Giải cờ vua quốc tế HDBank 2016:

Quang Liêm rút lui vào giờ chót, hy vọng được đặt lên vai Trường Sơn

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank lần 6 năm 2016 khai mạc sáng 8/3, tại TPHCM. Giờ chót, vì lý do sức khỏe, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm phải rút lui. Dù vậy, cuộc đua đến ngôi vô địch càng thêm kịch tính, khi các kỳ thủ mạnh của giải tỏ ra khá ngang sức nhau.

Ngay sau Lễ khai mạc, hơn 180 kỳ thủ đến từ 16 quốc gia trên thế giới đã vào cuộc tranh tài. Tại lễ khai mạc, HDBank đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Ủy ban Olympic Việt Nam với những đóng góp tích cực cho phong trào Cờ vua và đội tuyển Cờ Việt Nam trong 6 năm qua.

BTC giải cờ vua quốc tế HDBank nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ và bằng khen từ Ủy ban Olympic Việt Nam
BTC giải cờ vua quốc tế HDBank nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ và bằng khen từ Ủy ban Olympic Việt Nam

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HĐQT HDBank đã đi nước cờ đầu tiên với Kiện tướng quốc tế - kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên.

PCT HĐQT HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (phải) đi nước cờ khai mạc giải với Kiện tướng quốc tế Phạm Lê Thảo Nguyên
PCT HĐQT HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (phải) đi nước cờ khai mạc giải với Kiện tướng quốc tế Phạm Lê Thảo Nguyên

Không lâu trước giờ khai mạc giải đấu, BTC giải cờ vua quốc tế HDBank nhận được thông tin kỳ thủ số 1 Việt Nam, Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm không thể tham dự giải vì lý do sức khỏe.

Không có Quang Liêm, cờ vua Việt Nam đặt hy vọng lên kỳ thủ số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong cuộc cạnh tranh với những kỳ thủ rất mạnh đến từ Trung Quốc, CH Czech, Singapore, Azerbaijan…

Các kỳ thủ chụp ảnh lưu niêm với BTC giải
Các kỳ thủ chụp ảnh lưu niêm với BTC giải

Ở ván đầu gặp kỳ thủ Tô Nhật Minh (Hungary), Trường Sơn giành chiến thắng khá chật vật sau 74 nước đi. Tuy nhiên người hâm mộ có thể an tâm với khả năng của kỳ thủ quê Kiên Giang bởi càng thi đấu với đối thủ mạnh, Trường Sơn chơi càng hay.

Bằng chứng là đến ván đấu thứ 2 kết thúc tối 8/3, người xem tiếp tục chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Anh giành thắng lợi thuyết phục trước tài năng trẻ của cờ vua Singapore Tin Jingyao chỉ sau 37 nước đi. Chiến thắng này giúp Trường Sơn giữ vững vị trí trong nhóm đầu cùng với hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc) và hạt giống số 2 Viktor Laznika (CH Czech).

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trái) là niềm hy vọng lớn nhất của cờ vua Việt Nam tại giải năm nay
Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trái) là niềm hy vọng lớn nhất của cờ vua Việt Nam tại giải năm nay

Nếu như Trường Sơn giữ vững phong độ thì nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An tiếp tục làm nên bất ngờ. Sau 32 nước đi, Thanh An cầm hòa thành công trước cựu số 1 Việt Nam Đào Thiên Hải. Đó là trận hòa mà như thắng của Thanh An, bởi sức cờ Đào Thiên Hải rất cao. Trước đó, ở ván 1, Thanh An đã xuất thần đánh đại tuyển thủ nam Nguyễn Văn Huy.

Một ngày bất bại (1 thắng, 1 hòa) trước 2 tuyển thủ quốc gia cho thấy Thanh An đang có điểm rơi phong độ cực tốt, hứa hẹn tiếp tục làm nên bất ngờ cực kỳ thú vị ở những ván đấu tiếp theo.

10h ngày 9/3 sẽ diễn ra ván đấu thứ 3 của giải. Những ván đấu đầu tiên được xem là giai đoạn sàng lọc chuyên môn. Những kỳ thủ thực sự mạnh, phong độ thực sự tốt có cơ hội chiếm lợi thế điểm số trước khi cạnh tranh trực tiếp để loại bỏ nhau.

Linh Lan