1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bale tái xuất, Real Madrid bị đội hạng ba cầm hòa

(Dân trí) - Real Madrid chơi không thực sự ấn tượng khi bị đội bóng hạng ba Fuenlabrada cầm hòa 2-2 ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua tại Bernabeu. Bale tái xuất trong ngày Real Madrid giành quyền đi tiếp.

Real Madrid đang chật vật trong cuộc đua vô địch La Liga và họ nỗ lực khẳng định vị trí tại Cúp Nhà vua. Việc thắng Fuenlabrada 2-0 ở lượt đi trên sân khách giúp “Kền kền trắng” thực sự thoải mái trong cuộc tái đấu ở Bernabeu.


Thầy trò HLV ZIdane đã thể hiện phong độ thất vọng

Thầy trò HLV ZIdane đã thể hiện phong độ thất vọng

Trong thế không còn gì để mất, Fuenlabrada bất ngờ chơi tưng bừng và sớm có được bàn mở tỷ số nhờ công Milla. Real Madrid thi đấu đầy bế tắc ở hiệp 1 nhưng sau giờ nghỉ giải lao, họ ghi liền hai bàn nhờ cú đúp của Mayoral.

Fuenlabrada chơi với tinh thần rất cao và nỗ lực đó đã được đền đáp với bàn thắng ấn định kết quả hòa 2-2. Đây là kết quả khiến HLV Zidane cảm thấy thất vọng, khi Real Madrid không thắng nổi đội hạng ba trên sân nhà.

Real Madrid giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Nhà vua khi thắng Fuenlabrada 4-2 sau hai lượt trận. Bale chính thức trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương và anh góp công vào hai bàn thắng của đội nhà.

HLV Zidane có khá nhiều xáo trộn về đội hình ra sân, khi Ceballos, Lllorente, Kovacic ở giữa sân, bộ ba tiền đạo là Abalo, Mayoral và Rodriguez. Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm.

Fuenlabrada bất ngờ là đội chơi ép sân hơn và ngay phút thứ 4, Matheus Aias tung đường chuyền để Hugo Fraile dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Navas trong gang tấc.


Real Madrid thủng lưới hai lần trước đối thủ hạng ba

Real Madrid thủng lưới hai lần trước đối thủ hạng ba

Hàng thủ Real Madrid gồm hầu hết cầu thủ trẻ gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Fuenlabrada. Thủ thành Navas trở lại chấn thương 1 tháng, cũng chơi khá tỉnh táo và có nhiều tình huống giải nguy.

Tuy nhiên sức ép của Fuenlabrada cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 25. Sau tình huống đá phạt góc, Milla tung cú sút xa từ cự ly 25m khiến thủ thành Navas đành bó tay, mở tỷ số 1-0 cho Fuenlabrada.

Sau bàn thắng, trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt. Marcos Llorente bị Freixanet phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi phạt. Sau đó Mayoral ngã trong vòng cấm nhưng Real Madrid không được hưởng quả phạt đền.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 5 phút, hàng thủ Real Madrid có phen thót tim khi Fraile đá phạt nhưng cả Aias lẫn Cata Diaz đều không thể lao vào dứt điểm khi khung thành trước mặt khá thênh thang.

Trong thế bế tắc, HLV Zidane buộc phải tung Bale vào sân. Ngôi sao người xứ Wales nghỉ thi đấu hai tháng do chấn thương, nhưng cầu thủ này vẫn khá nhạt nhòa trên sân.


Bale vào sân 30 phút cuối, giúp Real Madrid có được hai bàn thắng

Bale vào sân 30 phút cuối, giúp Real Madrid có được hai bàn thắng

Phút 62, Bale có đường chuyền để Mayoral lao vào dứt điểm nhanh khiến cho thủ môn Pol không kịp phản ứng, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid đầy bất ngờ.

7 phút sau, lại là Bale có đường kiến tạo để Mayoral có mặt kịp thời dứt điểm chính xác không cho Pol cơ hội cản phá nào. Real Madrid ngược dòng dẫn lại 2-1 còn Mayoral sắm vai người hùng với cú đúp.

Tuy nhiên đến phút cuối cùng của trận, Portilla có pha xử lý bóng đầy thông minh rồi tung cú sút trái phá đánh bại Navas, ấn định kết quả hòa 2-2 chung cuộc của trận đấu.

Đội hình thi đấu

Real Madrid (4-3-3): Navas; Hakimi, Sarcristan, Nacho, Hernandez; Ceballos, Llorente, Kovacic (Quezada 80); Abalo (Bale 61), Mayoral, Rodriguez (Quezada 74)

Bàn thắng: Mayoral 62, 69

Fuenlabrada (4-2-3-1): Pol; Athuman, Diaz, Marrero Monzon, Garcia Solsona; Cristobal, Milla; Bravo (Portilla 68), Annor (Quero 78), Rodrigues (Villalba 60); Fraile

Bàn thắng: Milla 25; Portilla 89

Thùy Anh