1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bayern - Roma: “Hùm xám” viết tiếp giấc mơ

(Dân trí) - Sau thất bại trong trận chung kết trước Inter Milan mùa giải năm ngoái, Bayern bước vào cuộc đua năm nay và lại đối đầu một đội bóng Italia khác, AS Roma. Với một đội hình ít đổi thay cùng khí thế hừng hực, “Hùm xám” sẽ một lần nữa hướng tới đỉnh vinh quang.

Mới đây thôi mà đã ngót 4 tháng trôi qua kể từ cái ngày 23/5/2010 đau đớn tại Bernabeu khi “Hùm xám” gục ngã, chết lặng sau 2 “nhát dao” của Diego Milito. Bao nhiêu khao khát vào một mùa giải đại thắng với cú ăn 3 lịch sử đã không thành sự thật. Đêm nay thầy trò Van Gaal sẽ phải vượt qua nỗi đau ấy để làm lại từ đầu.

 

Bayern - Roma: “Hùm xám” viết tiếp giấc mơ - 1

Thầy trò Van Gaal lại tiếp tục với giấc mơ dang dở
 

 

Trên sân nhà Allianz Arena, họ sẽ lại tiếp đón một đội bóng Italia khác, những người đã không có mặt ở mùa giải năm ngoái, AS Roma. Sau những kết quả thuận lợi và cả “vận đỏ” khi đụng độ các đại diện Serie A mùa trước (vượt qua Fiorentina và Juventus nghẹt thở), các CĐV đội bóng xứ Bavaria có nhiều lý do để tin tưởng vào một kết quả thuận lợi.

 

Trước hết trong khi Bundesliga đã kết thúc vòng đấu thứ 3 thì Roma mới chỉ vừa đá trận thứ 2 của mình tại Serie A mùa này. Mặc dù chênh lệch không nhiều nhưng quãng thời gian này có ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái tâm lý cũng như tình trạng thể lực của các cầu thủ. Và lợi thế thuộc về đội chơi nhiều hơn, có nhiều thời gian để gắn kết hơn.

 

Bên cạnh đó, nếu như trong trận derby nước Đức vừa qua với Bremen các tuyến của Bayern phần nào đã cho thấy sức mạnh vốn có với vô sô cơ hội được tạo ra trong một thế trận vượt trội (tiếc là không có bàn), thì Roma lại thua tan tác đến 1-5 trước Cagliari.

 

Đáng chú ý là trong trận này có đến 4 bàn thua của Roma từ các tình huống cố định trong đó có 2 lần họ thủng lưới vì bị không kích. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thiếu tập trung và chưa sẵn sàng của đội bóng thủ đô Roma. Khó có thể mong chờ một kịch bản tương tự sẽ lập lại tại Allianz Arena đêm nay nhưng đây sẽ là sự khích lệ lớn cho các cầu thủ chủ nhà.

 

Bayern - Roma: “Hùm xám” viết tiếp giấc mơ - 2

AS Roma (trắng) vừa phải chịu một thất bại nặng nề

 

Về phần mình, hiện HLV Louis Van Gaal đang phải đối mặt với một thách thức nữa về nhân sự khi Ribery chắc chắn vắng mặt vì án treo giò. Như vậy cùng với Robben vẫn đang dưỡng thương, Bayern xem như “gãy” cả 2 cánh. Dù vậy đây cũng không phải lần đầu tiên nhà ĐKVĐ Bundesliga đối diện với tình cảnh này. Mùa trước họ đã đánh bại cả MU mà không cần 2 ngôi sao sáng nhất.

 

Vắng Ribery, nhiều khả năng nhiệm vụ đóng thế sẽ được trao cho Hamit Altintop. Ngoài ra Danijel Pranjic cũng là một lựa chọn. Trong trường hợp không hài lòng với 2 phương án này Van Gaal cũng có thể để Olic đảo từ cánh phải quá và chơi dạt biên nhiều hơn. Với nguồn thể lực dồi dào, khả năng càn lướt tốt, tiền đạo người Croatia từng có nhiều pha kiến tạo thành bàn khi được xếp ở vị trí này.

 

Vấn đề nhân sự như vậy xem ra cũng tạm ổn. Điều khiến các CĐV “Hùm xám” lo ngại hơn lúc này chính là khả năng chớp thời cơ của các cầu thủ. Trong trận đấu với Bremen dù tạo được vô số cơ hội với không dưới 3 lần đối mặt thủ môn đối phương nhưng hết Mueller, Kroos thậm chí cả Ribery đều không thể lập công.

 

Bayern - Roma: “Hùm xám” viết tiếp giấc mơ - 3

Vắng Ribery, Bayern vẫn có thể trông cậy vào Olic
 

 

Còn với Klose anh lại cho thấy bộ mặt trái ngược hoàn toàn so với phong độ tại ĐT Đức. Rất may cho Bayern là họ còn có một Hans Jorg Butt rất xuất sắc trong cầu môn nếu không Bremen đã ra về với 3 điểm trọn vẹn.

 

Nếu tình trạng tịt ngòi tiếp tục tái diễn trận này thật khó để tin rằng may mắn lại mỉm cười với đội chủ nhà nhất là khi Roma với bản lĩnh của một đội bóng Ý, rất biết cách chơi phản công và tận dụng các cơ hội có được.

 

Tin không vui cho đội khách là trận này họ sẽ mất rất nhiều gương mặt quan trọng như: John Arne Riise, Philippe Mexes, Rodrigo Taddei, Mirko Vucinic và Stefano Okaka vì chấn thương. Dù sao thì HLV Ranieri cũng được an ủi phần nào khi chân sút Adriano đã trở lại và sẵn sàng xung trận.

 

Đội hình dự kiến:

 

Bayern (4-2-3-1): Butt, Lahm, Van Buyten, Badstuber, Contento; Van Bommel, Schweinsteiger; Mueller, Kroos, Altintop; Olic

 

Roma(4-3-1-2): Julio Sergio, Cassetti, N. Burdisso, Juan, Rosi; Perrotta, Pizarro, De Rossi; Menez; Totti, Borriello

 

Thanh Tùng