1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước vòng đấu bảng Champions League đêm nay (12/9)

Barca nhẹ nhàng; Chelsea, Liverpool gặp khó

(Dân trí)- Đêm nay, "cỗ máy" Champions League sẽ bắt đầu "chuyển bánh" với những cuộc đối đầu đầy hấp dẫn tại bảng A và C, nơi hai nhà Vô địch gần đây nhất: Barcelona và Liverpool, cùng "Gã nhà giàu" Chelsea ra quân trong những tâm trạng rất khác nhau.

Bảng A: Werder Bremen "thách thức" hai ông lớn!

(Barcelona, Chelsea, Werder Bremen, Levski Sofia)

Chắc chắn tất cả CĐV của Barca cũng như The Blues đều cảm thấy ngao ngán khi lá thăm buộc hai "đại gia" phải gặp nhau ngay tại vòng đầu tiên. Song, chính sự có mặt của Werder Bremen tại bảng A mới thực sự là lo ngại lớn nhất của Jose Mourinho và Frank Rijkaard.

 Lịch thi đấu đêm nay

(1h45, 13/9)

Bảng A
Barcelona - Levski
Chelsea - Bremen

Bảng B
Bayern
- Spartak Moskva
Sporting - Inter

Bảng C
Galatasaray - Bordeaux
PSV - Liverpool

Bảng D
Olympiakos - Valencia
Roma - Shakhtar

Bởi đơn giản, chỉ cần một bước "xảy chân" nhỏ trước đại diện hùng mạnh đến từ nước Đức có thể khiến cuộc phiêu lưu của họ tại Cúp châu Âu sẽ phải dừng bước.

Đêm nay, trong khi Barca ung dung tiếp "kẻ lót đường" Levski Sofia- đội bóng Bulgaria đầu tiên lọt vào tới vòng đầu bảng Champions League, tại Nou Camp thì Chelsea được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn trước những nhà Á quân Bundesliga tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, những diễn biến trước trận đấu đang cho thấy rất nhiều lợi thế của thầy trò Mourinho.

Thứ nhất, về lực lượng, The Blues đón chào sự trở lại sau chấn thương của hai trụ cột Joe Cole và Makelele. Thêm vào đó là sự có mặt của hai "tân binh" Ashley Cole và Boulahrouz ở hàng phòng ngự.

Barca nhẹ nhàng; Chelsea, Liverpool gặp khó - 1

Joe Cole và Lampard trong một buổi tập
của Chelsea.

Trong khi, khả năng góp mặt của Vua phá lưới World Cup 2006- Klose bên phía đội khách vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ, do chưa bình phục chấn thương bắp đùi. Còn thủ thành số một Tim Wiese cũng đang trong quá trình điều trị bệnh viêm cuống phổi.

Nếu cả hai cầu thủ này không thể ra sân, đó sẽ là mất mát rất lớn cho Werder Bremen, bởi tuyến giữa của họ- với bộ đôi xuất sắc Borowski- Frings, hứa hẹn đủ khả năng chơi sòng phẳng với hàng tiền vệ rất mạnh của The Blues.

Thứ hai, về phong độ, các học trò của HLV Thomas Schaaf đang rất sa sút. Mới đây nhất, họ bị "hất văng" khỏi Cúp quốc gia Đức bởi đội bóng hạng Ba: Pirmasens sau loạt 11m (thua 3-5), còn trước đó là thất bại 0-2 trên sân của Schalke 04 tại vòng ba Bundesliga.

Barca nhẹ nhàng; Chelsea, Liverpool gặp khó - 2

Klose vẫn chưa chắc góp mặt trong trận đấu đêm nay.

Trong khi đó, chiến thắng 2-1 trước Charlton hồi cuối tuần dù chưa thật hoàn hảo song nó cũng đủ để các cầu thủ Chelsea lấy lại tự tin trước khi bước vào loạt trận đầu tiên tại Champions League.

