Alex Ferguson tức giận vì Nani tranh đá penalty
(Dân trí) - MU phải rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 trước Galatasary tại Old Trafford ở ngày mở màn vòng bảng Champions League. Sau trận đấu, HLV Alex Ferguson cảm thấy vô cùng bực tức khi Nani tranh đá 11m rồi sút hỏng.
Nani đá hỏng 11m sau khi tranh giành với Van Persie
Về tình huống này, Fergie tỏ ra khá điên tiết: “Tôi không hiểu tại sao Nani lại lãnh trách nhiệm sút 11m. Tôi chỉ nghĩ cậu ta đã chạy ra đoạt lấy trái bóng cho đội bóng mà thôi. Van Persie nên là người thực hiện quả phạt đề và tôi nghĩ cần phải đưa ra quyết định trước mỗi trận đấu. Tôi sẽ sửa sai ở những lần sau”.
Trước Nani, MU đã thực hiện không thành công cả 2 quả phạt đền ở Premier League là Van Persie ở trận gặp Southampton và Chicharito trước Wigan. Alex Ferguson thực sự bực tức vì điều đó và trong mỗi buổi tập ông sẽ chỉ định đích danh người thực hiện penalty.
Đánh giá về trận đấu, Ferguson cho biết: MU đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở hiệp 2 và nếu tỷ số là 2-0, thậm chí chúng tôi có thể thắng đậm. Đối phương khó có thể gây ra thêm những tình huống nguy hiểm nếu chúng tôi không dẫn trước chỉ 1 bàn
Galatasaray là đội bóng không hề dễ đánh bại tại Champions League. Trong một vài thời điểm, hàng phòng ngự MU tỏ ra thiếu tập trung nhưng toàn đội đã chơi tập trung hơn trong suốt hiệp 2”.
Mặc dù vậy, Ferguson cũng cảm thấy hài lòng vì 3 điểm giành được ngày mở màn: “Chiến thắng với MU thời điểm này là quan trọng nhất, bởi chúng ta cần rút kinh nghiệm từ mùa trước. Tôi hài lòng vì giành được 3 điểm. Tôi đánh giá trận đấu tới trên sân của CFR Cluj sẽ rất thú vị”.
Kiều My
Theo Mail