1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm

(Dân trí) - Khi những hình ảnh David Beckham quảng cáo cho dòng sản phẩm đồ lót mới được công bố hồi tuần trước, công chúng không chỉ chú ý tới những cơ bắp rắn chắc ở tuổi 36, mà còn bị ấn tượng bởi những hình xăm nghệ thuật dày đặc trên cơ thể của anh.

 

Dường như có một sở thích đặc biệt nơi Beckham với việc xăm lên mình để đánh dấu một sự kiện, khoảnh khắc đáng nhớ, đến nỗi nhiều người có thể gọi đó là “nỗi ám ảnh”. Nhìn vào những hình xăm dày đặc, ta có thể hiểu đôi chút về cuộc đời cũng như tính cách của tiền vệ nổi tiếng này.

 

Cùng nhìn lại “nỗi ám ảnh” của David Beckham đã phát triển như thế nào qua năm tháng và ý nghĩa ẩn chứa đằng sau mỗi hình vẽ đó:

 

 
Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 1

David Beckham trong hình ảnh quảng cáo cho dòng đồ lót mới anh thiết kế cho thương hiệu H&M, gây ấn tượng với thân hình hoàn hảo và vô số những hình xăm. 

 

 
Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 2

(Ảnh trái) Phần lưng dưới, với dòng chữ Brooklyn (1999): đây là hình xăm đầu tiên của Beckham sau khi cậu con trai đầu tiên Brooklyn ra đời, và cái tên được xăm theo kiểu chữ Gothic; (Ảnh phải) Phần lưng trên, với hình ảnh Thiên thần hộ mệnh (2000): chỉ 1 năm sau hình xăm đầu, Beck đã xăm thêm hình một thiên thần hộ mệnh lớn, được thiết kế nhằm “bảo vệ”cái tên Brooklyn ở phía dưới.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 3

(Ảnh trái) Mặt trong cánh tay trái (2000): David đã cam kết sự gắn bó trọn đời với vợ Victoria bằng hình xăm tên cô trên cánh tay. Dường như thấy chữ viết tiếng Anh quá bình thường, cầu thủ này đã lựa chọn tiếng Hindu. Từ này phiên âm đọc là “Vihctoria”; (Ảnh phải) Phần trên lưng, với từ “Romeo” (2002): Khi cậu con thứ Romeo chào đời, David đã thêm tên cậu bé lên phía trên Thiên thần hộ mệnh, thiên thần này cũng được “bổ sung” thêm đôi cánh khá ấn tượng. “Sản phẩm” này được cho là của nghệ nhân xăm mình ở Manchester Louis Malloy.


Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 4

(Ảnh trái) Mặt trong tay phải (2002): Sau khi xăm tên con trai Romeo, tiền vệ ngôi sao đã quyết định xăm con số 7 lên mặt trong cánh tay bằng chữ số La Mã. Con số này vô cùng đặc biệt đối với anh bởi đó là số áo của anh tại CLB MU và đội tuyển Anh; (Ảnh phải) Mặt trong tay trái và tay phải (2003): Dòng chữ Latinh “Ut Amem Et Foveam” (So That I Love and Cherish, tạm dịch là “Cho điều tôi yêu thương và trân trọng”) được xăm ngay dưới tên của Victoria trên cánh tay trái, và “Perfectio in Spiritu (Spiritual Perfection, tạm dịch “Sự hoàn hảo về tinh thần”) trên tay phải.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 5

(Ảnh trái) Hình thánh giá với đôi cánh ở phía sau cổ (2003): Sau khi chuyển tới Real Madrid, người ta cho hay David đã mời nghệ nhân Louis Malloy bay tới Tây Ban Nha để thực hiện hình xăm này. Ông này gọi đó là “biểu tượng mang tính tôn giáo, giống như một lá bùa bảo vệ những đứa trẻ”; (Ảnh phải) Thiên thần trên cánh tay phải (2004): 1 tháng sau khi vụ scandal giữa anh với Rebecca Loos bị vỡ lở, David đã xăm hình một thiên thần lớn lên bắp tay, với slogan “In the Face of Adversity” (tạm dịch “Đối mặt với nghịch cảnh”). David cho biết: “Mỗi người có cách riêng để biểu lộ cảm xúc, và với tôi đó là thông qua những hình xăm”.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 6

(Ảnh trái) “Cruz”(2005): tên con trai thứ 3 của Beckham được xăm ở dưới chân của thiên thần hộ mệnh; (Ảnh phải) Mặt trong cổ tay phải (2006): Sau một buổi lễ tuyên thệ bí mật vào năm 2006, gia đình Beckham đã xăm một chuỗi số La Mã lên cổ tay họ: VIII.V.MMVI, tượng trưng cho ngày diễn ra buổi lễ 8/5/2006, còn ý nghĩa của buổi lễ được giữ bí mật.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 7

(Ảnh trái) Tay phải là hình một thiên thần nữa và dòng chữ “Pray For Me” (“Cầu nguyện cho tôi”) năm 2006; (Ảnh phải) Hình ảnh Victoria ở tay trái (2007): Beck đã yêu cầu xăm hình ảnh của Victoria được thiết kế theo “phong cách Brigitte Bardot” mà anh yêu thích, kèm theo câu khẳng định “Forever By Your Side” (“Mãi mãi bên em”) đầy ngọt ngào và lãng mạn.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 8

(Ảnh trái) Cạnh sườn trái (2008): Beck đã tiết lộ một hình xăm tiếng Trung Quốc dài mà dịch ra có nghĩa là “Sự sống và cái chết đã định ra những cuộc gặp gỡ. Sự giàu có và danh dự phụ thuộc trên thiên đường”; (Ảnh phải): Vòng hoa hồng trên tay trái (2009): Để đánh dấu kỉ niệm ngày cưới lần thứ 10, David đã “dành tặng” vợ 10 bông hoa hồng xung quanh cánh tay, tượng trưng cho 10 năm gắn bó.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 9

(Ảnh trái) Hình Chúa Jesus trên đường tới thánh giá ở sườn phải (2010): Khi ông nội anh Joe West mất, David đã tỏ lòng tưởng nhớ bằng hình ảnh Thiên Chúa dựa trên bức vẽ The Man Of Sorrows của họa sĩ Matthew R.Brooks; (Ảnh phải) Ngực trên bên trái (2011): tiền vệ LA Galaxy đã thêm vào bức họa Chúa Jesus – với gương mặt được vẽ khá giống anh, được nâng lên khỏi ngôi mộ bởi các thiên thần, được cho là đại diện cho 3 cậu con trai Beckham. Và khi con gái Harper Seven chào đời, ông bố đầy tự hào đã xăm tên cô bé lên trên hình vẽ này.



Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm - 10

Hình chim én và chữ “Love” trên tay trái (2011): Vợ anh Victoria đã “khoe” bức ảnh chụp hình xăm này 3 tháng trước, cho thấy chữ “Love” được thêm vào bên cạnh hình 2 chim én trước đó, được cho là biểu tượng của tình yêu và sự trung thành đối với gia đình. 
 

 

Thúy Hạnh