1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal cay đắng bị Stoke bắt nạt

(Dân trí) - Mặc dù được trọng tài khá ưu ái, nhưng Arsenal đã không tránh được kết cục thất bại ở Britannia. Đội chủ nhà Stoke đã gây bất ngờ lớn khi dẫn trước tới ba bàn trong hiệp một và họ đã thắng với tỉ số 3-2 chung cuộc.


Vòng 15 Premier League

Thứ 7, 6/12/2014

Newcastle 2-1 Chelsea

Hull 0-0 West Brom

Liverpool 0-0 Sunderland

QPR 2-0 Burnley

Stoke 3-2 Arsenal

Tottenham 0-0 Crystal Palace

Chủ nhật, 7/12/2014

Man City 1-0 Everton 0h30

West Ham - Swansea

Aston Villa - Leicester 23h00

Thứ 3, 9/12/2014

Southampton - Man Utd 3h00

Arsenal đã chơi quá kém cỏi trong phòng thủ và điều đó khiến đội bóng này phải trả giá đắt bằng ba bàn thua trong hiệp thi đấu thứ nhất. Nếu không có sai lầm của trọng tài thì Arsenal hẳn đã phải nhận bàn thua thứ tư, đồng thời cũng không có quả phạt đền để rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Tuy nhiên cuối cùng thì Stoke đã chiến thắng và chiến thắng ấy hoàn toàn xứng đáng.

Đội chủ nhà đã khai thác rất tốt các điểm yếu của đối phương để ghi bàn. Họ đã thực sự trình diễn một bộ mặt tươi sáng trong phần lớn của thời gian của trận đấu. Thậm chí nếu không vì những sai lầm của trọng tài hẳn Stoke đã ung dung hơn tiến tới chiến thắng, tuy nhiên dù sao thì giờ đây Mark Hughes và các học trò đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

 
Sự thất vọng của Wenger trước màn trình diễn nghèo nàn của học trò

Sự thất vọng của Wenger trước màn trình diễn nghèo nàn của học trò

Britannia chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu, nhưng phong độ kém cỏi của Stoke trong thời gian gần đây khiến nhiều cổ động viên Arsenal nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ có được chiến thắng trước đội chủ nhà để chen chân vào tốp bốn. Tuy nhiên suy nghĩ ấy sớm bị “dội cho gáo nước lạnh”, bởi ngay khi cổ động viên đội khách còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Stoke City đã mở tỉ số.

Ngay giây thứ 19, từ quả tạt ở bên phải vào của đội chủ nhà, hàng thủ của Arsenal đã cản phá lỗi để cho Diouf đỡ được bóng. Tuy tiền đạo của đội chủ nhà không thể tung ra cú sút, nhưng bóng bật ra đến ngay chân của Crouch, cú đỡ bóng của tiền đạo cao kều này khiến thủ thành Martinez đoán nhầm hướng để đổ người, do đó Crouch dễ dàng sút bóng vào lưới trống.


Bị thủng lưới các cầu thủ Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Phút 11, nỗ lực lớn của Héctor Bellerín khi băng xuống sát đường biên ngang để tạt bóng vào bên trong cho Giroud thoải mái đánh đầu. Ở tư thế không bị ai kèm, đứng cách cầu môn chỉ chừng 5m nhưng tiền đạo này lại đánh đầu ra ngoài. Một pha bóng bỏ lỡ rất đáng tiếc của Giroud.

Trong khi đội khách chủ động tấn công thì Stoke cũng đã trình diễn lối đá phản công rất ấn tượng, các đợt phản công của họ cũng thường xuyên tiếp cận được khung thành của Martinez nên vì thế Arsenal cũng không thể dâng quá cao đội hình. Phút 34, Walters thực hiện quả tạt từ bên phải vào, Bojan băng lên lặng lẽ và đệm bóng bằng chân trái tung lưới của đối thủ. Các cầu thủ Arsenal đã quên không theo kèm Bojan, để cho đối phương thoải mái dứt điểm.


