1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước vòng 28 Bundesliga

Bayern ra sân, ngóng Wolfsburg bại trận

(Dân trí) - Với chỉ 7 vòng đấu ở phía trước, Bundesliga đã chính thức bước vào cuộc đua nước rút. Đáng buồn là với ĐKVĐ Bayern lúc này, dù có thắng tất cả các trận đến hết mùa thì chưa chắc họ có thể bảo toàn ngôi vương một khi Wolfsburg cứ tiếp tục thắng trận.

 
Bayern ra sân, ngóng Wolfsburg bại trận - 1
Bắt tay các bà sơ giúp Hùm xám có thêm niềm tin?

 

Hy vọng lắm để rồi thất vọng nhiều. “Hùm xám” đã thất bại ở 2/3 mục tiêu của mình mùa này là Cúp QG Đức và Champions League. Đêm nay họ sẽ bước vào trận đấu mở màn cho loạt 7 trận nước rút với Bielefeld. Ai cũng hiểu rằng Bayern đã có một mùa tệ hại nhưng nếu để mất nốt cả ngôi vị số 1 Bundesliga thì đó sẽ thực sự là thảm họa khủng khiếp.

 

Giữa tuần qua, như để giúp xua đuổi “tà khí” trong CLB, BLĐ đội chủ sân Allianz Arena đã đón 10….bà sơ từ các nhà thờ địa phương đến thăm quan khu trại tập luyện Säbener Strasse. Đích thân GĐĐH Uli Hoeness đóng vai “hướng dẫn viên du lịch”.

 

Vòng 28 Bundesliga

Thứ Bảy 18/4

Schalke - Cottbus

20h30

Bielefeld - FC Bayern

Cologne - Stuttgart

Wolfsburg - Leverkusen

Bochum - Dortmund

Frankfurt - M'gladbach

Karlsruhe - Hoffenheim

 

22h, Chủ nhật (19/4)

Hertha BSC - Bremen

Hamburg - Hannover

Trong buổi gặp gỡ đó, Hoeness đã được nhận một tấm khăn quàng cổ có in biểu tượng của thánh Vincent de Paul và ông có nói một câu rằng: “Nếu tôi quàng chiếc khăn này vào thứ Bảy tới, các sơ có đảm bảo đội bóng của tôi sẽ đánh bại được Bielefeld hay không?”.

 

Câu nói tưởng như “vui là chính” ấy nhưng có vẻ như lại rất ứng với tình hình của “Hùm xám” lúc này. Họ đang thực sự cần sự giúp đỡ của các thế lực vô hình hay nói cách khác là sự may mắn mới có thể giữ vững ngôi VĐ hết mùa giải năm nay. Dù tinh thần đã đỡ tệ hại hơn sau 2 trận “coi được” với Frankfurt và Barca nhưng khoảng cách 3 điểm với Wolfsburg lúc này là một áp lực lớn.

 

Thách thức đó càng trở lên lớn đáng ngại hơn khi lực lượng của họ vẫn tiếp tục bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trong trận đấu đêm nay, ngoài việc Klose vẫn chưa thể trở lại thi đấu (có thể phải ngồi ngoài hết mùa) Bayern còn mất thêm Podolski vì chấn thương bắp vế và hậu vệ phải Massimo Oddo (mắt cá). Schweinsteiger thì có thể ra sân nhưng sẽ không đủ 100% thể lực.

 

Như vậy là hàng công của The Bavarians vẫn sẽ chỉ biết trông cậy vào mũi nhọn duy nhất Luca Toni, một sự rủi ro quá lớn khi mà nhiệm vụ của nhà ĐKVĐ là phải thắng tất cả các trận còn lại. Đây là thử thách không hề dễ dàng bởi các đối thủ phía trước của “Hùm xám” hoặc là rất khó chơi như Schalke, Leverkusen hay Stuttgart, hoặc là đang ở thế đường cùng như Bielefeld, Cottbus hay Monchengladbach.

 
Bayern ra sân, ngóng Wolfsburg bại trận - 2
Luca Toni đang quá đơn độc trên hàng công.
 

