1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 11 V-League 2015

B.Bình Dương không suy yếu thời hậu Lê Thụy Hải

(Dân trí) - Không có HLV Lê Thụy Hải trong khu kỹ thuật, B.Bình Dương vẫn thắng đẹp đội bóng khó chịu Hải Phòng. Thậm chí, các cầu thủ B.Bình Dương còn quyết tâm hơn ngày thường. Trong khi đó, HA Gia Lai vẫn trượt dài trong khủng hoảng...

Vòng 11 V-League 2015

Ngày 25/4

17h, sân Vinh: SL Nghệ An 2–2 Cần Thơ

17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 3–1 Đồng Tháp

17h30, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 3–3 Khánh Hòa

18h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–3 HA Gia Lai

Ngày 26/4

16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 0–0 Thanh Hóa

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–0 ĐT Long An

Ngày 27/4

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 3–1 Hải Phòng

 
2 thái cực của 2 anh nhà giàu

Trước và sau vòng 11, B.Bình Dương và HA Gia Lai vẫn là 2 cái tên được nói đến nhiều nhất. Thế nhưng, trong khi B.Bình Dương vẫn giữ nguyên sức mạnh, sau sự ra đi của thuyền trưởng Lê Thụy Hải – biến động có thể nói là không hề nhỏ, thì HA Gia Lai vẫn trượt dài giữa chuỗi ngày thất vọng.

Như chúng tôi từng đề cập, thà HA Gia Lai cứ thua thật đậm, thua đậm để những người của Gỗ nhìn thấu hết những điểm yếu của đội nhà mà cải tổ. Đằng này, dường như chính các đối thủ mà HA Gia Lai vừa thua cũng không muốn thắng đậm, hay nói khác hơn là họ không muốn Gỗ thua quá đậm.

Ví như Hà Nội T&T ở vòng 11, thực tế trên sân cho thấy họ đã giải quyết gọn HA Gia Lai chỉ trong khoảng 30 phút đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, đội bóng thủ đô ghi 3 bàn rất dễ, theo kiểu chỉ cần nhấn ga tắng tốc là hàng thủ của HA Gia Lai phải… ngửi khói.

Nhưng sau đó chính Hà Nội T&T lại giảm tốc, nhờ thế mà HA Gia Lai gỡ lại 3 bàn. Gỡ 3 bàn nhưng vẫn chịu thua chung cuộc 3-4. Rốt cuộc thì đội bóng thủ đô vẫn có được điều họ cần là 3 điểm trọn vẹn, trong khi đội bóng phố núi không tài nào nhìn thấy điều mà họ cần thấy, rằng khả năng tấn công của họ có thật giỏi hay không? Có cần tăng cường nhân sự cho tuyến này ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa hay không?

B.Bình Dương không suy yếu thời hậu Lê Thụy Hải
B.Bình Dương dứt khoát cần một HLV dám làm dám chịu, bản lĩnh hơn HLV Nguyễn Thanh Sơn (ảnh: Kim Điền)

Ghi 3 bàn trong một trận đấu về lý thuyết không thể bảo hàng công ấy kém. Nhưng nếu hàng công ấy mạnh, tạo sao lúc cần ghi bàn, họ chưa bao giờ chọc thủng lưới đối phương? Tại sao họ phải chờ đến khi đối thủ gần như mở toang hệ thống phòng ngự, không thèm tranh chấp quyết liệt mới ghi được bàn thắng? (bóng đá mà không tranh chấp, không va chạm thì khác nào một trận đấu tập!).

B.Bình Dương và phần còn lại trong nhóm đầu

Không có HLV Lê Thụy Hải, B.Bình Dương vẫn chạy tốt. Vấn đề của B.Bình Dương một lần nữa không nằm ở chất lượng cầu thủ. Đội bóng đất Thủ Dầu quá mạnh ở V-League, chỉ cần dàn cầu thủ của B.Bình Dương chịu nhìn về một hướng, họ vẫn mạnh hơn hẳn phần còn lại của giải đấu.

