1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Bị loại khỏi Europa League, Man City vẫn chưa yên thân

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Man City đã nhận án phạt 30.000 euro từ UEFA vì cố tình ra sân muộn trong trận đấu với Sporting Lisbon ở Europa League vừa qua, trước đó, Porto cũng lĩnh án phạt sau khi CLB này để CĐV có lời lẽ xúc phạm 2 cầu thủ của Man City.

Dù đã bị đá văng khour Europa League từ rất lâu nhưng tới ngày hôm qua, CLB Man City vẫn chưa yên thân với UEFA. Theo đó, với hành vi cố tình chậm trễ ra sân trong hiệp 2 trận đấu với Sporting Lison ở José Alvalade, “gã nhà giàu” thành Manchester đã nhận án phạt tiền lên tới 30.000 euro.


Bị loại khỏi Europa League, Man City vẫn chưa yên thân

Lỗi ra sân muộn của Man City bị phạt nặng hơn rất nhiều lỗi phân biệt chủng tộc của Porto

Đáng ra chuyện này không có gì to tát nếu như tuần trước Porto chỉ nhận án phạt có gần 20.000 euro cho hành vi phân biệt chủng tộc đối với hai cầu thủ của Man City là Balotelli và Yaya Toure.

Phía Man City đã cho rằng hai hình phạt trên (với Man City và Porto) là sự khinh miệt, nhạo báng vào tuyên ngôn cứng rắn chống lại tình trạng phân biệt chủng tộc từ phía UEFA bởi trong trận đấu với Sporting Lisbon, Man City chỉ ra sân chậm 1 phút.

Trở lại trận đấu giữa Man City và Porto, sau khi kết thúc trận đấu đó những cầu thủ của Man “xanh” như: Balotelli, Yaya Toure đã phàn nàn rằng trong những phút cuối trận, những CĐV của Porto trên khán đài (bao gồm cả trẻ em) đã liên tục đưa ra những cử chỉ, hành động con khỉ để chế nhạo họ.

Ban đầu, quan sát viên của UEFA đã khẳng định không hề có chuyện đó nhưng sau khi xem lại đoạn clip được ghi lại từ chiếc điện thoại di động đã buộc phải xử lý Porto bằng hình phạt “khiêm tốn”.

Mới đây, tại giải VĐQG Nga, CLB Zenit St Petersburg cũng chỉ bị phạt đúng 2.100 euro sau khi CĐV của đội bóng này có hành vi phân biệt chủng tộc với đối thủ Lokomotiv Moscow.

Rõ ràng, hình phạt từ phía UEFA cũng sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm!

H.Long