Bảng C Copa America: Chờ một khởi đầu mới

(Dân trí) – Sau những trận mở màn đáng thất vọng của cả chủ nhà Argentina lẫn “ông lớn” Brazil, rạng sáng mai đến lượt Uruguay xuất trận. Với lực lượng hơn hẳn Peru cùng bài học từ 2 đối thủ, tất cả đang hy vọng thầy trò Tabarez sẽ có một sự khởi đầu dũng mãnh.

Uruguay – Peru (05h15 Thứ ba, 05/7)

Sau cú vấp ngã khá đau của “các vũ công tango”, ĐT Brazil có vẻ như không rút ra được học khi lại để "đàn em" Venezuela cầm hòa không bàn thắng. Sự sơ sảy của các "ông lớn" đem đến cho Uruguay một cơ hội để tạm vượt mặt 2 địch thủ lớn nhất khi chỉ phải gặp Peru.

Bảng C Copa America: Chờ một khởi đầu mới - 1
Uruguay vẫn rất tập trung dù đối thủ yếu hơn hẳn

Về khía cạnh lịch sử, Uruguay thực sự là “đại gia” của Nam Mỹ. Tính đến nay họ chính là đội có nhiều chức VĐ Copa America nhất, 14 lần, một kỷ lục mà chỉ có Argentina sánh kịp. Tuy nhiên có điều đáng tiếc là ánh hào quang ấy đã cách đây khá xa. Kể từ năm 1995 đến nay họ chưa một lần bước lên bục cao nhất.

Đến dự giải lần này với một lực lượng đồng đều và sung mãn sau thành công tại World Cup 2010, Uruguay đang tràn đầy tự tin sẽ tiến xa hơn thành tích lọt vào Bán kết ở 4 kỳ Copa gần nhất. “Chúng tôi biết mình có đầy tiềm năng để vô địch giải đấu này”, tiền đạo Diego Forlan tự tin. “Toàn đội đều tin rằng có thể vượt qua bất kỳ đối thủ nào. Uruguay có một lực lượng mạnh và chỉ cần chơi đúng phong độ chúng tôi có thể thắng nhiều trận đấu”.

Quả thực với những “cỗ pháo” hạng nặng trên hàng công như Cavani, Suarez và Forlan, Uruguay sẽ là đối thủ khó nhằn cho bất kỳ đội nào tại giải lần này. Còn so với riêng Peru, họ đơn giản là quá vượt trội. Ngay trước khi giải diễn ra, the Inca đã chịu 2 tổn thất lớn khi lần lượt tiền đạo Claudio Pizarro và sau đó là tiền vệ Jefferson Farfan phải vắng mặt vì chấn thương.

Bảng C Copa America: Chờ một khởi đầu mới - 2
Peru tiếu nhiều trụ cột trong trận mở màn

Vắng 2 trụ cột này, Peru hầu như không còn tên tuổi đáng chú ý nào tại châu Âu ngoại trừ tiền vệ Juan Vargas (Fiorentina) và tiền đạo Paolo Guerrero (Hamburg). Bên cạnh đó thành tích đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía Uruguay với 11 trận thắng sau 18 lần gặp nhau và chỉ để thua 6 trận.

Dù vậy HLV Tabarez vẫn muốn các học trò thận trọng. “Được đánh giá cao hơn chẳng có ý nghĩa gì. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng với diễn biến trên sân. Trận khai mạc vừa qua chính là ví dụ. Bạn không bao giờ được phép đánh giá thấp bất kỳ đội nào bởi họ luôn có khả năng gây bất ngờ”.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera - Pereira, Lugano, Godin, Scotti - Gargano, Lodeiro, Pereira - Forlan, Suarez, Cavani

Peru: Butron - Acasieste, Vilchez, Rodriguez, Ramos - Cruzado, Ballon, Vargas, Lobaton - Guerrero, Advincula

Chile – Mexico (07h45 thứ ba, 05/7)

Bảng C Copa America: Chờ một khởi đầu mới - 3
Alexis Sanchez và các đồng đội được đánh giá cao hơn Mexico

Ở cặp đấu còn lại của bảng C, ưu thế có vẻ đang thuộc về Chile sau khi Mexico liên tiếp gặp sự cố trước giờ lên đường dự giải. Vốn dĩ nhà ĐKVĐ Cúp vàng CONCACAF đã có ý định chỉ mang đến giải đội hình U22 để rèn quân. Tuy nhiên ngay cả lực lượng này cũng trở nên sứt mẻ bởi 8 cầu thủ, trong đó có trụ cột Giovani Dos Santos (Tottenham), bị đuổi về nước vì bị phát hiện đưa gái gọi về phòng sau trận giao hữu với Ecuador.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến Chile, dù nay không còn được dẫn dắt bởi Marcelo Bielsa, người từng có thành tích xuất sắc tại vòng loại World Cup 2010, nhưng vẫn có trong tay đội hình sáng giá nhất.

Đáng chú ý hơn cả chính là Alexis Sanchez, người làm các “đại gia” châu Âu quay cuồng mê mẩn. Ngoài ra còn phải kể đến tiền vệ phòng ngự của Leverkusen A.Vidal. Với lực lượng như vậy lại thêm tinh thần tốt hơn, một chiến thắng cho Chile là điều không khó đoán.

Hoàng Tùng