1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á: "Futsal Thái Lan vất vả vượt qua Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Đông Nam Á đánh giá đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận đấu ngang ngửa với Thái Lan, khiến đội bóng đất Chùa Vàng phải rất vất vả mới có thể giành vé vào chung kết.

Ngay sau trận bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam, trận đấu mà đội tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 3-1, trang Vocket FC của Malaysia viết: "Osamanmusa tỏa sáng đưa Thái Lan vào chung kết".

"Thái Lan phải chiến đấu hết mình, rất vất vả để đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam 3-1 trong trận bán kết diễn ra ở nhà thi đấu Huamark (Bangkok - Thái Lan), giành suất vào chơi trận chung kết giải futsal Đông Nam Á" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Báo Đông Nam Á: Futsal Thái Lan vất vả vượt qua Việt Nam - 1

Osamanmusa tỏa sáng đưa Thái Lan vào chung kết giải futsal Đông Nam Á (Ảnh: Siam Sport).

So với các lần đụng độ trước đây, đội tuyển futsal Việt Nam chơi hay hơn hẳn, tạo vô số khó khăn cho Thái Lan - cường quốc futsal nằm trong nhóm đầu châu Á.

Trang Vocket FC thẳng thắn bình luận: "Trên thực tế, Việt Nam là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Katawut Hankampa bên phía Thái Lan đã ngăn chặn nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam".

"Đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang tỏ ra rất dày dặn sau hành trình tham dự VCK World Cup hồi năm ngoái, khiến cho Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này" - vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Malaysia.

Lâu nay, Thái Lan không trải qua nhiều trận đấu vất vả như thế này ở các giải đấu trong khu vực. Ngay cả với đội tuyển futsal Việt Nam, ở các giải đấu trước Thái Lan vẫn thường giành những chiến thắng khá dễ dàng.

Tuy nhiên, lần này khác hẳn, Thái Lan đã có những thời điểm gặp sóng gió trước sức tấn công mạnh mẽ từ đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang.

Báo Đông Nam Á: Futsal Thái Lan vất vả vượt qua Việt Nam - 2

Thái Lan trải qua trận đấu hết sức vất vả trước tuyển futsal Việt Nam (Ảnh: Siam Sport).

Trang Vocket FC chia sẻ: "Diễn biến của trận đấu rất hấp dẫn, Osamanmusa mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 22, nhưng bàn gỡ hòa của Minh Trí ở phút 32 khiến cho Thái Lan bị sốc".

"Chỉ đến khi Osamanmusa tận dụng cơ hội không bị cầu thủ Việt Nam theo kèm rồi đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý lần thứ hai trong trận, Thái Lan mới dễ thở.

Đội trưởng Kritsada Wongkaeo dập tắt mọi hy vọng của đội tuyển futsal Việt Nam bằng bàn thắng ở phút 40, khẳng định suất vào chung kết lần thứ 16 ở giải Đông Nam Á cho Thái Lan" - Vocket FC kết lại bài viết của mình.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan có vẻ như đề cao thái quá đội nhà, khi cho rằng: "Thái Lan vùi dập đội tuyển futsal Việt Nam bằng chiến thắng 3-1, giành vé vào chung kết gặp Indonesia".

"Trận đấu vừa diễn ra tại nhà thi đấu Huamark là trận cầu giữa đội bóng từng 15 lần vô địch futsal Đông Nam Á, với đội đã có 2 lần giành vị trí Á quân khu vực" - tờ Siam Sport tiếp tục đề cao đội tuyển futsal Thái Lan.

Dù có phần tâng bốc thái quá khí thế của đội nhà, nhưng rồi tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan cũng phải công nhận sự xuất sắc của đội tuyển futsal Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Hồ Văn Ý. 

Siam Sport viết: "Thủ môn 25 tuổi của đội tuyển futsal Việt Nam có đến 16 pha cứu thua xuất sắc trong hiệp một".

"Mãi đến phút 22, Osamanmusa mới mở tỷ số cho Thái Lan. Đến phút 32, Việt Nam gỡ hòa 1-1 nhờ công của Minh Trí. Phút 36, Thái Lan lại dẫn trước bằng bàn thắng của Osamanmusa.

Rồi đến phút 39, Kritsada Wongkaeo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan. Đội bóng đất Chùa Vàng vào chung kết gặp Indonesia, đối thủ đã thắng đậm Myanmar với tỷ số 6-1 trong trận bán kết còn lại" - Siam Sport nhấn mạnh.

Theo www.vocketfc.com