Nhật ký ngày thi đấu thứ 10 Olympic Bắc Kinh:

Trung Quốc “sốc” vì mất niềm hy vọng số 1 ở điền kinh

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hôm nay, đoàn chủ nhà tiếp tục củng cố vị trí số 1 với những HCV giành được ở các môn thể dục dụng cụ, bóng bàn… nhưng sự kiện gây chú ý nhất là việc niềm hy vọng số 1 ở môn điền kinh Liu Xiang, ĐKVĐ Olympic và thế giới nội dung 110m vượt rào, đã buộc phải rút lui vì chấn thương.</P>

Đây thực sự là một tin gây sốc với đoàn thể thao Trung Quốc bởi Liu Xiang, người đã mang về cho đất nước đông dân nhất thế giới chiếc HCV vô cùng quý giá và hiếm hoi ở nội dung 110m vượt rào tại Athens cách đây 4 năm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp nước chủ nhà của Olympic Bắc Kinh có tên trong bảng vàng môn điền kinh.

 

Liu Xiang từng lập kỷ lục thế giới ở nội dung này (12,88 giây) và không ngạc nhiên khi chàng trai 25 tuổi này bước vào Thế vận hội Bắc Kinh với sức ép và kỳ vọng vô cùng lớn từ phía CĐV nhà.

 

Tuy nhiên, Liu Xiang đã không có cơ hội tái lập kỳ tích như tại Athens 2004 khi mới chỉ bắt đầu bước vào vòng loại sáng nay, anh đã phải tập tễnh rời sân do tái phát chấn thương gót chân. Các khán giả Trung Quốc trên khán đài SVĐ Tổ chim đi từ sự hy vọng lớn lao chuyển sang tâm trạng thất vọng buồn bã, và không ít các cô gái đã không ngăn được những giọt nước mắt tiếc nuối cho “người anh hùng” của họ.

 

Trung Quốc “sốc” vì mất niềm hy vọng số 1 ở điền kinh - 1

Không ít thiếu nữ Trung Quốc đã khóc khi chứng kiến Liu Xiang
phải bỏ cuộc ở nội dung chạy 110m vượt rào


   

Sự kiện đáng tiếc của Liu Xiang khiến nước chủ nhà dường như trải qua một ngày buồn, dù các VĐV Trung Quốc vẫn giành thêm 4 tấm HCV nữa ở các môn thế mạnh như bóng bàn (đồng đội nam), thể dục dụng cụ (vòng treo nam, xà lệch nữ…) để nâng thành tích trên bảng tổng sắp lên thành 39 HCV - 14 HCB - 14 HCĐ.

 

Sau khi môn bơi kết thúc ngày hôm qua với sự kiện Michael Phelps đi vào lịch sử Olympic với việc giành 8 HCV, tâm điểm ngày hôm nay tại TVH Bắc Kinh là môn điền kinh.

 

Được đánh giá là “mỏ Vàng” mà đoàn Mỹ có thể hy vọng “khai thác” nhằm rút ngắn khoảng cách với Trung Quốc nhưng Mỹ cũng “chỉ” có thêm 2 HCV ở môn này ngày hôm nay, của Stephanie Trafton Brown (ném đĩa nữ) và Angelo Taylor (chạy 400m vượt rào nam). Điều đáng chú ý là Mỹ thống trị hoàn toàn ở nội dung 400m rào nam khi 2 VĐV khác của họ cũng giành luôn HCB và HCĐ. Ngày hôm qua, điều tương tự cũng đã diễn ra với các VĐV Jamaica ở nội dung chạy 100m nữ.

 

Trung Quốc “sốc” vì mất niềm hy vọng số 1 ở điền kinh - 2

Pamela Jelimo giành HCV chạy 800m nữ


Trên đường chạy 800m nữ, Kenya vẫn chứng tỏ là “quyền lực số 1” khi các VĐV quốc gia châu Phi này giành cả hai thứ hạng đầu tiên. Pamela Jelimo, 18 tuổi, về nhất với thành tích 1 phút 54,87 giây còn người đồng hương Janeth Jepkosgei Busienei giành HCB với 1 phút 56,07 giây. Pamela Jelimo cũng trở thành VĐV nữ đầu tiên của Kenya vô địch Olympic trong khi các VĐV nam nước này đã 17 lần bước lên bục chiến thắng tại các kỳ TVH.

