1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil và Italia tạo “mưa bàn thắng” trong hiệp 2 bùng nổ

(Dân trí) - Trải qua 45 phút đầu tiên khô hạn, phải đến…phút bù giờ thứ nhất, bàn thắng mở tỷ số mới đến và từ đó mở ra một cơn mưa bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ 2 với thêm 5 bàn được ghi. Brazil là đội chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 4-2.

 

Mặc dù cả hai đội bóng đều đã giành quyền vào bán kết, tuy nhiên với tầm quan trọng của ngôi đầu bảng nên cả Brazil và Italia đều sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng này. Trải qua 45 đầu tiên “khô hạn” không có bàn thắng, nhưng bắt đầu từ…phút bù giờ thứ nhất với bàn mở tỷ số của Dante đã mở ra cơn mưa bàn thắng cho trận đấu này.

 
Neymar có bàn thứ 3 trong trận thứ 3 ở vòng bảng
Neymar có bàn thứ 3 trong trận thứ 3 ở vòng bảng

Sang đầu hiệp 2, Giaccherini giúp đội tuyển áo thiên thanh gỡ hòa 1-1, nhưng chỉ đúng 4 phút sau đó, Brazil tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Neymar. Đây đã là bàn thắng thứ 3 trong 3 trận đấu liên tiếp của tiền đạo người Brazil ở giải đấu này. Brazil tiếp tục chơi tốt và nới rộng khoảng cách lên 3-1 ở phút 66 nhờ pha lập công của Fred.


Đến phút 71, Chiellini giúp Italia rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhưng như thế là chưa đủ giúp đại diện của châu Âu có thể tạo ra một cuộc lội ngược dòng. Đến phút 88, Fred ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Qua đó khẳng định vị thế tuyệt đối của Brazil khi đội bóng này chiến thắng cả 3 trận đấu tại vòng bảng.

 

Trở lại với trận đấu tại Arena Fonte Nova, không chút thăm dò diễn ra trong trận đấu này khi Brazil đã triển khai tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Ngay từ phút thứ 2, đội chủ nhà đã uy hiếp khung thành của đối thủ bằng pha dứt điểm của Fred, tuy nhiên Buffon đã xuất sắc cản phá trong tình huống này.

 
Italia vẫn chưa thể hiện sức mạnh đúng như sự mong đợi
Italia vẫn chưa thể hiện sức mạnh đúng như sự mong đợi
 

Mãi đến phút 16, Italia mới có được cơ hội đầu tiên về phía khung thành của Brazil, tuy nhiên Balotelli đã không thể dứt điểm thành công dù anh đứng khá gần cột dọc. 8 phút sau, Neymar bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà khi dứt điểm đi ra ngoài khung thành dù khoảng cách chỉ chừng 2m, người kiến tạo cho anh cơ hội là Oscar.

 

Sau quãng thời gian dài mong chờ, cuối cùng khán giả tại Arena Fonte Nova cũng đã được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số. Phút bù giờ của hiệp 1, Brazil được hưởng quả đá phạt chếch bên trái vòng cấm địa, bóng treo vào trong và Fred đã thực hiện cú đánh đầu từ khoảng cách chừng 5m. Buffon đẩy bóng ra bên phải, vừa tầm chân cho Dante đệm bóng vào lưới mở tỷ số.

 

Đến phút 51, Italia đã bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số. Từ pha phát bóng lên của Buffon và chỉ cần 2 nhịp chạm, Italia đã đưa được bóng cho Giaccherini băng xuống đầy tốc độ bên hành lang cánh phải. Anh xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Cesar để quân bình tỷ số 1-1.

 
Brazil tiếp tục thể hiện sự ấn tượng trong tấn công
Brazil tiếp tục thể hiện sự ấn tượng trong tấn công
 

Tuy nhiên, niềm vui của Italia chẳng kéo dài được bao lâu, bởi đến phút 55, Brazil lại vươn lên dẫn trước 2-1 sau cú đá phạt chính xác của Neymar. Một bàn thắng thể hiện khả năng sút phạt điêu luyện của tài năng trẻ người Brazil khi anh khiến Buffon phải khụy gối ngước nhìn mà chẳng thể làm gì.

 

Đến phút 66, Marcelo mở bóng từ giữa sân cho Fred, cựu tiền đạo của Lyon đã thực hiện pha đỡ bóng và che người khéo léo. Anh vượt qua sự truy cản của Chiellini để xâm nhập vào vòng cấm và dù bị đối thủ theo bám quyết liệt song Fred vẫn tung ra được cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Buffon để gia tăng cách biệt lên thành 3-1.

 

5 phút sau, Italia đã được hưởng quả phạt góc và bóng đã đến được chân các cầu thủ Italia trong vòng cấm và rồi Chiellini đã có hội chuộc lỗi với cú dứt điểm từ trung tâm vòng cấm địa thành bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Brazil phản đối mạnh mẽ vì cho rằng các cầu thủ Italia đã phạm lỗi trước khi nghi bàn, nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận.

 

Nhưng đó là tất cả những gì mà đoàn quân áo thiên thanh có thể làm được, bởi sự chủ động vẫn thuộc về Brazil. Chiến thắng 4-2 được khẳng định cho Brazil ở phút 88, Marcelo dứt điểm căng ở đầu vòng cấm địa khiến Buffon phải đẩy bóng ra và Fred ập vào sút bồi tung lưới đối thủ , qua đó ấn định thắng lợi cho đội chủ nhà.
 
 
 

Đội hình thi đấu

 

Italy: Buffon, Abate (Maggio 30), Bonucci, De Sciglio, Chiellini, Candreva, Aquilani, Marchisio, Montolivo (Giaccherini 26), Diamanti (El Shaarawy 71), Balotelli.

 

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz (Dante 33), Marcelo, Gustavo, Hernanes, Hulk (Fernando 76), Oscar, Neymar (Bernard 68), Fred.

 

 Phù Sa