Sự choáng váng của các cầu thủ Arsenal còn chưa lắng xuống thì đội bóng này phải nhận bàn thua thứ ba. Phút 44, từ quả phạt góc bên cánh trái, Crouch đã chạm được đầu vào bóng, trái bóng rơi ngay xuống gần cột dọc phải và vừa tầm cho Walters sút tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 3-0. Quả thật, chẳng ai có thể ngờ được rằng Arsenal lại có thể bị dẫn trước tới ba bàn.


Bước vào hiệp hai, Arsenal tấn công mạnh mẽ nhưng đội bóng này khá vô duyên. Phút 57, Sanchez đi bóng qua cả thủ thành Begovic nhưng khi trước mặt chỉ còn khung thành trống thì anh lại sút vào cột dọc. Phút 65, Bojan đã có pha đi bóng hay và sút tung lưới của Arsenal nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng.

Quá khó hiểu cho quyết định của trọng tài, họ thổi phạt việt vị Walters. Thực tế thì cầu thủ này không tham gia vào pha bóng tấn công của Bojan và quyết định tước bàn thắng là không hợp lý.

Hai phút sau thoát thua, Arsenal đã có quả phạt đền khi Flamini ngã trong vòng cấm địa và trọng tài cho rằng Diouf đã phạm lỗi với anh. Pha quay chậm cho thấy trọng tài đã mắc sai lầm khi tiền vệ người Pháp không va chạm với đối phương, anh đã chủ động ăn vạ để kiếm phạt đền. Từ chấm 11m, Cazorla đã thực hiện thành công cú sút để rút ngắn tỉ số xuống 1-3.


Bàn thắng đã khích lệ tinh thần của các cầu thủ Arsenal và đến phút 69, họ đã rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Từ quả phạt góc bên phải, không ai kèm Ramsey và để cầu thủ này dứt điểm từ giữa vòng cấm, bóng đi chìm và do bị khuất tầm nhìn nên bóng đi ngay gần người nhưng Begovic đã không thể cản phá.


Từ thế dẫn trước tới ba bàn, Stoke rơi vào thế nao núng. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ mất vài phút đã có thể xốc lại tinh thần. Phút 83, Chamber phạm lỗi với Bojan và trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ này, Arsenal chỉ còn 10 người trên sân và khó khăn lại dồn về phía đội khách. Chơi với thế thiếu người Arsenal đã không thể làm gì được đội chủ nhà nên đành ngậm ngùi nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Stoke City: Begovic, Bardsley, Shawcross, Muniesa (Whelan, 63′), Pieters, Nzonzi, Cameron, Diouf (Adam, 69′), Bojan, Walters, Crouch

Goals: Crouch (1′), Bojan (34′), Walters (44′)

Arsenal: Martinez, Bellerin (Welbeck, 45′), Chambers, Mertesacker, Gibbs, Flamini, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Alexis, Cazorla, Giroud (Podolski, 63′)

Goals: Cazorla (67′), Ramsey (69′); Thẻ đỏ: Chambers, 83’
 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

36

15

11

3

1

34-13

2

Manchester City

33

15

10

3

2

32-14

3

FC Southampton

26

14

8

2

4

24-10

4

Manchester United

25

14

7

4

3

24-16

5

West Ham United

24

14

7

3

4

23-17

6

FC Arsenal

23

15

6

5

4

24-18

7

Newcastle United

23

15

6

5

4

17-18

8

Swansea City

22

14

6

4

4

19-14

9

FC Liverpool

21

15

6

3

6

19-19

10

Tottenham Hotspur

21

15

6

3

6

18-21

11

Everton

18

15

4

6

5

24-23

12

Stoke City

18

15

5

3

7

17-20

13

Aston Villa

16

14

4

4

6

8-18

14

AFC Sunderland

15

15

2

9

4

13-23

15

Crystal Palace

14

15

3

5

7

18-23

16

West Brom

14

15

3

5

7

14-20

17

QPR

14

15

4

2

9

16-27

18

Hull City

13

15

2

7

6

15-21

19

Burnley FC

12

15

2

6

7

10-24

20

Leicester City FC

10

14

2

4

8

14-24

 
Vĩ Giang