1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 11 V-League 2015

Công Vinh ghi bàn, B.Bình Dương vượt qua Hải Phòng

(Dân trí) - Trong lần trở lại đội hình chính thức trong màu áo B.Bình Dương, Công Vinh ghi dấu ấn bằng bàn thắng vào lưới Hải Phòng, giúp đội bóng đất Thủ Dầu đánh bại đội bóng đất Cảng với tỷ số 3-1, đồng thời xây chắc ngôi đầu bảng.

So với những trận đấu dưới thời HLV Lê Thụy Hải, B.Bình Dương khi không còn ông Hải trong khu kỹ thuật, xuất phát trận này có sự thay đổi đáng kể, đó là việc 2 ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam là Công Vinh và Tấn Tài xuất trận ngay từ đầu.

Trên hàng tiền đạo, Công Vinh đá bên cạnh Abass và Anh Đức, còn ở hàng tiền vệ, Lê Tấn Tài hợp cùng Moses và Quang Vinh, tạo ra bộ ba tiền vệ cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Không hề có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần sau sự ra đi của HLV Lê Thụy Hải, ngược lại, B.Bình Dương nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay những giây đầu tiên của trận đấu, đội bóng đất Thủ Dầu đã có bàn mở tỷ số.

Sau khi B.Bình Dương giao bóng, đón đường chuyền từ giữa sân của đồng đội, Lê Công Vinh ghi dấu ấn bằng pha thoát qua hàng thủ đối phương, rồi hạ thủ môn Thanh Thắng của Hải Phòng bằng pha kết thúc chuẩn xác, giúp cho B.Bình Dương có bàn mở tỷ số 1-0.

Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương của Abass (ảnh: Kim Điền)
Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương của Abass (ảnh: Kim Điền)

Bàn thua quá sớm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của đội bóng đất Cảng. Các cầu thủ Hải Phòng không thể triển khai lối chơi phòng ngự phản công mà họ dự định sẽ dùng trước đó, mà quay sang đôi công với đội chủ nhà, vốn nhiều ngôi sao hơn và mạnh hơn ở khả năng tấn công.

Phút 9, đội bóng đất Cảng có cơ hội tiếp cận với khung thành của thủ môn Quốc Thiện Esele bên phía B.Bình Dương, nhưng pha dứt điểm của Stevens bên phía đội khách không thắng được thủ môn đội chủ nhà.

Đến phút 36, Hải Phòng suýt chút nữa có bàn san bằng cách biệt, nếu như đứng trong khung thành của B.Bình Dương không phải là thủ môn xuất sắc Quốc Thiện Esele. Trong tình huống này, Fagan tăng tốc qua hàng thủ B.Bình Dương, trước khi sút bóng hiểm từ cự ly chừng chục mét, may cho đội chủ nhà là thủ thành Esele kịp thời ngăn chặn.

Cả Công Vinh và Abass đều ghi bàn trong trận này (ảnh: Kim Điền)
Cả Công Vinh và Abass đều ghi bàn trong trận này (ảnh: Kim Điền)

Chưa hết tiếc nuối sau tình huống ấy, Hải Phòng thua thêm bàn nữa sau đó không lâu. Phút 43, đến lượt Abass của B.Bình Dương đi bóng dung mãnh qua hàng thủ đội khách, rồi kết thúc vào góc hẹp từ khoảng 7m, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với tốc độ khá cao, với những pha hãm thành qua lại ở 2 đầu cầu môn. Phút 54, Công Vinh chuyền bóng từ cánh trái để Abass đá vô lê từ khoảng cách 12m, thủ môn Thanh Thắng của Hải Phòng đẩy bóng ra, Mai Tiến Thành của B.Bình Dương lao vào đá bồi, và một lần nữa thủ môn Thanh Thắng bên phía đội khách lại tiếp tục đổ người cản bóng.

Kiên trì chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà, Hải Phòng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 65. Đấy là tình huống mà Khánh Lâm nhận bóng từ cánh trái, đánh đầu lái bóng cực hiểm, đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Quốc Thiện Esele, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Hải Phòng.

Những tưởng bàn thắng vừa nêu sẽ giúp cho đội bóng đất Cảng nuôi hy vọng giành lại điểm trên sân đối phương, nhưng B.Bình Dương dĩ nhiên không muốn thấy điều đó. Phút 75, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Tăng Tuấn của đội bóng đất Thủ Dầu có pha vuốt bóng đẹp mắt từ khoảng 20m, đưa bóng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho B.Bình Dương.

Chiến thắng này không chỉ giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu nới rộng khoảng cách với những đội xếp gần nhất (gồm SL Nghệ An, Than Quảng Ninh và Thanh Hóa) trên bảng xếp hạng lên thành 4 điểm, mà còn là lời chứng minh của chính họ, rằng B.Bình Dương không hề suy sụp sau sự ra đi khá ồn ào của HLV Lê Thụy Hải.

Còn với Hải Phòng, thất bại trước B.Bình Dương khiến cho đội bóng đất Cảng không thể vươn lên độc chiếm vị trí nhì bảng. Hiện Hải Phòng có 19 điểm, tạm xếp thứ 5, kém 2 điểm so với nhóm 3 đội SL Nghệ An, Than Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Kim Điền