung phong đúng với kì vọng.

Thay người

  Ramires (5 điểm): Được tung vào sân ở hiệp hai để thay Oscar, nhưng Ramires chẳng thể hiện được nhiều. Là một cầu thủ có “chất” cơ bắp, nhưng anh cùng với Matic lại thường xuyên bị hàng tiền vệ của Tottenham qua mặt. Bản thân Mourinho tung Ramires vào sân là để giúp Chelsea củng cố tuyến giữa, nhưng tiếc rằng hi vọng của ông không thành hiện thực.

 • Salad (5 điểm): Mourinho thay một cầu thủ chơi tồi bằng một cầu thủ chơi tồi tương tự. Salad có hơn 20 phút để thể hiện mình, song dấu ấn của anh chỉ là con số 0. Nhìn vào màn trình diễn của cầu thủ này từ đầu mùa và cả ở trận này thì thấy Chelsea nên để anh ra đi để lấy chỗ đón về một cầu thủ chạy cánh tốt hơn.


Phù Sa