1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU giữ được chiến thắng mong manh trước Galatasaray

(Dân trí) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU vẫn chỉ có được chiến thắng 1-0 trước Galatasaray. Chắc chắn chiến thắng mong manh này chưa làm hài lòng người hâm mộ, tuy nhiên ít nhất MU cũng đã hoàn thành được mục tiêu có 3 điểm.

 

Sau mùa giải trước gây thất vọng lớn qua việc bị loại sau vòng đấu bảng, MU bước vào mùa giải năm nay bằng quyết tâm lớn nhằm tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, có thể thày trò Ferguson sẽ phải cần thêm thời gian, bởi không thể nói họ đã chơi tốt trong trận đấu vừa diễn ra tại Old Trafford. Mặc dù, MU có lợi thế sân nhà, mở tỷ số ngay phút thứ 7, sau đó được hưởng một quả penalty (nhưng rồi sút hỏng), tất cả lợi thế ấy không giúp MU có trận đấu làm khán giả nhà hài lòng.
 
MU đã có chiến thắng rất mong manh trước Galatasaray

MU đã có chiến thắng rất mong manh trước Galatasaray

 

Nếu xét trên khía cạnh thuận lợi ở trên, MU đã có một trận đấu đáng thất vọng, đó là điều đáng lo lắng cho lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Nếu tính cả trận đấu ở Premier League thì hai trận liên tiếp vừa qua, MU đều sút hỏng penalty, cuối tuần qua Chicharito sút hỏng và ở trận đấu vừa diễn ra là Nani. Có lẽ, sau những tình huống sút penalty hỏng này MU cũng cần có một cái nhìn nhận mới về việc trao trọng trách cho người sút phạt đền.

 

Lượt đầu tiên vòng bảng Champions League

Bảng E
Shakhtar 2-0 Nordsjaelland
Chelsea 2-2 Juventus
Bảng F
Lille 1-3 Bate Borisov
Bayern Munich 2-1 Valencia
Bảng G
Celtic 0-0 Benfica
Barcelona 3-2 S. Moscow
Bảng H
Braga 0-2 CFR Cluj

MU 1-0 Galatasaray

Không hiểu đội bóng này phân công thế nào, tuy nhiên ở cả hai tình huống đá phạt đền của MU, những người sút đều là những cầu thủ đang không có phong độ tốt. Chicharito ở trận gặp Wigan đá phạt đền khi trước trận đấu đó anh còn chưa được ra sân phút nào. Ở trận này, cầu thủ mất phong độ thê thảm và đang chịu sức ép lớn là Nani lại bước thực hiện đá phạt và anh sút hỏng.

 

Việc phân công này cho thấy sự bất hợp lý trong việc tổ chức của “Quỷ đỏ”, chắc chắn Ferguson cần đưa ra một sự điều chỉnh hợp lý hơn để đội bóng của ông khỏi bị phung phí đi cơ hội ghi bàn ngon ăn. Điểm sáng nhỏ nhất mà MU đem lại trong trận đấu vừa diễn ra là việc họ có được 3 điểm trọn vẹn. Điểm số này sẽ giúp đoàn quân của Ferguson bớt đi chút áp lực cho những trận đấu tại vòng sau.

 

So với trận thắng cuối tuần qua trước Wigan, MU có một số sự điều chỉnh về nhân sự ở trận này, Kagawa và Van Persie đều đã trở lại sau trận trước ngồi ghế dự bị. Thủ thành De Gea cũng quay về khung gỗ sau 2 trận đấu phải ngồi ngoài. Bên hành lang cánh trái, Evra sau một trận đấu vắng mặt lại được Alex Ferguson tin tưởng cho ra sân trận này.
 
Bàn thắng ấn tượng của Carrick
Bàn thắng ấn tượng của Carrick

 

Các cầu thủ MU khởi đầu khá tốt, ngay phút thứ 7 đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số, Van Persie chuyền bóng cho Carrick, tiền vệ này phối hợp với Kagawa để rồi băng xuống nhận bóng ở đầu vòng cấm địa. Thủ môn Muslera đã lao ra, nhưng Carrick khá bình tĩnh để ngoặt bóng qua thủ thành này, và dù bị trượt ngã nhưng tiền vệ phòng ngự của MU vẫn sút được bóng vào lưới trống để mở tỷ số.

