1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Barcelona sẵn sàng đón những “ngôi sao” Chelsea ruồng bỏ

(Dân trí) - Theo những thông tin từ Tây Ban Nha, Barcelona đang rất muốn có sự phục vụ của Juan Mata, người đang bị Mourinho ruồng bỏ ở Chelsea. Cùng với đó, một “ngôi sao” thất sủng khác ở The Blues là David Luiz cũng đang nằm tầm ngắm của Los Blaugrana.

Mặc dù là “ngôi sao” sáng nhất của Chelsea trong những mùa giải qua nhưng Juan Mata lại đang bị HLV Mourinho “lạnh nhạt”. Ngay từ khi “Người đặc biệt” mới nhậm chức, đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng ông sẽ thanh lý Juan Mata, David Luiz cũng như những công thần khác của đội bóng, để lấy tiền mua sắm.
 

Juan Mata đang trên đường rời khỏi Chelsea

Juan Mata đang trên đường rời khỏi Chelsea

Mourinho luôn cố gắng xây dựng đội hình mạnh mẽ, thi đấu thực dụng, trong khi đó, đội hình Chelsea hiện tại lại có quá nhiều cầu thủ hoa mỹ (Oscar, Hazard hay Mata). Do đó, Mata ra đi cũng là điều dễ hiểu khi “Người đặc biệt” đang hướng tới việc sử dụng Hazard trong vai trò “số 10”.

Trên thực tế, Mourinho thừa nhận rằng ông vẫn chưa nói chuyện nào với Juan Mata kể từ khi nhậm chức. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có những tác động nhất định để BLĐ Chelsea không tăng lương cho cầu thủ này, dù anh đã thi đấu khá tốt trong 2 mùa giải qua.

Trong nhiều năm qua, Barcelona luôn khao khát có được sự phục vụ của Juan Mata. 2 năm trước, họ đã “tuột” mất cầu thủ tài năng này vào tay của Chelsea và buộc phải đổi hướng sang Alexis Sanchez. Đây là cơ hội tốt để họ chiêu mộ cựu cầu thủ của Valencia.

Theo báo giới xứ Catalan, Barcelona đã thử gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng để xem xét động thái của Chelsea. Ngoải Juan Mata, Los Blaugrana cũng rất muốn chiêu mộ một “ngôi sao” thất sủng khác của The Blues, đó là David Luiz.

Trung vệ người Brazil được xem là sự thay thế hoàn hảo thay thế Puyol. Tuy nhiên, trong thương vụ này, họ sẽ phải gặp sự cạnh tranh gay gắt từ phía PSG, đội bóng đang rất muốn tái hợp cặp trung vệ của ĐT Brazil, David Luiz và Thiago Silva.

H.Long
Theo Mirror