1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h00, 12/10/2013, SVĐ Wembley

Anh - Montenegro: 3 điểm là nhựa sống

(Dân trí) - Cả Anh và Montenegro đều đang cần 3 điểm cho hy vọng giành vé trực tiếp tới Brazil Hè tới. Chỉ có kẻ chiến thắng được hưởng hạnh phúc và nhờ lợi thế sân nhà, tuyển Anh đang được đánh giá cao hơn nhưng Montenegro cũng vẫn còn cửa để tạo ra điều bất ngờ.

 

Cục diện ở bảng H đang tương đối phức tạp, Anh đang đứng đầu với 16 điểm, Ukraina có 15 điểm đứng thứ nhì và Montenegro cũng đang có 15 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại nên đứng thứ 3, đứng thứ 4 là Ba Lan với 13 điểm. Như vậy, có thể thấy ở bảng đấu này cả 4 đội bóng trên đều là ứng viên cho tấm vé trực tiếp và tấm vé play-off để tới World Cup 2014.

 
Cả Montenegro và Anh đều đang rất cần 3 điểm
Cả Montenegro và Anh đều đang rất cần 3 điểm
 

Vòng loại World Cup 2014

Khu vực châu Âu

Thứ 6, 11/10/2013

Armenia - Bulgaria (22h00)

Lithuania - Latvia (22h30)

Moldova - San Marino (23h00)

Croatia - Bỉ

Azerbaijan - Bắc Ailen

Thứ 7, 12/10/2013

QĐ Faroe - Kazakhstan (00h00)

Malta - CH Séc (00h30)

Bosnia - Liechtenstein (01h00)

Ukraine - Ba Lan

Đan Mạch - Italy (01h15)

Hà Lan - Hungary (01h30)

Andorra - Romania

Albania - Switzerland

Luxembourg - Russia

Estonia - TNK

Hy Lạp - Slovakia (01h45)

Wales  - Macedonia

Iceland - Cyprus

Đức - CH Ailen

Thụy Điển - Áo

Slovenia - Na Uy

Anh - Montenegro (02h00)

BĐN - Israel (02h45)

TBN- Belarus (03h00)

Tuy nhiên, vòng đấu diễn ra vào đêm nay đã là vòng áp chót và với việc Ukraina sẽ thi đấu với Ba Lan trong khi đó Anh sẽ tranh tài cùng Montenegro thì có thể thấy các ứng viên hàng đầu cho những tấm vé kia sẽ lộ rõ sau lượt trận này. Với ngôi đầu bảng tuyển Anh là đội bóng có ưu thế nhất tuy nhiên con đường phía trước của đội bóng này cũng rất chông gai do họ phải thi đấu với Montenegro và Ba Lan.

 

Trước mắt là trận đấu gặp Montenegro. Dù đội bóng này đại diện cho quốc gia chưa tới 1 triệu dân song họ cũng đã từng dẫn đầu bảng H trong khoảng thời gian dài. Montenegro vẫn còn nguyên mục tiêu để giành vé trực tiếp nếu họ hạ gục tuyển Anh trong trận đấu đêm nay. Trận lượt đi hai đội đã hòa 1-1 và thực tế “Tam sư” cũng chẳng phải đội bóng cứng bóng vía gì nên việc Montenegro có thể hạ gục thầy trò Roy Hodgson cũng chẳng phải truyện ở trong cổ tích.

 

Cách đây gần tròn 6 năm, người anh em với Montenegro là Croatia đã đánh bại tuyển Anh ngay tại Wembley (3-2) và đá bay đội bóng này khỏi cuộc tranh chấp vé dự EURO 2008. Đó sẽ là bài học tạo động lực lớn giúp Montenegro vững tin bước vào trận chiến đêm nay. Về lực lượng, Montenegro đang chịu tổn thất lớn với sự vắng mặt của đội trưởng Vucinic cùng 3 trụ cột khác là thủ thành Bozovic, trung vệ Basa và tiền vệ Pekovic.

