1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona đang tin vào “hàng” đắt giá nhưng thất bại

(Dân trí) - Trong quá khứ, Barcelona đã từng rất thành công khi đầu tư vào những món hàng giá rẻ. Tuy nhiên, càng ngày những thương vụ ít tốn kém lại càng ít được Barcelona quan tâm dẫu cho những tân binh bom tấn của sân Nou Camp đa số chỉ đem tới thất vọng.

Hơn hai năm qua kể từ khi Sandro Rosell ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, Barcelona không phải là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng tuy nhiên bất kỳ thương vụ nào mà Los Blaugrana thực hiện thì đều là “bom tấn”. Ban lãnh đạo Barcelona dường như không dám đặt vận may vào những bản hợp đồng giá rẻ mà trong quá khứ họ đã không ít lần thành công ngoài mong đợi.

Những bản hợp đồng giá rẻ từng để lại rất nhiều dấu ấn tại Nou Camp
Những bản hợp đồng giá rẻ từng để lại rất nhiều dấu ấn tại Nou Camp

Bản hợp đồng giá rẻ gần đây nhất mà Barcelona thực hiện mang tên Ibrahim Afellay từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2011. Cầu thủ người Hà Lan không thực sự thành công tại Nou Camp nếu không muốn nói là gần như mất hút hoàn toàn. Tuy nhiên không một cule nào quên chính Afellay là người tạo đường chuyền quyết định để Messi sút tung lưới Casillas, khai thông thế bế tắc cho Barcelona trong trận bán kết lượt đi Champions League 2010/11 trên sân Bernabeu.

Nhìn lại một thập kỷ qua thì dấu ấn mà những bản hợp đồng giá rẻ mà Barcelona thực hiện không hẳn đáng thất vọng như Afellay, thậm chí không ít những bản hợp đồng giá rẻ của Barcelona đã để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét tại thánh địa Nou Camp. Năm 2003, bên cạnh thương vụ bom tấn Ronaldinho, Barcelona đưa về Nou Camp ba tân binh Rustu , Luis Garcia và Van Bronckhorst.

Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tới Barcelona từ Fernebahce chỉ 1 năm sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2002 trong khi Luis Garcia trở lại Nou Camp sau một năm lưu lạc tại Atletico Madrid. Tuy nhiên cả hai bản hợp đồng kể trên đều không thi đấu thực sự thành công tại Barcelona và nhanh chóng phải ra đi. Ngược lại, Van Bronckhorst đến với Nou Camp bằng bản hợp đồng cho mượn từ Arsenal, anh nhanh chóng khẳng định được tài năng và chiếm suất đá chính bên hành lang cách trái.

Nhờ màn trình diễn chói sáng ấy mà đến mùa hè 2004, hậu vệ cánh người Hà Lan đã chính thức ký hợp đồng với Barca theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngoài 3 tân binh đến vào mùa hè 2003, Barcelona còn có một bản hợp đồng khác hết sức thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là bản hợp đồng mượn tiền vệ Edgar Davids từ Juventus. Sau những thành công từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2003, đến mùa hè 2004 chứng kiến Barcelona có những bước nhảy thực sự về chất lượng đội hình.

Dưới thời Rosell thì những bản hợp đồng giá rẻ đã đi vào quên lãng
Dưới thời Rosell thì những bản hợp đồng giá rẻ đã đi vào quên lãng

Bên cạnh hai hợp đồng bom tấn mang tên Deco và Eto’o, Barcelona chỉ mất 7 triệu euro để có được Ludovic Giuly, một trong những cầu thủ thi đấu nhất của Monaco, á quân Champions League 2003/04. Ngoài ra Barcelona còn chiêu mộ thêm hai cầu thủ kỳ cựu Henrik Larsson và Sylvinho mà gần như không mất lấy một đồng nào. Trong khi tiền đạo người Thụy Điển đến Barcelona từ Celtic theo dạng chuyển nhượng tự do thì hậu vệ cánh người Brazil đến Barcelona từ Celta Vigo chỉ với cái giá 2 triệu euro.

Cũng trong mùa giải này, vì cơn bão chấn thương tại Nou Camp khiến Gabri, Edmilson, Motta và Larsson phải nhập viện, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông Barcelona còn chiêu mộ thêm tiền vệ kỳ cựu Albertini từ Atalanta theo dạng chuyển nhượng tự do. Cả Sylvinho, Albertini và đặc biệt là Henrik Larsson đều có những đóng góp tích cực trong màu áo Barcelona, thậm chí có thể xem là những món hời mà Barcelona có được.

