Dẫn dắt các đội tuyển Wolrd Cup 2006:
Các HLV đang được trẻ hoá
Nếu không có gì biến động lớn, vào hè năm 2006 sẽ có ít nhất 4 ĐTQG được dẫn dắt bởi các HLV mới của tuổi 40, lứa tuổi được coi là "măng sữa" trong làng huấn luyện.
Trẻ nhất và ấn tượng nhất là Marco Van Basten (Hà Lan, sinh ngày 31/10/1964). Thời gian đã khẳng định những cầu thủ lớn chưa hẳn là những HLV giỏi nhưng đối với Van Basten thì sự thành công tại tuyển Hà Lan với loại trận bất bại tại vòng loại World Cup đã chứng minh điều ngược lại. Vị HLV trẻ tuổi này đã không ngần ngại trẻ hoá lực lượng để đem đến sinh khí mới cho lối chơi của Hà Lan hiện nay.
Cũng chỉ 41 tuổi nhưng HLV Jurgen Klinsman của tuyển Đức (sinh ngày 30/7/1964) đã chứng tỏ là một HLV có cá tính và tự tin. Sau khi tiếp nhận "cỗ xe tăng" Đức già nua, rệu rã vào thời điểm kết thúc Euro 2004, Klinsman đã vực đội tuyển Đức dậy bằng lối đá trẻ trung và một khát vọng chiến thắng. Dù phong độ còn chưa ổn định, nhưng nhiều người vẫn tin vào phương pháp huấn luyện của Kilnsman và cho rằng Đức sẽ lọt đến tận bán kết. Nhưng có lẽ mục tiêu của Klinsman và các học trò phải là chiếc cúp vô địch vì Đức đã hơn 10 lần lọt vào bán kết.
"Già" hơn chút ít, HLV Stephen Keshi của đội tuyển Togo (sinh ngày 31/1/1961) đã từng là thành viene BHL Olympic Nigeria đoạt HCV tại Olympic Atlanta 1996. Tuy nhiên, việc giúp Togo lần đầu tiên có mặt tại World Cup mới là thành tích ấn tượng nhất của Keshi kể từ khi trở thành HLV chuyên nghiệp năm 1994.
Nhiều tuổi nhất trong bộ tứ 4 HLV trên là HLV của Saudi Arabia Gabriel Calderon. HLV người Argentina này, sinh ngày 7/2/1960, vẫn đang trên đường tạo dựng sự nghiệp. Tiếp nhận Saudi Arabia sau khi đội tuyển này không lọt vào Chung kết vô địch châu Á 2004, Calderon đã giúp các cầu thủ Saudi Arabia lấy lại tự tin và vượt qua vòng loại World Cup với 10 trận thắng trong 12 trận bất bại, đưa đội tuyển nước này lần thứ 4 liên tiếp lọt vào chung kết World Cup.
Theo Lã Chính
TT TPHCM





