C. Ronaldo lại rực sáng, Real Madrid “tàn sát” Xerez

(Dân trí) - Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ khi đè bẹp đối thủ mới lên hạng Xerez 5-0 trên sân nhà Bernabeu. C. Ronaldo chói sáng với một cú đúp giúp đội nhà tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH La Liga với 9 điểm tuyệt đối...

 

Trước một đội bóng mới lên hạng như Xerez, chiến thắng được coi là điều hiển nhiên với đội bóng Hoàng gia TBN. Nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn quá ấn tượng của đại kình địch Barcelona trước Atletico Madrid, “Dải thiên hà 2.0” thừa hiểu họ phải làm gì tại Bernabeu khi tiếp đối thủ dưới cơ hoàn toàn Xerez.

 

Dù có bàn mở tỷ số từ phút thứ nhất của trận đấu, nhưng phải mất thêm hơn 70 phút sau Real Madrid mới thực sự thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình nhờ các bàn thắng của Ronaldo, Guti, Benzema, Nistelrooy và giành chiến thắng chung cuộc 5-0 một cách tuyệt đối.
 
 
C. Ronaldo lại rực sáng, Real Madrid “tàn sát” Xerez - 1

Ronaldo ghi bàn trong cả 3 trận liên tiếp tại Liga

 

Vòng 3 La Liga

Thứ bảy, 19/9

Deportivo 2-3 Espanyol

Mallorca 4-0 Tenerife

 

Chủ nhật, 20/9

Osasuna 0-2 Sevilla

Malaga 1-2 Racing

Barca 5-2 Atletico

Bilbao 3-2 Villarreal 22h

Zaragoza 1-2 Valladolid

Almeria 1-0 Getafe

 

Thứ hai, 21/9

Real Madrid 5-0 Xerez

Valencia 2-2 Sporting

Với riêng bản thân C. Ronaldo, đây là lần thứ 2 liên tiếp anh lập được cú đúp và đưa số bàn thắng siêu sao này cho “Kền kền trắng” lên con số 6 (4 bàn tại La Liga). Có thể nói, cựu cầu thủ MU đang dần thể hiện được giá trị của mình trong sắc áo CLB mới.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ đắt giá nhất thế giới C. Ronaldo tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn siêu hạng của mình với pha đi bóng lắt léo vượt qua hàng loạt hậu vệ Xerez trước khi tung cú sút từ sát vòng 16m50 hạ gục thủ thành Renan mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

 

Có được bàn thắng sớm, Real Madrid chủ động chơi chậm lại. Với một lực lượng vượt trội hơn hẳn, “Galaticos 2.0” hoàn toàn chiếm ưu thế về mặt thế trận. Tuy nhiên, hiệp 1 không có quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành cả hai đội.

 

Bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường đến khung thành Casillas, đội khách chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định. Và suýt chút nữa Xerez đã làm nên chuyện với cú sút phạt liếm vào mép trên xà ngang của Moreno khi trận đấu diễn ra được 10 phút.

 

Real Madrid cũng chỉ có hai pha dứt điểm khá nguy hiểm nhưng tất cả đều bị thủ thành Renan bên phía đội khách cản phá xuất sắc.  Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành của Sergio Ramos sau quả đá phạt góc bên cánh phải ở phút 20, và sau đó 10 phút là pha dứt điểm cận thành của Kaka sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
 
 
C. Ronaldo lại rực sáng, Real Madrid “tàn sát” Xerez - 2

Xerez (xanh) đã chiến đấu khá kiên cường cho đến phút 75

 

Diễn biến những phút đầu hiệp 2 khá giống hiệp 1 khi tốc độ của trận đấu vẫn khá chậm, có một vài pha bóng đáng kể được tạo ra nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Đáng chú ý nhất là Kaka với pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi căng ngang vào bên trong khá nguy hiểm. Xerez có câu trả lời khi tiền đạo Maldonaldo có pha dốc bóng tốc độ ngay trước vòng cấm địa nhưng cú sút cuối cùng lại chưa đủ khó để hạ Casillas.

 

Nhưng đến phút 75, C. Ronaldo lại một lần nữa tạo ra khác biệt với một pha đánh đầu sở trường làm tung lưới Renan sau pha đá phạt góc của cầu thủ vào thay người Granero, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Real Madrid.
 
Việc nhận bàn thua thứ hai làm cho các cầu thủ đội khách hoàn toàn buông xuôi, còn “Kền kền trắng” nhanh chóng hoàn tất bữa tiệc bàn thắng của mình với 3 bàn thắng liên tiếp của Guti, Benzema và Nistelrooy trong khoảng 10 phút cuối cùng trận đấu.
 
 
C. Ronaldo lại rực sáng, Real Madrid “tàn sát” Xerez - 3

Van Nistelrooy đánh dấu sự trở lại bằng bàn ấn định tỷ số 5-0

 

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 Cristiano Ronaldo tiếp tục góp công ở bàn thắng thứ ba với một đường chuyền dọn cỗ. Sau khi Benzema dứt điểm hụt bóng, tiền vệ Guti có mặt ngay sau đó tung ra cú vô-lê chuẩn xác, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 ở phút 78.

 

Bezema cũng không cần phải hối tiếc với pha dứt điểm hụt của mình ở tình huống trước bởi 3 phút sau, tiền đạo người Pháp đã có pha đi bóng và dứt điểm chéo góc bằng chân trái rất đẹp mắt làm bó tay Renan, đưa tỷ số lên thành 4-0.

 

Và hai phút trước khi hết giờ, tiền đạo người Hà Lan Nistelrooy đánh dấu sự trở lại của mình bằng pha dứt điểm “xỏ lỗ kim” rất tinh tế, hoàn tất trận đại thắng 5-0 cho đoàn quân HLV Pellegrini. Với chiến thắng đậm đà này, Real tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH với 9 điểm ngang bằng Barcelona nhưng hơn về hiệu số.

 

Đội hình thi đấu:

 

Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Garay, Marcelo; ''Lass'', Gago, Kaká (Guti 69’); Cristiano Ronaldo (Van Nistelrooy 79’), Raúl (Granero 59’), Benzemá.

 

Xerez: Renan; Francis, Casado (Momo 59’), Aythami, David Prieto; Moreno (Abel 74’), Bergantiños, Viqueira, Armenteros; Carlos Calvo, Maldonado (Antoñito 67’).
 

Bảng xếp hạng La Liga 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid

9

3

3

0

0

11-2

2

Barcelona

9

3

3

0

0

10-2

3

Bilbao

9

3

3

0

0

5-2

4

Mallorca

7

3

2

1

0

7-1

5

Valencia

7

3

2

1

0

8-4

6

Sevilla

6

3

2

0

1

6-3

7

Almeria

4

3

1

1

1

1-1

8

Valladolid

4

3

1

1

1

4-5

9

Racing

4

3

1

1

1

4-6

10

Sporting

4

3

1

1

1

3-5

11

Malaga

3

3

1

0

2

4-3

12

Getafe

3

3

1

0

2

4-4

13

Deportivo

3

3

1

0

2

5-6

14

Espanyol

3

3

1

0

2

3-6

15

Real zaragoza

3

3

1

0

2

3-6

16

Tenerife

3

3

1

0

2

2-6

17

Villarreal

2

3

0

2

1

4-5

18

Osasuna

1

3

0

1

2

2-5

19

Atletico

1

3

0

1

2

3-9

20

Xerez

0

3

0

0

3

0-8

 

 

Ngọc Trung