Vậy nên nếu chân sút người Ý gặp chấn thương hoặc “nhạc trưởng” Ribery mất phong độ vì quá tải, thì chỉ một cú sảy chân thôi cũng đủ để “Hùm xám” phải chia tay “ngai vàng”. Nhất là trong bối cảnh hiện tại Wolfsburg vẫn đang ầm ầm về đích với 9 trận thắng liên tiếp.

 

Trước trận đấu trên sân Bielefeld đêm nay, thầy trò Klinsmann nhận được sự động viên không nhỏ…từ đối thủ khi HLV đội chủ nhà tuyên bố: “Tôi không thể hiểu nổi những gì họ nói về công việc huấn luyện ở Munich. Tôi hy vọng Bayern có thể gạt sang một bên cái gọi là nhận định từ các chuyên gia và tiếp tục cộng tác với Jurgen Klinsmann ngay cả khi Bayern không giành ngôi VĐ mùa này”.

 

Bayern ra sân, ngóng Wolfsburg bại trận - 3
Bielefeld (xanh) đang nỗ lực chạy trốn vị trí rớt hạng.

 

Trong khi đó, tiền vệ Ottl tỏ ra rất quyết tâm: “Chúng tôi cần đoạt được 21 điểm. Rất nhiều điều có thể xảy ra nhưng Bayern vẫn đặt mục tiêu là ngôi VĐ”.

 

Trong 7 trận gặp Bielefeld gần đây nhất Bayern mới chỉ thua đúng 1 trận (1-2, năm 2006) còn lại đều giành chiến thắng. Trong khi đó đối thủ của họ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi trắng tay cả 3 trận gần đây và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm.

 

Đội hình dự kiến

 

Bielefeld: Eilhoff - Lamey, Mijatovic, Bollmann, Schuler - Kauf, T. Marx - Tesche, C. Katongo, Munteanu – Wichniarek

 

Bayern: Butt - Lell, Lucio, Demichelis, Lahm - Sosa, van Bommel, Ottl, Schweinsteiger - Ribery – Toni

 

Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, đội đầu bảng Wolfsburg sẽ có một trận đấu tương đối nhẹ nhàng khi chỉ phải tiếp Leverkusen, đội mới chỉ thắng duy nhất 1 trong 5 trận gần đây.

 

Trong khi đó, tâm điểm của vòng này sẽ là cuộc chạm trán khá hấp dẫn ngày Chủ nhật giữa Werder Bremen và Hertha Berlin. “Các vũ công” thành Bremen đang hừng hực khí thế sau khi lọt vào Bán kết cúp UEFA. Trong khi đó Hertha cần nỗ lực rất nhiều để cứu vãn hy vọng giành quyền dự Champions League mùa tới sau khi bị Bayern đẩy xuống vị trí thứ 4 ở vòng trước. Họ đã thua cả 3 trận liên tiếp gần đây.

 

BXH Bundesliga 2008/09 trước vòng 28

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Wolfsburg

54

27

16

6

5

60:33

2

Bayern

51

27

15

6

6

58:36

3

Hamburg

51

27

16

3

8

40:37

4

Hertha

49

27

15

4

8

40:34

5

VfB Stuttgart

48

27

14

6

7

47:37

6

Hoffenheim

44

27

12

8

7

52:38

7

Schalke 04

43

27

12

7

8

38:27

8

Dortmund

43

27

10

13

4

43:33

9

Leverkusen

42

27

12

6

9

49:34

10

Bremen

36

27

9

9

9

51:37

11

1. FC Köln

32

27

9

5

13

30:40

12

Frankfurt

29

27

7

8

12

32:44

13

Hannover

29

27

7

8

12

38:56

14

VfL Bochum

28

27

6

10

11

33:42

15

Bielefeld

24

27

4

12

11

22:40

16

M'gladbach

23

27

6

5

16

33:49

17

Cottbus

23

27

6

5

16

24:47

18

Karlsruher

18

27

5

3

19

18:44

 

Thanh Tùng