1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bóng đá và những câu nói đáng nhớ năm 2007

(Dân trí) - Môn thể thao Vua không chỉ hấp dẫn người xem ở những trận đấu trên sân mà còn là những câu chuyện bên lề thú vị xoay quanh trái bóng. Hãy nghe những câu nói "ấn tượng" nhất trong năm qua từ chính "người trong cuộc" - các cầu thủ và HLV...

“Tôi không phải là “người đặc biệt”. Tôi là một người bình thường như bao người khác. Nhưng vợ tôi nói rằng tôi thật… đặc biệt”, Avram Grant nói trong buổi họp báo đầu tiên khi kế nhiệm Jose Mourinho. Nên tin ai đây, ông hay "bà xã", hả Grant?

 

“Chúng tôi chơi như thể những… gã say trên sân vậy” - Yossi Benayoun, khi đó còn đang khoác áo West Ham, phát biểu sau thất bại thảm hại 0-6 của The Hammers trước Reading đúng ngày đầu (1/1) năm 2007. Liệu đó có phải là “hậu quả” sau bữa tiệc cuối năm không vậy, Benayoun?

 

“Cơ hội của chúng tôi ư? Tôi sẽ không nói đâu nhưng nếu muốn biết, bạn hãy liên tưởng tới một trận đấu quyền anh giữa một bên là Muhammad Ali và bên kia là Jimmy Krankie xem!”, HLV Adrian Boothroyd của Watford ví von khi được hỏi về cơ hội của đội nhà trước trận gặp Manchester United tại Premiership.

 

Bóng đá và những câu nói đáng nhớ năm 2007 - 1

Không có cơ hội đâu, Watford

“Mọi người cứ việc đặt hy vọng vào John Toshack nhưng với tôi, có lẽ khả năng tôi được bay trên một chiếc Concorde lên… Mặt trăng còn “sáng sủa” hơn hy vọng ông ấy đưa được xứ Wales lọt vào World Cup 2010”, cái cách mà Robbie Savage “đốp chát” đúng là chẳng khác gì những pha vào bóng ác hiểm trên sân của anh ta.

 

“Một số cầu thủ không muốn tới đây (Sunderland) chỉ vì đám bạn gái hay các bà vợ của họ muốn được ngày ngày ngao du và shopping ở những khu mua sắm tại London. Bóng đá từng là của riêng đàn ông, nhưng đáng buồn là giờ đây nó đang phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ một thế lực mới”, không mua được thì phải “khích tướng” - Roy Keane mới học được chiêu này từ ông thày Ferguson của mình chăng?

 

“Đối đầu với một đội bóng nhỏ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi họ luôn có tới…9 cầu thủ đứng quanh trái bóng”, HLV Rafael Benitez bực bội nói sau trận đấu giữa Liverpool và đối thủ cùng thành phố Everton.

Tôi từng khuyên Ronaldo nên để tóc mọc lại vì nghĩ trông cậu ấy sẽ khá hơn nhưng hình như tôi đã nhầm thì phải. Có lẽ cậu ấy phải “để trọc” lại thôi…”. Nói nhỏ chút, ngài chủ tịch Berlusconi đáng kính. Nhỡ hãng dầu gội mà “người ngoài hành tinh” đang quảng bá nhãn hiệu chợt đổi ý thì sao?

Bóng đá và những câu nói đáng nhớ năm 2007 - 2

Berlusconi nói đúng đấy, Ronaldo!

“Tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây (Arsenal). Không bao giờ. Tôi sẽ gắn bó với đội bóng này suốt đời”, bạn có biết những lời tuyên bố “chắc nịch” đó là của ai không? Của Thierry Henry đấy. Và giờ thì chàng tiền đạo người Pháp đang khoác trên mình chiếc áo của… Barcelona.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ yêu đội bóng này (Chelsea) mãi mãi. Thật khó mà tưởng tượng ngày nào đó tôi có thể tách rời câu chuyện của đời mình với Chelsea, không biết giờ đây Jose Mourinho có còn nhớ những câu nói trên của mình hồi đầu năm nay không nhỉ? 

 

Tôi thực sự tức giận vì chúng tôi đã giúp cả Pháp qua vòng loại. Domenech chẳng có tài cán gì, ông ta không xứng được vào vòng chung kết. Hy vọng Pháp sẽ gặp Ý ngay trận đầu tiên, chúng tôi sẽ dạy cho ông ta một bài học.” - “Tê giác” Gennaro Gattuso  muốn “húc” Domenech, để báo thù cho Materazzi?

 

H.N

Tổng hợp