Casillas ganh tị với Barcelona

(Dân trí) - Chứng kiến chuỗi trận thăng hoa của Barcelona trên khắp các mặt trận, đến cả “thần tài” Iker Casillas của Real Madrid cũng phải cảm thấy “ghen ăn, tức ở” với thầy trò HLV Pep Guardiola.

 

Casillas ganh tị với Barcelona - 1

Casillas khẳng định “Kền kền trắng” sẽ làm hết sức để có thể “soán ngôi” của Barcelona trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga. Nhưng anh thừa nhận mình đang rất ghen tỵ khi chứng kiến đội bóng xứ Catalan liên tiếp có những chiến thắng vang dội gần đây, nhất là tại đấu trường Champions League.

 

Hồi giữa tuần, Barcelona đã đánh bại “Hùm xám” Bayern Munich với tỷ số 4-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Giống như bao người, thủ môn số 1 của Real cũng hết lời ca ngợi thầy trò Guardiola.

 

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena SER, Casillas cho biết: “Barcelona là hiện tượng nổi bật trong mùa giải này. Bây giờ thì họ đang rộng cửa tiến vào bán kết Champions League. Thật tiếc chúng tôi đã không thể đi tiếp nhưng quả thật Liverpool đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành phần thắng”.
 
 
Casillas ganh tị với Barcelona - 2

Barca vẫn đang thăng hoa dưới thời HLV Guardiola

 

Thủ thành người TBN nói tiếp: “Khi tôi xem Barcelona thi đấu, tôi cảm thấy ghen tỵ với họ. Như bạn đã thấy, họ cần 10 phút là đủ để chứng tỏ hết sức mạnh của một đội bóng lớn, khiến Bayern chỉ còn biết co cụm cả lại”.

 

Tuy nhiên, Casillas không “bán rẻ” đội bóng của mình. Anh dành những lời dễ chịu cho HLV Ramos: “Dưới sự dẫn dắt của Juande, chúng tôi vẫn còn cơ hội lật đổ Barcelona. Không kể thất bại tại Nou Camp, ông ấy đã giúp chúng tôi giành được 40 trong tổng số 42 điểm có thể. Nếu BLĐ mới được bầu, thì họ phải thấy rõ những gì Juande đã mang lại cho Real”.
 
 
Casillas ganh tị với Barcelona - 3

Real quyết bám đuổi đến cùng Barca

 

Cuối cùng, “người gác đền” của Real Madrid nhắc đến những bất đồng mới đây giữa HLV và đội phó Guti: “Khúc mắc giữa Juande và Guti chẳng qua là những chuyện vặt vãnh trong phòng thay đồ. Cả hai làm vậy cũng chỉ vì muốn đội bóng được tốt hơn. Guti là tấm gương cho mọi cầu thủ tại Madrid.

 

Cá nhân tôi biết rõ Guti, bởi anh ấy là một người bạn và một người đồng đội tốt của tôi. Tôi dám chắc Guti không bao giờ muốn rời khỏi Madrid, nên không có chuyện anh ấy sẽ ra đi trong mùa hè này. Khúc mắc giữa Juande và Guti rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa”.

 

Cuối tuần trước, khi Real đang dẫn Malaga với tỉ số 1-0, Guti đã quay sang Saviola ngồi bên và nói: “Với kết quả này, tôi sẽ không được vào sân dù Ramos sẽ rút một tiền đạo để thay bằng một tiền vệ". Ngay lập tức, Ramos đã đưa Huntelaar ra sân và đưa Garcia vào chứ không phải Guti. Đến khi trận đấu bước vào những phút cuối, khi Guti được yêu cầu vào sân thì anh nói: “Tôi không thi đấu”.

 

Hoàng Hiệp