1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc tức điên vì đội U19 nước nhà sớm bị loại

(Dân trí) - Thêm một giải đấu trẻ, người Trung Quốc nếm trái đắng khi đội U19 nước này sớm bị loại khỏi giải U19 châu Á. Ngay sau khi bị loại, thầy trò HLV Cheng Yaodong đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích từ dư luận cũng như truyền thông của Trung Quốc.

Trong năm 2018, bóng đá Trung Quốc đã thất bại toàn diện ở các giải đấu trẻ khi đội U23 và Olympic Trung Quốc đều bị loại sớm ở giải U23 châu Á và Asiad 2018. Chưa dừng ở đó, hôm qua, đội U19 Trung Quốc cũng bị loại chỉ sau 2 lượt đấu ở vòng bảng (thua Tajikistan và Saudi Arabia).


Đội trẻ Trung Quốc lại thất bại cay đắng ở giải trẻ ở khu vực châu Á

Đội trẻ Trung Quốc lại thất bại cay đắng ở giải trẻ ở khu vực châu Á

Việc đội trẻ Trung Quốc thêm một lần “nếm trái đắng” khiến cho báo chí và truyền thông của đất nước này “tức sôi máu”.

Tờ Thanh niên Thượng Hải đã lên tiếng chỉ trích hàng công của U19 Trung Quốc. HLV Cheng Yaodong cần phải chịu trách nhiệm vì thất bại này. Chúng ta là đội duy nhất chưa thể ghi bàn ở giải U19 châu Á. Trước trận đấu, HLV Cheng Yaodong đã nhấn mạnh sẽ tập trung cải thiện hàng công. Dù vậy, điều đó chẳng mang tới kết quả nào”.

Trong khi đó, tờ Sina Sport miêu tả: “Sau trận đấu, thủ môn Peng Peng đã thực sự gục ngã. Anh đã cúi đầu và không muốn gượng dậy. Mồ hôi và nước mắt của anh xen lẫn vào nhau. Anh đã chạm tay vào quả bóng (khi Katani ghi bàn) nhưng không thể thay đổi được tình hình. Và rồi, mọi hy vọng của chúng ta đã chấm dứt khi Tajikistan hòa Malaysia. Các cầu thủ đã vô cùng đau khổ trong phòng khách sạn”.

Tờ báo này còn dẫn tới thủ thành Peng Peng với giọng điệu đầy tiếc nuối: “Tôi đã có thể cản phá được tình hình đó nhưng ở khoảnh khắc quyết định, tôi lại không thể làm chủ được trái bóng”.


Nỗi thất vọng của HLV Cheng Yaodong

Nỗi thất vọng của HLV Cheng Yaodong

Chia sẻ trước báo giới, HLV trưởng của U19 Trung Quốc, Cheng Yaodong tiếc nuối: “U19 Saudi Arabia toàn diện hơn, kiểm soát bóng tốt hơn. Thế nhưng, cả hai đội đều có cơ hội của mình. Chỉ có điều U19 Saudi Arabia đã tận dụng tốt hơn. Đáng ra, chúng tôi cũng có thể ghi bàn nhưng không thể làm được điều đó vì lý do khác nhau”.

Cầu thủ đội U19 Trung Quốc, Tao Qianglong cho biết: “Mọi người đều hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt và chúng tôi đã cố gắng hết mình. Đáng tiếc, chúng tôi đã không thể tận dụng được những cơ hội trong hiệp 1”.

Trong khi đó, tờ “Bảo tàng bóng đá” nhận định rằng bóng đá trẻ Trung Quốc đã bị tụt lại khá xa. Họ cần ít nhất 10 năm để có thể “làm lại”. Ngoài việc điểm qua các thành tích của đội trẻ Trung Quốc trong quá khứ (để thấy được sự tụt dốc), tờ báo này cũng nhận định: “Nhật Bản không tham dự giải trẻ thế giới từ năm 2009 đến năm 2015 nhưng điều đó không ảnh hưởng tới họ. Ở Olympic hay World Cup, họ vẫn gặt hái được thành công nhất định. Nguyên nhân bởi cầu thủ trẻ Nhật Bản sớm được tôi rèn ở giải VĐQG.

Còn chúng ta cực thiếu tài năng trẻ triển vọng bởi các cầu thủ dưới U23 tuổi hiếm khi có cơ hội ra sân ở giải quốc nội. Điều đó còn ảnh hưởng tới cả ĐTQG”.

H.Long