 

Kenya cũng giành thêm 1 HCV tối nay ở nội dung chạy 3000m vượt chướng ngại vật. Brimin Kiprop Kipruto, người giành HCB tại Athens 2004 đã thành công trong việc đổi màu HC của mình khi về nhất với thời gian 8 phút 10,34 giây. HCB thuộc về Mahiedine Mekhissi-B (Pháp) với thành tích 8 phút 10,49 giây trong khi một VĐV Kenya khác là Richard Kipkemboi Mateelong giành HCĐ.

 

Hôm nay là một ngày “đẹp trời” với đoàn Australia khi xứ sở Kangaroo đoạt tổng cộng 3 HCV ở môn Rowing và 3 môn phối hợp nữ để vươn lên xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp HC của đại hội.

 

Ở hố nhảy xa nam, Irving Saladino đã trở thành “người hùng” của Panama khi đem về chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử cho quốc gia Trung Mỹ này. Saladino chiến thắng với cú nhảy xa 8,34m. Trước đó, thành tích cao nhất mà Panama đạt được tại các kỳ TVH chỉ là hai chiếc HCĐ của Lloyd LaBeach ở các nội dung chạy 100 và 200m từ  năm…1948.

 

Trung Quốc “sốc” vì mất niềm hy vọng số 1 ở điền kinh - 3

Isinbayeva giành HCV Olympic và lần thứ 24 phá KLTG!


Ngày thi đấu hôm nay khép lại bằng một hình ảnh ấn tượng khi Elena Isinbayeva, “cô gái vàng” của nước Nga ở môn nhảy sào nữ không chỉ mang về cho xứ sở Bạch Dương chiếc HCV thứ 8 tại Bắc Kinh 2008 mà còn phá KLTG với mức xà 5,05m.

 

Isinbayeva khởi đầu với mức xà 4m70 và cô dễ dàng vượt qua. Sau đó, đối thủ bám đuổi gần nhất với Isinbayeva là Jennifer Stuczynski (Mỹ) phải dừng bước ở mức xà 4m85 trong khi cô gái Nga thành công với mức 4m95 ở lần nhảy thứ 3.

 

Với tâm lý thoải mái sau khi đã nắm chắc chiếc HCV trong tay, Isinbayeva quyết định nâng mức xà lên 5,05m ở đợt nhảy cuối nhằm phá KLTG mà cô vừa lập được tại Monaco tháng trước. Không thành công ở hai lần nhảy đầu tiên (mỗi mức xà VĐV được nhảy 3 lần) nhưng với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên SVĐ Tổ chim và quyết tâm cao, Isinbayeva đã chinh phục thành công mức xà 5,05m để lập KLTG mới.

 

Đây là lần thứ 3 trong năm nay và là lần thứ 24 trong sự nghiệp Isinbayeva tự phá kỷ lục thế giới của chính mình. “Cô gái Vàng” của nước Nga hiện đang là “độc cô cầu bại” ở môn nhảy sào nữ và mục tiêu mà cô nhắm đến là vượt qua thành tích 35 lần phá kỷ lục thế giới của huyền thoại nhảy sào nam người Ukraina Sergei Bubka.

 

Bảng xếp hạng HC Olympic 2008
(Tính đến hết ngày thi đấu thứ 10, 18/8)

Tt

Đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

1

Trung Quốc

39

14

14

67

2

Mỹ

22

24

26

72

3

Anh

12

7

8

27

4

Australia

11

10

12

23

5

Đức

9

7

7

23

6

Nga

8

13

15

36

7

Hàn Quốc

8

9

6

23

8

Nhật Bản

8

5

7

20

9

Italia

6

6

6

18

10

Ukraine

5

3

8

16

...

......

...

...

...

...

31

Indonesia

1

1

3

5

39

Thái Lan

1

0

0

1

54

Việt Nam

0

1

0

1

54

Singapore

0

1

0

1

54

Malaysia

0

1

0

1

 

Hải Ngọc