1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết quả bảng C Champions League:

Buông xuôi!

(Dân trí) - Do cục diện bảng C đã sớm ngã ngũ từ vòng đấu trước nên 2 trận đấu đêm qua chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Chính vì vậy, cả hai đội đầu bảng là Liverpool và PSV đã chỉ cho ra sân đội hình dự bị và họ đã phải hứng chịu những thất bại được dự báo trước.

>> Hòa Inter, Hùm xám "vô địch" bảng đấu

 

>> Vượt qua sức ép, Barca hồi sinh tuyệt vời

 

>> Vé đã được trao cho AS Roma 

 

* Liverpool và PSV giành quyền lọt vào vòng 2

* Bordeaux xếp thứ 3 xuống chơi ở cúp UEFA

* Galatasaray xếp cuối bảng

 

Galatasaray 3-2 Liverpool

 

Ra sân với một đội hình gồm toàn những cầu thủ dự bị với những cái tên lạ hoắc như: Gabriel Paletta, Danny Guthrie, Lee Peltier hay thủ môn bị thất sủng Jerzy Dudek, “Quỷ đỏ” Liverpool đã bị chủ nhà Galatasaray vượt qua với tỷ số 3-2 sau khi đã dẫn trước 1-0.

 

Đội khách có bàn mở tỷ số ở phút thứ 22 do công của Robie Fowler nhưng sau đó đã để thế trận hoàn toàn rơi vào tay đội chủ nhà và đã phải hứng chịu liên tiếp 3 bàn thua ở các phút 24, 28 và 79 lần lượt được thực hiện bởi Necati Ates, Okan Buruk và Sasa Ilic. Phút 90, Fowler một lần nữa lập công cho Liverpool nhưng chiến thắng vẫn thuộc về Galatasaray.

 

Kết quả các trận Cúp C1

(rạng sáng 6/12)

Bảng A
Barcelona 2-0 Bremen
(Ronaldinho 13’, Gudjohnsen 18’)

Chelsea 2–0 Levski
(Shevchenko 27’, Wright- Philipps 83’)  

 

Bảng B

S. Lisbon 1-3 S. Moskva
(Bueno 31’- Pavlyuchenko 7’, Kalinichenko 16’, Boyarintsev 89’)

 

Bayern 1-1 Inter
(Makaay 62’- Vieira 90’)

 

Bảng C

Galatasaray 3-2 Liverpool
(Necati 24’, Okan 28’, Ilic 79’- Fowler 22’,90’)

 

PSV 1-3 Bordeaux
(Alex 87’- Faubert 7’, Dalmat 25’, Darcheville 37’)

 

Bảng D

Olympiakos 1-1 Shakhtar
(Castillo 54’- Matuzalem 27’)

 

Roma 1-0 Valencia
(Panucci 13’)

Mặc dù thua trận này nhưng ngôi đầu bảng vẫn thuộc về đội bóng thành phố cảng trong khi đội chủ nhà cũng chẳng thể vui mừng hơn ngoài việc có được chiến thắng duy nhất tại Champions League năm nay cùng khoảng 500.000 euro tiền thưởng bởi họ đã chắc chắn chiếm vị trí….bét bảng từ vòng đấu trước.

 

Bước vào trận đấu, ngay sau hồi còi khai cuộc, chủ nhà Galatasaray đã đẩy cao đội hình và dồn ép đội hình măng non của Liverpool về phía sân nhà. Cặp trung vệ của Liverpool là Daniel Agger và Gabriel Paletta tỏ ra còn rất non nớt trước những cầu thủ nổi tiếng ma mãnh của đối phương. Hệ quả tất yếu là cầu môn của đội khách luôn trong tình trạng báo động đỏ.

 

Tuy vậy, chính Liverpool lại là người có bàn mở tỷ số trận đấu. Phút 22, tiền đạo xứ Wales Craig Bellamy đã có một pha đi bóng đầy nỗ lực bên phía cánh trái và tạt vào rất thuận lợi cho lão tướng Robie Fowler. Với bản năng của tiền đạo sát thủ một thời, Fowler đã nhanh nhẹn chọn vị trí và dùng…đùi ghi bàn cho “Quỷ đỏ”

 

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong khi các CĐV ít ỏi của “Quỷ đỏ” còn đang ăn mừng bàn thắng thì họ đã phải chứng kiến đội chủ nhà gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó.

 

Pha chuyền về thiếu chính xác của Xabi Alonso đã khiến cả 2 trung vệ của Liverpool lỡ nhịp và tiền đạo số 10 của Galatasaray Necati Ates đã nhanh nhẹn thoát xuống dứt điểm thành công, quân bình tỷ số trận đấu.

 

 

Buông xuôi! - 1

 Niềm vui muộn màng của các cầu thủ Galatasaray.

 

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn cho đại diện của nước Anh khi chỉ 4 phút sau đó, thủ thành Dudek lại một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Trong một pha phạt góc, cú đánh đầu phá bóng của Paletta đã vô tình tìm đúng vị trí của Okan Buruk và tiền vệ mang áo số 7 này đã có một cú bắt vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Bóng đi xoáy cầu vồng và găm thẳng vào lưới trước sự bất lực của Jerzy Dedek.

 

Bất ngờ bị đội bóng đàn em vượt lên dẫn trước chỉ sau có 6 phút, đội khách đã chấn chỉnh lại đội hình và tổ chức nhiều hơn những pha lên bóng nguy hiểm về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên những pha dứt điểm của Carragher và Bellamy sau đó vẫn chưa đủ khó để hạ thủ thành Faryd Mondragon.

 

Bước vào hiệp 2, Galatasaray liên tiếp có 2 sự thay đổi người hòng giành hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu và họ đã hầu như đạt được điều đó. Liên tục những pha lên bóng nhắm vào vị trí của hậu vệ trẻ Peltier đã khiến khung thành của đội khách bao phen trao đảo. Và cuối cùng thì điều gì phải đến cũng đã đến.

 

Phút 79 của trận đấu, cầu thủ vào thay người Guven đã có một pha đi bóng khôn khéo vượt qua sự truy cản thiếu quyết liệt của Riise trước khi chuyền ra cho Sasa Ilic dứt điểm gọn gàng tung lưới Quỷ đỏ lần thứ 3.

 

Đứng trước nguy cơ bị thua nhưng Liverpool cũng không vội vàng gì. 5 phút sau khi bị dẫn 3-1 HLV Benitez vẫn còn bình thản thay Alonso bằng một cái tên lần đầu xuất hiện Miki Roque.

 

Cuối trận đội khách có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90 do công của Robie Fowler. Tuy nhiên đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Thua trận 2-3, Liverpool vẫn thẳng tiến vào vòng sau với ngôi đầu bảng.

 

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Bordeaux cũng đã có một trận thắng đậm đà 3-1 trước đội hình dự bị của chủ nhà PSV. 3 bàn thắng của đội khách được ghi do công của Julian Faubert (7’), Stephane Dalmat (25’) và Jean-Claude Darcheville (37’). Đội chủ nhà có bàn gỡ danh dự ở phút 87 của trận đấu do công của hậu vệ Alex.

 

Sau vòng đấu này, Champions League sẽ tạm nghỉ đến tháng 2/2007.

 

Kết quả Bảng C Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Liverpool

13

6

4

1

1

11:5

2

PSV Eindhoven

10

6

3

1

2

6:6

3

Bordeaux

7

6

2

1

3

6:7

4

Galatasaray

4

6

1

1

4

7:12

 

Thanh Tùng