90 phút tối tăm của MU tại sân Ánh sáng
(Dân trí) - MU đang rất cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần sau khi đã thua Swansea trong trận đấu mở màn. Tuy nhiên đoàn quân của Van Gaal đã thể hiện một bộ mặt tối tăm và kết quả họ cũng chỉ có được một trận hòa...
Một cổ động viên đặc biệt của Sunderland, ông đem theo cả một chú cho mặc một chiếc áo của Sunderland. Một hành động cho thấy sự toàn tâm toàn ý với tình yêu của cổ động viên này với "Mèo đen"
Van Gaal bước tới sân Ánh sáng với áp lực vô cùng lớn. Đoàn quân của ông đã thua ngay tại Old Trafford trong trận mở màn
Van Gaal tươi cười khi Gus Poyet tiến đến chào hỏi
Giggs mỉm cười trước trận bên cạnh Van Gaal. Dường như đối với BHL MU, họ đang không xem thành tích bết bát của đội giai đoạn đầu mùa này là áp lực lớn
Ferguson có mặt trên khán đài để theo dõi các học trò cũ thi đấu
Van Persie đã trở lại sân đấu sau khi hoàn thành khóa tập lấy lại thể lực
Cleverley thế chỗ Herrera ở hàng tiền vệ. MU đã không có được lối chơi tốt, họ chỉ có thể tạo được thế trận ngang ngửa với Sunderland
Phút 17, Mata sút tung lưới đối phương mở tỉ số sau tình huống căng ngang của Valencia
Phản ứng của Gus Poyetkhi đội nhà bị thủng lưới
Tiền đạo Fletcher của Sunderland lời qua tiếng lại với Smalling, hai người đã có nhiều pha va chạm trên sân
Thế dẫn bàn của MU chỉ kéo dafic so 13 phút, hàng thủ lỏng lẻo của đội khách đã bị trừng phạt sau tình huống phạt góc
Rodwell đã giúp Sunderland cân bằng tỉ số
Pha tung móc của Fletcher trước sự áp sát của Jones
Van Persie thi đấu mờ nhạt, anh thường xuyên bị hàng thủ của Sunderland chặn lại từ bên ngoài vòng cấm địa
Mata và Rooney phản ứng với trọng tài về việc ông không thổi phạt đền tình huống Van Persie bị đốn ngã
Wickham tiếc nuối với một cơ hội bị bỏ lỡ
Sự lặng lẽ của BHL MU khi đội khách bế tắc trong các đợt tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng
Nét mặt nhăn nhó của Van Gaal sau trận đấu. MU vẫn chưa thắng tại Premier League dưới triều đại Van Gaal
Phù Sa