1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bốc thăm bán kết Champions League: Tứ đại gia cùng “nín thở”

(Dân trí) - 18h00 hôm nay (24/4), lễ bốc thăm vòng bán kết UEFA Champions League sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sỹ). 4 đội bóng xuất sắc nhất gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus đều hồi hộp và lo lắng trước thời điểm nhận diện đối thủ của mình ở bán kết...

Trong lịch sử giải đấu từ khi đổi tên là Champions League, đây mới là mùa giải thứ ba tiến hành lễ bốc thăm vòng bán kết. Đây cũng là cách để UEFA thu hút sự chú ý của dư luận đến giải đấu của mình, đồng thời tăng tính hồi hộp cho các đội bóng tham dự giải.

Bộ ba Suarez-Neymar-Messi đang thăng hoa cùng Barcelona

Bộ ba Suarez-Neymar-Messi đang thăng hoa cùng Barcelona

Ở mùa giải 2012-2013, vòng bán kết được tiến hành với hai cặp đấu Bayern Munich-Barcelona và Real Madrid-Dortmund. Nhiều ý kiến cho rằng UEFA đã cố tình sắp đặt cho một trận Siêu kinh điển Barca-Real ở chung kết, tuy nhiên hai đội bóng Đức là Bayern Munich và Dortmund lại lọt vào vòng đấu cuối cùng.

Năm ngoái, hai cặp đấu bán kết là Real Madrid-Bayern Munich và Chelsea-Atletico, La Liga đã có một trận chung kết nội bộ thành Madrid. Và “kền kền trắng” đã lên ngôi vô địch sau khi thắng 4-1 ở hai hiệp phụ, chấm dứt 12 năm chờ đợi danh hiệu vô địch Champions League/C1 lần thứ 10.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thì đây là vòng bán kết hứa hẹn kịch tính nhất từ trước đến nay. Vòng bán kết năm 2012 được đánh giá rất cao với hai cặp Barca-Chelsea và Bayern Munich-Real Madrid đều diễn ra đầy kịch tính, năm đó Chelsea vô địch khi thắng Bayern Munich ngay ở Allianz Arena.

Bayern Munich đang phô trương sức mạnh khi thắng Porto 7-4

Bayern Munich đang phô trương sức mạnh khi thắng Porto 7-4

Một chi tiết đáng chú ý nữa là đây là mùa giải thứ 5 liên tục, người Tây Ban Nha có 2 đại diện ở vòng bán kết. Nhưng chỉ duy nhất mùa giải năm ngoái, hai đội bóng của họ gặp nhau ở chung kết Real-Atletico. Năm 2011, Real và Barca chạm trán ở bán kết còn ở các năm 2012, 2013 thì Real, Barca đều thua ở bán kết.

Lần này, người Tây Ban Nha một lần nữa hồi hộp và chờ đợi hai đội bóng thân yêu của mình tránh được nhau, để mơ về một trận Siêu kinh điển ở đêm chung kết tại Berlin. Trong số 4 đội bóng có mặt ở bán kết năm nay, Real Madrid có tâm trạng lo lắng nhất bởi họ có nhiều duyên nợ với các đối thủ còn lại.

Real Madrid đã đụng độ Bayern Munich 4 lần ở bán kết, họ thắng 2 (2000, 2014) và thua 2 (2001, 2012). “Kền kền trắng” cũng từng bị loại ở bán kết Champions League 2003 dưới tay Juventus, dù đó là năm họ là đương kim vô địch và sở hữu đội hình mạnh nhất thế giới với Zidane, Figo, Raul, Ronaldo.

C.Ronaldo và đồng đội xuất sắc vượt qua Atletico

C.Ronaldo và đồng đội xuất sắc vượt qua Atletico

Tuy nhiên trong lịch sử, Real Madrid hầu hết đều thua Juventus lẫn Bayern Munich trong các cuôc đấu knock-out. Với Barcelona, Real Madrid từng bị loại bởi đối thủ này ở bán kết năm 2011, sau hai trận đấu gây tranh cãi với hành vi chơi xấu của Pepe cùng siêu phầm từ Lionel Messi.

Với đoàn quân HLV Ancelotti thì cả ba đối thủ này đều hứa hẹn khó chơi và họ còn chịu nhiều sức ép bởi cái dớp của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, vượt qua được Atletico sẽ giúp Real Madrid tự tin hơn rất nhiều và đặc biệt, họ đã trải qua 5 mùa bóng liên tục có mặt ở bán kết Champions League.

Barcelona ít có duyên nợ với Juventus, nhưng chắc chắn họ cực kỳ e ngại khi đối đầu Bayern Munich. Cách đây 2 năm, Barca dưới sự dẫn dắt của Vilanova đã thua Bayern 0-7 sau hai lượt trận bán kết, một kỷ niệm đau đớn mà chắc chắn Messi cùng đồng đội không muốn nhớ lại.

Tevez cùng Juventus là đối thủ không thể xem thường ở vòng bán kết

Tevez cùng Juventus là đối thủ không thể xem thường ở vòng bán kết

Với sự sa sút của bóng đá Anh, thì rõ ràng Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona và Juventus được đánh giá là 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm này. Cả nhóm “tứ đại gia” này đều là những đội bóng công thủ toàn diện, sở hữu nhiều ngôi sao lớn và thâu tóm tổng cộng hơn 20 chức vô địch Champions League/C1.

Dù kết quả bốc thăm có ra sao thì năm nay đêm chung kết tại Berlin sẽ có một trận chung kết trong mơ thực sự. Juventus bị đánh giá thấp nhất so với 3 đối thủ còn lại, nhưng họ không kém phần quyết tâm sẽ lên đỉnh cao nhất sau 12 năm chờ đợi, dù biết khao khát của Bayern, Real, Barca cũng không kém.

K.A