1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo chơi tệ hại, Bồ Đào Nha “thoát chết” trước Israel

(Dân trí) - Thể hiện phong độ kém cỏi, Bồ Đào Nha phải rất may mắn mới kiếm được trận hòa 3-3 trước Israel tại Tel Aviv trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2014. Ronaldo đã gây thất vọng khi chơi khá mờ nhạt trong suốt 90 phút.

Bồ Đào Nha đang thể hiện một phong độ tệ hại ở vòng loại World Cup năm nay khi họ đang kém đội đẩu bảng Nga đến 5 điểm, thậm chí đoàn quân HLV Bento đang đứng thứ 3 ở bảng I với chỉ 7 điểm (kém Israel về hiệu số). Vì lý do đó, cuộc đối đầu trực tiếp tại Tel Aviv tối nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến cuộc đua nhì bảng.
 
C. Ronaldo đã chơi một trận đấu đầy mờ nhạt

C. Ronaldo đã chơi một trận đấu đầy mờ nhạt

Vòng loại World Cup 2014

khu vực châu Âu

Ngày 22/3
Israel 3-3 Bồ Đào Nha
Bulgaria 6-0 Malta
Ngày 23/3
Slovenia 1-2 Iceland

Croatia 2-0 Serbia
Na Uy 0-1 Albania
Kazakhstan -0-3 Đức
Slovakia 1-1 Lithuania
Luxembourg 0-0 Azerbaijan
Moldova 0-1 Montenegro

CH Séc 0-3 Đan Mạch
Hà Lan 3-0 Estonia
Hungary 2-2 Romania
Ba Lan 1-3 Ukraine
Tây Ban Nha 1-1 Phần Lan
Thụy Điển 0-0 CH Ailen
Bosnia 3-1 Hy Lạp

Pháp 3-1 Gruzia
San Marino 0-8 Anh
Scotland 1-2 Wales

Được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp, tuy nhiên Bồ Đào Nha lại tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng bên bán đảo Iberia đã có thể mơ mộng về một thắng lợi tưng bừng khi Bruno Alves mở tỷ số, nhưng những sai lầm ở hàng thủ khiến họ bị thủng lưới 3 lần liên tiếp. Postiga nhen lại hy vọng với bàn gỡ, nhưng Bồ Đào Nha đã cho thấy sự tuyệt vọng trong pha tấn công.
Nhưng may mắn đã đến với người Bồ ở phút bù giờ cuối cùng khi trong khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi, Fabio Coentrao lập công mang về trận hòa 3-3 đầy hú vía cho đội tuyển bên bán đảo Iberia. Cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất là C. Ronaldo đã thi đấu đầy nhạt nhòa và không để lại ấn tượng quá lớn nào trên sân.
Sau 5 trận đấu lượt đi bảng F, Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 3 và thua 1, giành được có 8 điểm, vẫn đứng thứ 3 do kém Israel về hiệu số bàn thắng. Người Nga đang có cơ hội để bứt lên độc chiếm ngôi đầu bảng và nếu không nỗ lực ở giai đoạn lượt về, Bồ Đào Nha hoàn toàn có nguy cơ ngồi ngoài tại Brazil mùa hè sang năm.
HLV Paulo Bento sử dụng đội hình thiên về tấn công với bộ ba Veloso, Meireles, Moutinho ở giữa sân, Varela và Ronaldo hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong duy nhất Postiga. Đội khách ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở phút thứ 2 từ quả phạt góc, trung vệ Bruno Alves đánh đầu chính xác hạ Aouate, đưa Bồ Đào Nha dẫn trước 1-0.
 
Israel đã nắm những cơ hội thuận lợi để giành chiến thắng

Israel đã nắm những cơ hội thuận lợi để giành chiến thắng

Sau bàn thắng, Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm rãi để bảo toàn lợi thế và đó là điều kiện để Israel đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Nỗ lực của đội bóng Nam Âu cũng được cụ thể hóa ở phút 24, sau một loạt pha phối hợp ăn ý Hemed đã dứt điểm chính xác không cho Patricio cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.
C. Ronaldo để lại dấu ấn ở phút 28 với cú sút phạt đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Aouate. 10 phút sau, Postiga bỏ lỡ cơ hội khá thuận lợi khi sút bóng tìm đúng cột dọc khi trước mặt chỉ còn là khung thành trống. Bồ Đào Nha đã phải trả giá vì phung phí cơ hội khi ở phút 40, Basat tung cú sút chìm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Israel.
Những phút cuối hiệp 1, Bồ Đào Nha nỗ lực đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng không phát huy hiệu quả. Đội khách vẫn chơi đầy cố gắng trong hiệp 2 nhưng các miếng phối hợp của họ quá đơn giản và dễ bị bắt bài. Ngôi sao số 1 C. Ronaldo thường xuyên chuyền bóng hỏng, các pha đi bóng của anh đều bị hàng thủ Israel vô hiệu hóa.
Phút 68, cầu thủ vào sân thay người Martins tung cú sút căng bên ngoài vòng cấm buộc Aouate phải đổ người cản phá. Những sai lầm ở hàng thủ khiến Bồ Đào Nha tiếp tục phải trả giá ở phút 70 khi từ quả phạt góc, Gershon bật cao hơn cả Pepe lẫn Alves, đánh đầu tung lưới Patricio. 3-1 đầy bất ngờ cho Israel.
 
Bồ Đào Nha may mắn giành 1 điểm tại Tel Aviv

Bồ Đào Nha may mắn giành 1 điểm tại Tel Aviv

Không còn gì để mất, Bồ Đào Nha dâng toàn đội hình lên tấn công nhằm cứu vãn hy vọng và sức ép đó khiến hàng thủ Israel thực sự nao núng. Và đến phút 72, Ronaldo phá bẫy việt vị đầy khôn ngoan rồi chuyền vào cho Postiga dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bồ Đào Nha.
Israel tiếp tục phải gồng mình chống đỡ trước sức ép tấn công dồn dập từ phía Bồ Đào Nha và họ đều may mắn không bị thủng lưới bởi sự vô duyên của các chân sút đội khách. Tình huống đáng tiếc nhất đến ở phút 89 khi bóng tìm đúng cột dọc sau cú sút xa của Coentrao.
Tưởng như Bồ Đào Nha đã phải đón nhận thất bại đớn đau thì ở phút 90+3, Almeida đánh đầu dội xà ngang bật ra và Coentrao có mặt kịp thời đá bồi ấn định kết quả hòa 3-3 của trận đấu. Đoàn quân HLV Bento may mắn giành được 1 điểm sau 90 phút nhọc nhằn trước Israel tại Tel Aviv.

Đội hình thi đấu

Israel: Aouate; Shpungin, Ben Haim, Tibi y Gershon; Natcho, Sharan Yeni, Kayal; Meliksson (Refaelov, 73), Hemed (Atar,63), Basat (Benauyoun, 81).

Bồ Đào Nha: Rui Patrício; João Pereira, Pepe, Bruno Alves (Hugo Almeida, 74), Fábio Coentrão; Miguel Veloso (Carlos Martins, 60), Raúl Meireles, Moutinho; Varela (Vieirinha, 60), Postiga, Ronaldo.

Bảng F vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nga

12

4

4

0

0

8-0

2

Israel

8

5

2

2

1

13-8

3

Bồ Đào Nha

8

5

2

2

1

9-6

4

Bắc Ailen

3

4

0

3

1

3-5

5

Azerbaijan

3

5

0

3

2

2-6

6

Luxemburg

2

5

0

2

3

2-12


Kiều My