1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aguero lập cú đúp, Man City tìm lại niềm vui chiến thắng

(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà, Man City đã có một trận đấu vượt trội trước đối thủ Everton và đội bóng này đã có được chiến thắng 3-1 trong đó Aguero đã lập một cú đúp...

Everton mở được tỷ số nhờ công của Lukaku ở phút 16, nhưng niềm vui thật ngắn bởi sau khi giao bóng Man City đã tìm được bàn cân bằng tỷ số nhờ công của Negredo. Về sau Aguero đã lập một cú đúp để giúp Man City có chiến thắng 3-1. Nhìn chung đây là một trận đấu tốt của Man City, họ đã khiến đội chưa từng thua trận đấu nào từ đầu mùa Everton phải liên tục bị dồn ép và nếu biết chắt chiu hơn các cơ hội thì Man City còn thắng đậm hơn.

 

Trận thua này đã giúp Man City dừng lại chuỗi 2 trận thua liên tiếp, trong khi đó Everton nhận thua đầu tiên trong mùa giải. Với 3 điểm từ trận này Man City đã có 13 điểm và vượt qua chính Everton cùng một loạt các đội bóng khác để leo lên ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, có thể Man City không thể trụ vững được lâu khi mà các đội bóng như Tottenham, Chelsea, Liverpool, Southampton thi đấu.

 
Aguero đã lập một cú đúp ở trận đấu này
Aguero đã lập một cú đúp ở trận đấu này
 
Man City đã có tới 5 sự thay đổi so với đội hình ra sân ở trận thua Bayern Munich và đội chủ sân Etihad đã chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5, Yaya Toure nhận bóng và thực hiện cú dứt điểm ở ngay đầu vòng cấm địa, bóng đi mạnh vào bên phải cầu môn, thủ thành Howard đã không thể bắt dính bóng ở tình huống này. 2 phút sau, Kolarov đứng trước quả phạt cách khung thành Everton khoảng 19m hơi lệch về bên trái, anh đã dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc chút ít.

 

Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công và Everton những phút đầu tiên cũng đã chấp nhận chơi thấp để tập trung phòng thủ. Tuy bị đối phương dồn ép, nhưng đội khách cũng đã có đôi ba tình huống phản công khá tốt. Đến phút 16, bất ngờ Everton mở được tỷ số. Từ pha bóng dài của đồng đội, Lukaku băng xuống nhận bóng trong tư thế không bị ai kèm, anh đã lừa bóng qua Lescott khi cầu thủ này lao ra chặn rồi dễ dàng đánh bại Hart trong tình huống đối mặt.
 


 

Khán giả tại Etihad thẫn thờ, có lẽ rất nhiều người đã suy nghĩ tới việc có thể đội bóng của họ sẽ tiếp tục phải đối diện với thất bại. Nhưn ngay sau khi giao bóng Man City đã ào lên tấn công, Yaya Toure nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã giữ bóng tốt, hút toàn bộ hậu vệ của Everton rồi sau đó anh thực hiện cú chọc khe cho Negredo đang băng xuống bên trái vòng cấm địa.

 

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã kết thúc chéo góc trong tình huống đối mặt với Howard và dù thủ thành của Everton đã chạm tay vào bóng nhưng anh không thể cứu thua cho Everton. Tỷ số được san hòa 1-1 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, chẳng ai ngờ Man City lại có thể “bật lại” nhanh đến vậy. Sau khi có bàn thắng, thế trận chủ động tiếp tục thuộc về đội chủ nhà sau khi họ có được bàn thắng gỡ hòa.

 


Phút 26, từ quả phạt cách khung thành chừng 20 m, lệch hẳn về bên trái, các cầu thủ Man City đã phối hợp đá phạt rất hay, Fernandinho chuyền bóng cho Silva ở trung lộ, cầu thủ này chọc khe cho Aguero băng xuống bên trái vòng cấm địa. Ở vị trí và góc sút tương tự tình huống Negredo đã ghi bàn, song Aguero lại cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành ra ngoài. Một tình huống bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt rất đáng tiếc của tiền đạo đội chủ nhà.

 

Khi thời gian về phần sau của hiệp thi đấu thứ nhất, Everton cũng đã có một thế trận cân bằng hơn so với đội chủ nhà, phút 34 Kompany bị đau và anh không thể tiếp tục thi đấu, Nastasic vào thay.  Phút 39, Aguero có bóng ở đầu vòng cấm địa, xung quanh anh chỉ còn 2 hậu vệ của Everon, khoảng trống để tiền đạo này dứt điểm là có, nhưng anh lại lạm dụng kỹ thuật cá nhân để rồi vấp và mất bóng.
 
Phút 45, Man City lên bóng nhanh, Silva đã thực hiện đường chọc khe cho Aguero băng xuống, hơi lệch về bên phải. Distan đã bị tiền đạo người Argentina qua mặt và rồi từ góc hẹp cầu thủ này sút chéo góc đưa bóng qua Howard gia tăng cách biệt.
 
 
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Everton buộc phải đẩy cao đội hình và họ cũng đã tạo được thế trận cân bằng với đối thủ. Phút 53, Mirallas băng xuống khôn khéo để nhận đường chọc khe của đồng đội, nhưng anh có cú đỡ bóng không tốt. Nếu giữ được bóng trong tình huống này thì Mirallas sẽ đối mặt với Joe Hart. 2 phút sau, Man City lại tổn thất về người, Naismith đã đẩy Korarov lao vào Nastasic, cùi tay của đồng đồi đã khiến Kolarov rách mí mắt phải và anh phải rời sân nhường chỗ cho Clichy.
 
Phút 67, Zabaleta băng vào trong vòng cấm địa và ngã, trọng tài xác định là penalty cho đội chủ nhà. Pha quay chậm cho thấy hậu vệ của Everton đã có chút tác động tới đối phương nhưng có lẽ Zabaleta cũng đã chủ động ngã. Aguero thực hiện phạt đền, anh sút góc thấp bên phải, bóng đập cột dọc dội lại và đập người thủ thành Howard và bay vào lưới. Khá buồn cho thủ thành Everton, nếu anh đổ người “nhầm hướng” có lẽ Aguero đã không thể ghi bàn từ chấm phạt đền.
 
 
Mặc dù bị dẫn trước tới 2 bàn, nhưng Everton đã không thể tạo được thế trận tấn công, họ liên tục bị đội chủ nhà dồn ép. Một vài cơ hội ghi thêm bàn đã được trao cho Negredo hay Nasri, tuy nhiên ManCity đã không thể có thêm bàn thắng, tuy nhiên điều quan trọng nhất là đội chủ nhà đã tìm lại được niềm vui chiến thắng
 
Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Zabaleta, Kolarov (Clichy 58), Kompany (Nastasic 33), Lescott, Milner, Fernandinho, Toure, Silva, Aguero (Nasri 79), Negredo

Everton: Howard, Baines, Distin, Jagielka, Coleman, McCarthy, Osman (Gibson 63), Naismith, Barkley, Mirallas (Deulofeu 63), Lukaku (Kone 81)

 Phù Sa