2 phút lóe sáng giúp Liverpool bảo toàn ngôi á quân

(Dân trí) - Lối chơi của Liverpool rất bế tắc trong suốt cả trận đấu, nhưng với hai tình huống cố định lóe sáng ở các phút 63 và 65, đội chủ nhà đã thực hiện lội ngược dòng thắng 2-1 trước Newcastle, qua đó bảo toàn ngôi á quân.

Mặc dù Liverpool đã giành chiến thắng nhưng khó mà nói cổ động viên của đội bóng hài lòng với chiến thắng của họ trước Newcastle, không còn những đợt lên bóng sắc nét, không còn những pha chọc khe thông minh, The Kop đã phải nhờ tới hai tình huống cố định với những sai lầm sơ đẳng của đối phương để có được các bàn thắng.


Tuy nhiên dù sao thì việc thi đấu thế nào ở trận đấu này cũng chẳng còn quan trọng, bởi đây là trận cuối cùng của mùa giải. Liverpool thắng nhưng cũng chỉ có được ngôi nhì bảng. Điều an ủi cho Liverpool là với 2 bàn thắng ở trận đấu này, họ đã có 101 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh và trở thành đội thứ 3 có trên 100 bàn thắng ở giải đấu này (sau Chelsea và Man City).
 
Sturridge ghi bàn quyết định đưa Liverpool tới chiến thắng
Sturridge ghi bàn quyết định đưa Liverpool tới chiến thắng
 

Vòng 38 Premier League

Chủ nhật, 11/5/2014 - 21h

Cardiff 1-2 Chelsea

Fulham 2-2 Crystal Palace

Hull 0-2 Everton

Liverpool 2-1 Newcastle

Man City 2-0 West Ham

Norwich 0-2 Arsenal

Southampton 1-1 Man Utd

Sunderland 1-3 Swansea

Tottenham 3-0 Aston Villa

West Brom 1-2 Stoke

Mặc dù được thi đấu tại Anfield nhưng Liverpool đã không thể thực hiện một lối chơi áp đảo trước Newcastle. Thế trận trong những phút đầu tiên tương đối ngang bằng, thậm chí đội khách mới là những người tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn đối phương. Trong 10 phút đầu tiên, Shola Ameobi có hai tình huống dứt điểm về cầu môn của Mignolet, một ra ngoài một đi đúng vào tầm tay của thủ thành người Bỉ.
 

Phút 18, Suarez thực hiện pha đá phạt nhanh từ khoảng cách đến 35m bóng đi vào cầu môn nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng do cho rằng tiền đạo người Uruguay cần chờ còi mới được thực hiện cú sút phút.  Một tình huống khiến cổ động viên Liverpool mừng hụt. 2 phút sau, thảm họa xảy ra với Anfield.

 

Martin Skrtel trong tình huống cố gắng ngăn cản cú căng ngang của Yoan Gouffran đã đưa bóng về lưới nhà giúp đội khách mở tỉ số. Một cú sốc lớn đã nổ ra tại Anfield, giờ đây con đường tiến tới chiếc cúp vô địch của The Kop lại càng xa vời vợi. Bàn phản lưới nhà vừa ghi đã là lần thứ 4 trong mùa giải năm nay Skrtel đốt lưới nhà và có lẽ nhiều người đang phải tự hỏi cầu thủ này là trung vệ kiểu gì.
 
 
 
Bàn thua khiến hàng thủ của Liverpool càng thêm lập bập, phút 27 Ameobi chọc khe thông minh cho Gouffan băng xuống đối với thủ thành Mignolet, tiếc rằng tiền vệ người Pháp lại dứt điểm đúng người đối phương bật ra, Ameobi lao lên sút căng từ bên ngoài vòng cấm địa, cầu môn đã trống nhưng anh lại sút ra ngoài.
 
