1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cha của trung vệ Maguire bị đạp gãy hai xương sườn tại Wembley

Hạo Minh

(Dân trí) - Tới theo dõi con trai thi đấu chung kết Euro 2020, cha của hậu vệ Harry Maguire đã bị gãy xương sườn do vụ giẫm đạp trước trận đấu tại sân Wembley.

Cảnh hỗn loạn xảy ra ngay trước khi trận chung kết Euro 2020. Nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có hàng nghìn người không có vé đã đạp đổ hàng rào, vượt qua các nhân viên an ninh để tiến vào sân vận động Wembley. 

Cảnh sát Anh thừa nhận có vụ việc khán giả không có vé xông vào sân. Phát ngôn của cảnh sát Anh, Laurence Taylor nói: "Tôi nghĩ không ai mong đợi đột nhiên có một số lượng lớn người xâm nhập sân vận động. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị quản lý đã phản ứng rất nhanh và cảnh sát đã được triển khai tới sân vận động để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn".

Cha của trung vệ Maguire bị đạp gãy hai xương sườn tại Wembley - 1

Rất đông người không có vé đã tràn vào sân Wembley.

Theo nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gần 50 người bị bắt giữ từ vụ việc trên, 19 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong khi cố gắng ngăn cản những người không có vé tràn vào sân Wembley.

Trung vệ của tuyển Anh Harry Maguire nói với The Sun rằng cha của anh, ông Alan Maguire và người đại diện của anh là Kenneth Shepherd bị những người xâm nhập bất hợp pháp giẫm đạp. Nhóm người này gây ra cảnh hỗn loạn khắp nơi khi bị lực lượng an ninh trấn áp, họ chạy vào sân thông qua lối vào dành cho người khuyết tật.

Đội trưởng câu lạc bộ Man Utd cho biết: "Đó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp, nó khiến bố của tôi sợ hãi. Ông bị gãy xương sườn. Tuy nhiên, cũng vẫn còn may bởi lần này cháu hay con trai của tôi không đi cùng ông như thường lệ, nếu không sự cố sẽ nghiêm trọng hơn".

Cha của trung vệ Maguire bị đạp gãy hai xương sườn tại Wembley - 2

Ông Alan (thứ ba từ bên trái sang, hàng sau).

Maguire cũng nói rằng bố anh cảm thấy sợ hãi khi trải qua cảnh tượng bị giẫm đạp và mong muốn điều đó không tái diễn. Theo The Sun, ông Alan mặc dù bị đau song vẫn gắng gượng theo dõi hết trận chung kết. Sau trận đấu, cha của Maguire cảm thấy khó thở, ông được gia đình đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán gãy hai xương sườn.

Bên cạnh việc lên án hành vi quá khích của người hâm mộ tại Wembley. Maguire cũng lên tiếng đề nghị các cơ quan truyền thông Anh lên tiếng mạnh mẽ hơn với nạn phân biệt chủng tộc đang hướng vào Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, những người đá hỏng trong loạt sút luân lưu. Cả ba đều đang bị tấn công trên mạng xã hội với nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc. 

Nhắc đến những người hâm mộ xông vào sân vận động, Mark Bullingham, Giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), cho biết: "Có rất nhiều người say xỉn cố gắng lao vào sân. Chúng tôi điều hành sân vận động, không phải là một pháo đài. Tôi xin lỗi những người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi sự cố trên".

Xảy ra hàng loạt lỗi liên quan tới trận chung kết, FA chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt của UEFA. FA đang bị quy kết bốn tội danh, bao gồm để người hâm mộ không có vé tràn vào sân, gây ra hỗn loạn, để người hâm mộ ném đồ vật xuống sân, để người hâm mộ tràn xuống sân làm gián đoạn trận đấu. 

UEFA mới phạt FA 30 nghìn euro do những lỗi ở trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch, bao gồm để người hâm mộ chiếu đèn laser vào mặt thủ thành Peter Schmeichel, phỉ báng quốc ca Đan Mạch và đốt pháo sáng trên khán đài.

Khán giả Anh để lại hình ảnh vô cùng tồi tệ trước và sau trận chung kết Euro 2020. Ăn uống nhậu nhẹt say xỉn trên các đường phố, biến đường phố thành những bãi rác lớn. Nhiều cổ động viên Italia cũng đã bị cổ động viên Anh tấn công sau khi trận đấu khép lại.