Vì những tân binh giá rẻ đem tới thành công ngoài mong đợi cho nên Barcelona tiếp tục trung thành với chiến lược chuyển nhượng này. Mùa hè 2005, Barcelona thậm chí không chi ra một đồng nào trên thị trường chuyển nhượng khi đem về hai tân binh theo dạng chuyển nhượng tự do là Mark van Bommels từ PSV và Santi Ezquerro từ Athletic Bilbao. Tuy nhiên cả hai bản hợp đồng này đều không đáp ứng được kỳ vọng dẫu cho mùa giải 2005/06 chứng kiến Barcelona đăng quang tại Champions League.

Kết quả là Barcelona đẩy cả hai cầu thủ giá rẻ này rời khỏi Nou Camp, trong đó Mark van Bommels chuyển tới Bayern Munich với giá 6 triệu euro. Sau cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga, Barcelona vẫn mạnh tay thanh lọc lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2006. Nhờ vào vụ bê bối Calciopoli tại Italia, Barca nhanh chân chiêu mộ được hai hậu vệ kỳ cựu Zambrotta (14 triệu euro) và Thuram (5 triệu euro) từ Juventus.

Dưới thời Rosell thì những bản hợp đồng giá rẻ đã đi vào quên lãng
Tin tưởng giá trị chuyển nhượng đi kèm với chất lượng cầu thủ, Barcelona đã thực hiện không ít “bom xịt”

Ngoài ra, Barcelona còn ký hợp đồng với Gudjohnsen sau khi tiền đạo này đáo hạn hợp đồng với Chelsea. Ngoài Barcelona, Real Madrid cũng tận dụng Calciopoli để đem về Bernabeu hai ngôi sao Fabio Cannavaro và Emerson. Đến mùa hè 2007, sau một mùa giải thất bại, nhất là việc để tuột mất chức vô địch La Liga vào tay đại kình địch Real Madrid ở những vòng đấu cuối cùng, Barcelona đầu tư mạnh tay để tái thiết đội hình.

“Gã khổng lồ xứ Catalonia” chi ra cả núi tiền để chiêu mộ Thierry Henry, Gabriel Milito, Eric Abidal và Yaya Toure. Đặc biệt trường hợp của tiền vệ người Bờ Biển Ngà là thương vụ hiếm hoi Barcelona kiếm lợi nhờ mua bán cầu thủ, cụ thể Barcelona chỉ mất 9 triệu euro để có Yaya Toure từ Monaco nhưng chỉ sau 3 mùa giải đã bán tiền vệ này cho Manchester City với cái giá 24 triệu euro.

Mùa hè 2008 và 2009 với sự xuất hiện của Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện, những bản hợp đồng giá rẻ dần dần rơi vào quên lãng. Barcelona xây dựng đội hình bằng những tài năng trưởng thành từ La Masia (Pedro và Busquets) cùng những bản hợp đồng đắt tiền như Hleb, Cáceres, Chygrynskiy.Tuy nhiên bản hợp đồng thành công nhất của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng này lại là Gerard Pique, cầu thủ trở về từ Manchester United chỉ với cái giá 5 triệu euro.

Đến kỳ chuyển nhượng mùa hè 2010, sự xuất hiện của chủ tịch Sandro Rosell lại càng chôn vùi cơ hội cho Barcelona chiêu mộ những tân binh giá rẻ. Barcelona chi ra hàng núi tiền đề đem về Nou Camp ba tân binh bom tấn Villa, Mascherano và Adriano, chỉ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông 2011 thì Rosell mới thực hiện bản hợp đồng giá rẻ đầu tiên và cũng là cuối cùng mang tên Ibrahim Afellay. Từ thời điểm này những món hàng giá rẻ gần như đi vào quên lãng.

Mùa hè 2011, Barcelona thực hiện 2 bản hợp đồng bom tấn mang tên Cesc Fabregas và Alexis Sanchez. Đến mùa năm 2012 thì Barcelona bỏ ra tổng cộng 33 triệu euro để có được Alex Song và Jordi Alba. Nhưng oái ăm cho Barcelona là càng thực hiện những bản hợp đồng đắt giá thì thành công thu về lại càng ít. Mùa hè này, khi đã chi gần như tất tay cho thương vụ Neymar, có lẽ Barcelona và Rosell nên cân nhắc để quay lại với những bản hợp đồng giá rẻ đã từng rất thanh công trong quá khứ.

Ngọc Trung