Ở vòng 11, B.Bình Dương vừa chứng minh họ vẫn sống khỏe dù có hay không có ông Hải trong khu kỹ thuật. Thậm chí, so với các trận đấu trước đó, các cầu thủ B.Bình Dương còn quyết tâm hơn, như thể họ cố chứng tỏ rằng họ không mất phương hướng sau sự ra đi có phần ồn ào liên quan đến ông Lê Thụy Hải.

Chỉ hơi tiếc cho B.Bình Dương trong bối cảnh đội chiến thắng, nhưng ngay chính người mang danh HLV trưởng của đội bóng này là ông Nguyễn Thanh Sơn vẫn thừa nhận rằng ông chưa đủ tầm để nắm B.Bình Dương?!

Thật đáng tiếc vì hóa ra những khóa đào tạo HLV của bóng đá nội vẫn không nâng được trình độ của một bộ phận người làm chuyên môn, rằng lâu nay chúng ta chỉ chuyên đào tạo những… trợ lý. Một HLV mang danh xuất sắc nhất V-League mùa trước mà không dám đứng mũi chịu sào, thiếu tự tin khi cần sự tự tin thì lẽ nào những người làm chuyên môn ở V-League năm ngoài đã bỏ phiếu… nhầm cho HLV Nguyễn Thanh Sơn?

Vấn đề của B.Bình Dương lúc này là cần một nhân vật chỉ huy đúng nghĩa. Một nhân vật đủ bản lĩnh chỉ đạo đội lúc thắng và nhận trách nhiệm khi đội thất bại.

Chứ không phải kiểu phát biểu tôi là người chịu trách nhiệm về chuyên môn, nên cầu thủ được mua về không thông qua tôi thì tôi không dùng, nhưng lúc đội thua lại bỏ họp báo, ngại đối diện với truyền thông vì chỉ mang danh GĐKT như ông Lê Thụy Hải trước đây, hoặc thiếu bản lĩnh và thiếu tự tin như HLV Nguyễn Thanh Sơn bây giờ, khi thân làm HLV trưởng mà phải gọi điện hỏi ý người khác trước giờ bóng lăn.

B.Bình Dương cần một vị chỉ huy khác, đủ mạnh mẽ cả khi thành công lẫn khi thất bại, một nhân vật cỡ đó, dám chơi dám chịu thì may ra mới đủ sức giúp cho dàn cầu thủ vốn nổi tiếng quái của đội bóng này chịu nghe!

Cầu thủ B.Bình Dương mà chịu nghe HLV trưởng, chịu nhìn về một hướng thì ngôi vô địch nằm chắc trong tay họ, vì nhìn toàn cục V-League bây giờ, phần còn lại của giải đấu không phải là đối thủ của đội bóng đất Thủ Dầu!
 

Bảng xếp hạng V-League 2015

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

B. Bình Dương

25

11

8

1

2

26-14

2

SL Nghệ An

21

11

6

3

2

19-11

3

Than Quảng Ninh

21

11

6

3

2

17-11

4

Thanh Hóa

21

11

6

3

2

15-14

5

Hải Phòng

19

11

5

4

2

14-9

6

ĐT Long An

18

11

4

6

1

13-7

7

S. Khánh Hòa

18

11

4

6

1

17-12

8

SHB Đà Nẵng

13

11

3

4

4

17-12

9

Hà Nội T&T

13

11

3

4

4

15-17

10

QNK Quảng Nam

9

11

1

6

4

13-18

11

HA Gia Lai

8

11

2

2

7

16-22

12

Đồng Tháp

8

11

2

2

7

15-26

13

Đồng Nai

6

11

1

3

7

10-21

14

XSKT Cần Thơ

6

11

1

3

7

11-25



Trọng Vũ