1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Arsenal bị loại khỏi Champions League: Kịch bản… cũ kỹ

(Dân trí) - Arsenal đã “chết” theo cái oái oăm nhất bởi luật bàn thắng sân khách đầy nghiệt ngã. Mặc dù vậy, họ chỉ có thể tự trách mình vì đã tự làm khó mình sau trận lượt đi vô cùng kém cỏi ở Emirates.

Tỉnh giấc quá muộn…

Đêm qua, Arsenal đã vượt qua trước Monaco ngay tại xứ Công quốc nhưng rõ ràng, đó là chiến thắng đầy vị đắng. Tỷ số 2-0 là không đủ để giúp đoàn quân của HLV Wenger lọt vào vòng tứ kết. Họ đã “chết” theo kịch bản oái oăm nhất bởi luật bàn thắng sân khách đầy nghiệt ngã.

Arsenal đã
tỉnh giấc quá muộn trước Monaco

Arsenal đã tỉnh giấc quá muộn trước Monaco


Sau trận đấu, HLV Wenger phải thốt lên: “Monaco không xứng đáng đi tiếp. Hãy nhìn số lần họ dứt điểm trúng khung thành (0 lần), các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên”. Mặc dù vậy, có thực tế mà “Giáo sư” quên rằng nếu như họ thi đấu tập trung, cẩn trọng hơn trong trận lượt đi ngay tại Emirates (thua 1-3) thì có lẽ, “Pháo thủ” không phải rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy.

Chính thất bại ấy đã trở nên sức nặng ghê gớm, khiến cho mọi nỗ lực của họ trong trận lượt về trở nên vô nghĩa. Có chăng, tinh thần chiến đấu bền bỉ của “Pháo thủ” tại Stade de Louis II đêm qua chỉ là “món quà an ủi” cho những CĐV của họ.

Arsenal đã bước vào trận đấu với Monaco bằng tinh thần quyết tử. Điều đó được thể hiện ngay trong đội hình xuất phát của HLV Wenger, khi ông đã bố trí rất nhiều cầu thủ tấn công như Welbeck, Sanchez, Giroud, Ozil, Cazorla… Thậm chí, kể từ thời điểm Ramsey vào sân thay Coquelin, đội bóng thành London đã thi đấu mà không có tiền vệ phòng ngự (đánh chặn những đợt phản công của Monaco).

Mọi con số của Arsenal đều áp đảo đối phương. Họ cầm bóng tới 70% thời lượng và tung ra tới 17 cú dứt điểm về phía khung thành của Monaco. Nhưng kết quả cuối cùng, họ chỉ ghi được… 2 bàn thắng.

Thực tế, nếu như Giroud và các đồng đội tận dụng tốt hơn những cơ hội của họ, có lẽ, Arsenal đã làm nên điều thần kỳ ở Monaco (thắng cách biệt 3 quả) nhưng có lẽ, những người “Pháo thủ” chẳng thể vin vào cớ đó để biện minh cho thất bại. Như trung vệ Mertecsacker phát biểu sau trận: “Chúng tôi buộc phải chấp nhận thực tế này bởi đã thi đấu tệ hơn đối phương trong trận lượt đi. Monaco xứng đáng đi tiếp”.

Kịch bản… cũ kỹ

Thống kê chỉ ra rằng Arsenal đã bất bại trong 4 trận lượt về vòng 1/8 Champions League gần đây nhưng họ vẫn bị loại. Ở mùa giải này, “Pháo thủ” là CLB kiểm soát bóng nhiều nhất giải đấu (71%) nhưng con số ấy chẳng nói lên điều gì.

Trong những
năm qua, họ vẫn thường bị loại theo cách oái oăm như vậy

Trong những năm qua, họ vẫn thường bị loại theo cách oái oăm như vậy


Với những người hâm mộ Arsenal, họ đã quá quen với kịch bản… cũ kỹ như của Arsenal trước Monaco đêm qua. Những kịch bản mà thày trò Wenger tự tạo ra luôn rất hấp dẫn nhưng đầy bi kịch.

Ở mùa giải 2011/12, Arsenal đã thúc thủ 0-4 trước AC Milan trong trận lượt đi và ngạc nhiên, họ đã dẫn trước đối thủ tới 3-0 chỉ sau hiệp 1 ở cuộc tái đấu tại Emirates. Nhưng rồi, trong suốt 45 phút còn lại, họ chẳng thể chọc thủng lưới đối phương thêm một lần nào và rồi… bị loại trong sự tiếc nuối.

Tiếp đó, sang mùa giải 2012/13, thày trò Wenger đã chịu thất bại 1-3 trước Bayern Munich ở Emirates, rồi vùng lên giành chiến thắng 2-0 trong chuyến hành quân tới Allianz Arena. Kịch bản này tương tự như trận đấu với Monaco.

Nếu như những năm trước, đoàn quân của HLV Wenger đã “than oán” rằng luôn phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh nhưng giờ đây, họ chẳng thế biện minh bởi Monaco là đối thủ “mềm” nhất có thể với “Pháo thủ” ở vòng 1/8 Champions League.

Kinh nghiệm 17 năm liên tiếp thi đấu ở Champions League không cho thấy rằng Arsenal già dặn. Thay vào đó, nếu không rút ra những bài học từ những thất bại (và để lặp lại liên tục), đoàn quân của HLV Wenger sẽ mãi là… đứa trẻ non nớt ở đấu trường này.

H.Long