 
Montenergo sẽ thiếu đội trưởng Vucinic
Montenergo sẽ thiếu đội trưởng Vucinic
 

Việc thiếu vắng tiền đạo kỳ cựu Vucinic là tổn thất rất lớn cho đội khách. Như vậy gánh nặng ghi bàn sẽ được đặt lên vai của Jovetic, tiền đạo vừa gia nhập Man City mùa Hè vừa qua, anh có thể đá cặp cùng Beqiraj, người đã ghi 2 bàn ở vòng loại. Ở hàng thủ, Savic sẽ được ra sân khi Basa vắng mặt. Có thể kinh nghiệm ít ỏi trong quãng thời gian thi đấu cho Man City sẽ giúp Savic “nhận mặt” tốt hơn các chân sút của tuyển Anh.

 

Xét theo lẽ thông thường, tuyển Anh có nhiều ngôi sao hơn, lại được lợi thế sân nhà nên họ có được nhiều ưu thế hơn trong việc giành chiến thắng. Nhưng thực tế cho thấy sân nhà đồng nghĩa với sức ép lớn, tuyển Anh có nhiều ngôi sao nhưng họ không phải là một đội tuyển có sự gắn kết tốt. Vì vậy, chỉ có chiến đấu hết mình cùng một đấu pháp hợp lý mới tiếp tục giúp “Tam sư” giành chiến thắng.

 

Ở lần hội quân này Hodgson không thể triệu tập một số cầu thủ như Ashley Cole, Walcott, Johnson do họ đang gặp chấn thương. Nhưng sự vắng mặt này không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của “Tam sư” bởi trong tay Hodgson còn nhiều các cầu thủ thay thế xứng đáng. Vấn đề của tuyển Anh vẫn xoay quanh câu chuyện liệu vị chiến lược gia này có thể ráp những con người ông triệu tập thành một tập thể tràn đấy sức mạnh và nhiệt huyết hay không.

 
Tuyển Anh hiện tại đang rất nhạt nhòa
Tuyển Anh hiện tại đang rất nhạt nhòa
 

Với sự rối loạn của tuyển Anh trong thời gian gần đây, khó mà đoán được đội bóng này sẽ có được một đội hình như thế nào. Rooney đã trở lại, nhưng có lẽ Hodgson sẽ học Ferguson là đẩy cầu thủ này xuống đá như một tiền đạo lùi. Vị trí tiền đạo cắm có thể sẽ do Sturridge hoặc Lambert đảm nhận, cả hai cầu thủ này có phong độ ấn tượng tại  CLB nhưng còn chút lo lắng khi họ có quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế (số trận thi đấu cho tuyển Anh cao nhất mới là 8 trận).

 

Bên cạnh đó việc có mặt cả Lampard lẫn Gerrard khiến tuyển Anh rất rối trong cách tổ chức tấn công. Nhìn chung Hodgson cũng chẳng khác gì những người tiền nhiệm khi không tìm ra cách kết hợp giữa hai cầu thủ này và cũng chẳng dám bỏ ai. Trong khi đó tuyến phòng thủ của tuyển Anh cũng đang để lại nhiều lo âu khi cả Baines, Cahill, Jagielka, Walker đều chưa phải là sao, trong khi đó thủ thành Joe Hart đang lại đang có phong độ thi đấu bất ổn.

 

Nhìn xuyên suốt 3 tuyến của tuyển Anh, chỉ thấy một sự rệu rã và rời rạc. Sẽ là một canh bạc thực sự nếu Hodgson cho các cầu thủ dâng cao tấn công hòng đè bẹp đối thủ. Vì thế chẳng ngạc nhiên nếu tuyển Anh bế tắc, điều đó sẽ khiến họ phải trông chờ vào sự tỏa sáng cá nhân để hy vọng giành chiến thắng. Vậy ai trong số dàn sao dưới tay Hodgson sẽ tỏa sáng để lôi tuyển Anh tiến lên?

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Anh: Hart, Baines, Jagielka, Cahill, Walker, Wilshere, Gerrard, Lampard, Welbeck, Rooney, , Sturridge

 

Montenegro: Poleksic, Volkov, Savic, Dzudovic, Jovanovic, Boskovic, Krkotic, Drincic, Zverotic, Jovetic, Beqiraj

 

Phù Sa