1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal gục ngã trước Dinamo Zagreb tại Maksimir

(Dân trí) - Bất ngờ lớn đã xảy ra tại bảng lượt trận mở màn bảng F khi trong chuyến hành quân đến Croatia, Arsenal lại để cho đối thủ dưới cơ Dinamo Zagreb đánh bại với tỉ số 2-1.

Arsenal gục ngã trước Dinamo Zagreb tại Maksimir

 

Arsenal đạt được phong độ khá ổn định trong thời gian qua với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Thầy trò Arsene Wenger cũng có sự chuẩn bị rất tốt cho chuyến hành quân đến Croatia bằng chiến thắng 2-0 trước Stoke City tại Premier League.

Ngoài ra, suốt nhiều năm qua, Dinamo Zagreb luôn an phận là đội lót đường tại Champions League. Bởi vậy, một chiến thắng tưởng chừng nằm chắc trong tay của đội bóng thành London.

 

Chiếc thẻ đỏ của Girourd chính là bước ngoặt của trận đấu
Chiếc thẻ đỏ của Girourd chính là bước ngoặt của trận đấu

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Maksimir. Arsenal để cho đối phương vượt lên dẫn trước ở phút 24 bằng pha đá phản lưới nhà của Chamberlian. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Giroud bị đuổi khỏi sân 5 phút trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Junior Fernandes nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 58. Trong thời gian còn lại, Pháo thủ chỉ có được một bàn duy nhất do công của Theo Walcott vào phút 79 và chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp thầy trò Arsene Wenger để thua trận mở màn ở Champions League. Mùa giải năm ngoái, họ cũng nhận thất bại 0-2 trước Dortmund. Trong khi đó, Dinamo Zagreb có thể mở hội ăn mừng với chiến thắng trước các Pháo thủ thành London.

Không chỉ tạo nên cơn địa chân trước ông lớn của bóng đá châu Âu, chiến thắng này cũng chấm dứt 16 năm liền (từ năm 1999) chỉ biết hòa và thua của đội bóng Croatia tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

 

Dinamo Zagreb có chiến thắng lịch sử trước Arsenal
Dinamo Zagreb có chiến thắng lịch sử trước Arsenal

Đến với những diễn biến chính của trận đấu, nhờ sự vượt trội về mặt lực lượng cũng như lối chơi thiên về cầm bóng, Arsenal nhanh chóng áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà về mặt thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Dinamo Zagreb và các Pháo thủ thành London cũng liên tục bắn phá khung thành đối phương.

Giroud chính là cầu thủ được trao những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất. Tiền đạo này một lần đánh đầu buộc thủ thành Eduardo phải bay người hết cỡ để cản phá và một lần khác đưa bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến vào phút 24, trong đợt lên bóng hiếm hoi, Dinamo Zagreb lại có được bàn thắng mở tỉ số.

Pivaric đối mặt thủ thành Ospina sau pha đột nhập vòng cấm địa từ biên đón nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội. Trong tình huống đối mặt, cú dứt điểm của hậu vệ cánh trái này không thể đánh bại thủ môn đối phương nhưng bóng lại đập chân Chamberlain đi vào lưới.

 

Arsenal chỉ có được bàn thắng danh dự do công của Walcott
Arsenal chỉ có được bàn thắng danh dự do công của Walcott

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho thầy trò Arsene Wenger khi Giroud nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 40. Thi đấu thiếu người, Arsenal không thể duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối phương như những phút đầu. Tệ hơn nữa, họ lại để cho Junior Fernandes ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 58 với một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh.

Những phút còn lại của trận đấu, tuy rất nỗ lực tấn công nhưng Arsenal chỉ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống nhờ công của cầu thủ vào thay người Theo Walcott. Nhận thất bại chung cuộc 1-2, Arsenal tạm xếp thứ 3 tại bảng F nhờ hơn Olympiakos, đội bóng thất bại 0-3 trước Bayern Munich, về chỉ số phụ.

Đội hình thi đấu

DINAMO ZAGREB 4-3-3: Eduardo 6; Pinto 6, Sigali 6, Taravel 6, Pivaric 6.5; Machado 6, Ademi 6, Antolic 6; Soudani 7.5, Pjaca 6, Fernandes 7 (Coric 71, 5)

ARSENAL 4-2-3-1: Ospina 5; Debuchy 4.5, Gabriel 6, Koscielny 6, Gibbs 5 (Campbell 64, 5); Arteta 4 (Coquelin 64, 5), Cazorla 5; Oxlade-Chamberlain 5.5 (Walcott 64, 6), Ozil 5, Sanchez 5; Giroud 3

Duy Khánh