Một chi tiết nữa khiến các CĐV chủ nhà có thể lạc quan chính là quyết tâm và khát khao rất lớn của thầy trò Mourinho, bởi với họ, 2 năm thất bại đã là quá đủ.

Ballack, Sheva cũng như Ashley Cole được mang về không ngoài mục đích kiếm tìm thành công tại Cúp châu Âu.

Với những yếu tố như vậy, dù rất khó khăn, song The Blues đủ sức khởi đầu với một chiến thắng sít sao!

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech- Ferreira, Carvalho, Terry, Cole-  Makelele, Essien, Ballack, Lampard- Shevchenko, Drogba.

Bremen: Wiese- Rodriguez, Panasen, Fritz, Wome- Borowski, Frings, Baumann- Almeida, Klose/Hunt. 

Bảng C: "Cạm bẫy" chờ đợi Liverpool?

(Liverpool, PSV Eindhoven, Galatasaray, Bordeaux)

Chưa đầy hai ngày sau thất bại "nhục nhã" 0-3 trước Everton trong trận derby vùng Merseyside, các học trò của HLV Benitez phải di chuyển tới Hà Lan để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà PSV Eindhoven- đối thủ lớn nhất của họ tại bảng C, Champions League 2006/07.

Mặc dù vẫn biết Liverpool tại Cúp châu Âu luôn khác xa tại Premiership song chắc chắn phong độ gần đây của Quỷ đỏ không khỏi khiến các CĐV trung thành của họ lo lắng.

Bởi dù đã bổ xung rất nhiều hảo thủ trong mùa hè vừa qua, song có vẻ như tình trạng "đói" bàn thắng của đội bóng này vẫn chưa được chấm dứt.

HLV Benitez vẫn chưa tìm được công thức tối ưu trên hàng công, xuất phát từ việc ông vẫn chưa dũng cảm đặt trọn niềm tin vào "tân binh" xuất sắc người Hà Lan- Dirk Kuyt.

Trong khi đó, hàng thủ Quỷ đỏ bộc lộ rất nhiều sơ hở bên cánh trái do Aurelio quá mải mê tấn công.

Barca nhẹ nhàng; Chelsea, Liverpool gặp khó - 3

Kuyt sẽ có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool?

Song rất may cho họ là phong phong độ của PSV cũng chẳng sáng sủa hơn.

Tiếp quản chiếc ghế của HLV gặp hái nhiều thành công- Guss Hiddink, cựu tuyển thủ Hà Lan Ronald Koeman đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định cho đội bóng.

Chỉ mới đầu mùa giải, PSV đã  phải nhận hai thất bại "đau đớn": một trước "kình địch" Ajax Amsterdam tại Siêu Cup Hà Lan, và một trước "tiểu nhược" FC Twente tại giải VĐQG.

Rõ ràng, trong bối cảnh phong độ hai đội như vậy, lợi thế sân nhà của PSV Eindhoven là rất có ý nghĩa.

Hai cầu thủ được chú ý nhất trận đấu này chính là Jan Kromkamp và Dirk Kuyt. Trong khi trung vệ ĐT Hà Lan sẽ có trận đấu đầu tiên gặp lại đội bóng cũ- Liverpool chỉ hơn hai tuần sau khi quyết định ra đi, thì Kuyt bằng kinh nghiệm trong rất nhiều lần "chạm trán" PSV trước đó (trong màu áo Feyenoord) sẽ nỗ lực hết mình để đem về chiến thắng cho đội khách.

Dự đoán: hòa 1-1

Đội hình dự kiến:

PSV: Gomes- Kromkamp, Addo, Lamey, Salcido Alex- Simons, Mendez, Afellay- Kone, Farfan.

Liverpool: Reina- Finnan, Hyypia, Carragher, Aurelio- Gerrard, Alonso, Sissoko, Garcia- Crouch, Kujt.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, đại diện của nước Pháp- Bordeaux sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, gặp Galatasaray.

Phan Trung