Liverpool tấn công khá bế tắc, phút 41 Hernderson tạt bóng từ bên phải vào khá thuận lợi cho Sturridge đánh đầu cách cầu môn chừng 8m, đáng tiếc rằng tiền đạo người Anh lại đưa bóng ra ngoài khung thành. Ở bên đường biên, Rodgers đã chuẩn bị ăn mừng nhưng rồi lại thất vọng. Sự bế tắc và khủng khoảng đã lôi Liverpool vào phòng thay đồ với việc bị dẫn trước 1 bàn.
 
Áp lực đè năng lên đôi chân của các cầu thủ Liverpool khiến họ thi đấu rất bế tắc trước Newcastle. Với việc Man City đã cầm chắc có điểm ở trận đấu với West Ham (dẫn trước 2 bàn sau 49 phút) thì có thể nói cơ hội vô địch của đội chủ sân Anfield chỉ là con số 0, cho nên giờ đây họ chỉ còn chiến đấu vì danh dự. Rất nặng nề trong suốt nửa đầu hiệp 2, nhưng cuối cùng các học trò của Rodger cũng đã tìm được bàn thắng quân bình tỉ số.
 

Phút 63, từ quả đá phạt ở đầu góc phải vòng cấm địa, Gerrard treo bóng sâu về phía bên trái cầu môn và Agger băng xuống dùng chân đệm bóng trên không đưa bóng vào lưới. Mặc dù hậu vệ của Newcastle đã theo kèm rất chặt nhưng vẫn không ngăn cản được đối phương ghi bàn. Niềm vui nối tiếp niềm vui, bởi chỉ 2 phút sau bàn thắng quân bình tỉ số Liverpool đã vượt lên.

 
 
 

Từ quả phạt tương tự như trước đó, Gerrard tiếp tục treo bóng sâu xuống gần cột dọc trái của Newcastle. Lần này Sturridge đã băng xuống và đệm bóng cận thành vào lưới. Hai tình huống ghi bàn của Liverpool rất giống nhau và điều đó cho thấy khả năng phòng thủ yếu kém của “Chích chòe”. Khi trận đấu còn chưa bắt đầu lại, Newcastle đã bị mất người sau khi Ameobi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

 
 
Lợi thế hơn người, nhưng Liverpool cũng chẳng chơi sáng hơn trước là mấy. Tuy nhiên khi sức phản kháng của đội khách không còn được như trước thì dù không cần ghi thêm bàn thắng, The Kop vẫn giành chiến thắng và qua đó nhận ngôi vị á quân.
 
Đội hình thi đấu
 

Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan (Cissokho 45), Henderson, Gerrard, Allen (Coutinho 59), Sterling, Suarez, Sturridge (Lucas 80)

 

Newcastle United: Krul; S.Taylor, Williamson, Coloccini, Haidara; Debuchy, Anita, Tiote (Dummett), Gouffran (Sammy Ameobi 58); Sissoko; Shola Ameobi
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

86

38

27

5

6

102-37

2

FC Liverpool

84

38

26

6

6

101-50

3

FC Chelsea

82

38

25

7

6

71-27

4

FC Arsenal

79

38

24

7

7

68-41

5

Everton

72

38

21

9

8

61-39

6

Tottenham Hotspur

69

38

21

6

11

55-51

7

Manchester United

64

38

19

7

12

64-43

8

FC Southampton

56

38

15

11

12

54-46

9

Stoke City

50

38

13

11

14

45-52

10

Newcastle United

49

38

15

4

19

43-59

11

Crystal Palace

45

38

13

6

19

33-48

12

Swansea City

42

38

11

9

18

54-54

13

West Ham United

40

38

11

7

20

40-51

14

AFC Sunderland

38

38

10

8

20

41-60

15

Aston Villa

38

38

10

8

20

39-61

16

Hull City

37

38

10

7

21

38-53

17

West Bromwich Albion

36

38

7

15

16

43-59

18

Norwich City

33

38

8

9

21

28-62

19

FC Fulham

32

38

9

5

24

40-85

20

Cardiff City

30

38

7

9

22

32-74

 
Phù Sa