 

Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ MU hưng phấn, họ dâng cao đội hình dồn ép đối thủ. Việc đối phương dâng cao khiến Galatasaray buộc phải chơi phòng thủ phản công. Và trước một hàng thủ không chắc như của MU, chút nữa đội khách cân bằng tỷ số ngay phút thứ 10. Một pha phản công nhanh của Galatasaray, Altintop có bóng ở góc trái vòng cấm địa, anh tung ra một cú cứa lòng khá kỹ thuật, nhưng bóng đập xà ngang bật ra.

 

MU đã được cảnh tỉnh về việc đội bóng này cần thêm sự đa dạng cho lối chơi tấn công, tuy nhiên dường như những miếng tấn công của đội chủ nhà chưa có nhiều sự thay đổi với những trận đấu gần đây. Vì thế MU bế tắc trước khung thành của đối thủ dẫu họ là đội cầm được nhiều bóng hơn. Phút 37, chút nữa MU phải nhận bàn thua khi đội khách có một pha phối hợp sút phạt đẹp mắt.

 

Từ vị trí sút phạt ngay sát bên phải vòng cấm địa gần sát đường biên ngang, bóng được trả ngược lại đầu vạch 16m50 cho Altintop, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ liền tung ra một cú dứt điểm căng, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tình huống này thủ thành De Gea cũng không có bất kỳ phản ứng nào, và cũng thêm một lỗi nữa của hàng thủ MU khi chẳng ai chặn Altintop để cầu thủ này thoải mái dứt điểm.
 
MU đang gặp chút vấn đề ở cả công và thủ

MU đang gặp chút vấn đề ở cả công và thủ

 

MU bước vào giờ nghỉ với một chút lo lắng về lối chơi, họ bước vào hiệp 2 vẫn với quyết tâm kiếm tìm thêm bàn thắng. Và cơ hội đã đến với MU ở phút 53, Rafael đột phá vào trong vòng cấm địa song bị cầu thủ đội khách cản trái phép. Phạt đền cho MU, nhưng Nani lại sút quá hiền để thủ thành Muslera cản phá được.

 

Không thể gia tăng được cách biệt, chính MU mới là đội bị ảnh hưởng về tâm lý. Phút 57, đội khách lại khiến khung thành của De Gea điêu đứng, Altintop tạt bóng vào từ bên hành lang cánh phải vào và Inan đã dứt điểm khá nhanh, cú đánh đầu của anh đưa bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài. Thêm một tình huống không có phản ứng gì của De Gea và cũng thêm một tình huống lỏng lẻo của hàng thủ “Quỷ đỏ”.

 

Phút 72, có tới 5 cầu thủ của MU nhưng lại không ngăn chặn nổi đợt phản công gồm 3 cầu thủ của đội khách. Rất may cho đội chủ nhà là cú dứt điểm đầu tiên trong pha thoát xuống của Melo đã trúng vị trí của De Gea, còn tình huống dứt điểm sau đó của Colak khi anh nhận bóng bật ra thì thủ thành người TBN đã có pha đổ người chính xác cứu thua cho đội chủ nhà.

 

Những phút cuối trận MU cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu để nhằm dễ khống chế đối thủ, và họ đã thành công trong việc bảo vệ chiến thắng mong manh ngay trận đầu ra quân ở đấu trường Champions League năm nay.

 

Đội hình thi đấu

 

MU: De Gea, Da Silva, Vidic, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Scholes (Fletcher 79), Nani, Kagawa (Welbeck 84), van Persie (Hernandez 81)

 

Galatasaray: Muslera, Eboue, Nounkeu, Kaya, Balta, Altintop, Felipe Melo (Aydin Yilmaz, 79), Inan, Amrabat (Colak 63), Burak Yilmaz, Bulut (Elmander 15).
 

 

Phù Sa