Hành trình của nhà vô địch Việt Nam tại đấu trường quốc tế

Hành trình mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là của vận động viên 14 tuổi, đoạt huy chương bạc môn Snowshoeing (chạy điền kinh trên tuyết) khi tham gia thế vận hội mùa đông tại Peoyang Chang- Hàn Quốc.

Điều đáng chú ý là chủ nhân của giải thưởng này, là một cậu bé nhìn mặt mũi sáng láng, lanh lợi nhưng khi tiếp xúc mới biết em chậm nói, khó hòa nhập được với cuộc sống vì kém phát triển trí não… Em chỉ là một trong nhiều trường hợp kém may mắn bị thiểu năng trí tuệ tại Việt Nam nếu như Special Olympics (SO) không đem đến cho em cơ hội để thực hiện ước mơ.

Đi là sẽ đến

Nhân vật kể ở trên chính là em Hoàng Văn Cường – vận động viên thiểu năng trí tuệ đã làm rạng danh Việt Nam tại sàn đấu của Special Olympics quốc tế (SO – Thế vận hội đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ) tại Hàn Quốc năm 2013.

Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể mời em vào ngồi cạnh mẹ để cùng trò chuyện. Chị Tuyền – mẹ em Cường – chia sẻ: em được như bây giờ là chị mừng lắm. Lúc mới vào Sài gòn, em gần như không thể nói, chỉ đứng nép vào vách tường, không chịu tiếp xúc với ai, mặc dù đã được 7 tuổi. Bây giờ tuy vẫn còn khó khi giao tiếp với người lạ nhưng em đã phản ứng nhanh nhạy hơn rất nhiều, còn biết nấu cơm, giặt đồ, phụ giúp cha mẹ, cứ như là một giấc mơ.
 
 
Hành trình của nhà vô địch Việt Nam tại đấu trường quốc tế

Em Hoàng Văn Cường vinh dự được chọn là VĐV rước đuốc khai mạc SO 2013 cùng cựu vận động viên thể hình Lý Đức


Giành lấy vinh quang

Cầm trên tay hơn chục chiếc huy chương, chị Tuyền khoe: đây là HCV bocce, đây là HCV bóng đá đồng đội… Bỗng, em Cường chạy thoắt lên gác xép, trên tay cầm theo chiếc HCB môn snowshoeing . Ánh mắt cười hớn hở, chị Tuyền cho biết, chiếc huy chương này là mới đem về nhà thôi, từ bữa giờ là em đem lên trường, khoe khắp. Tự hào lắm! Cả đoàn có ai biết bộ môn đó là gì đâu. Đi qua đến Hàn Quốc, em chỉ có khoảng thời gian ít ỏi để làm quen và tập. Có ai ngờ từ một thằng bé chỉ biết trốn ở gốc tường, gần như không thể giao tiếp, lại được đại diện cho cả Việt Nam, đi thi ở nước ngoài cơ chứ! Niềm vui đó lớn lao hơn nhiều so với những chiếc huy chương mà em mang về.

Ánh mắt lấp lánh, em Cường tự hào khoe chiếc huy chương bạc em giành được tại Hàn Quốc.
Ánh mắt lấp lánh, em Cường tự hào khoe chiếc huy chương bạc em giành được tại Hàn Quốc.
 

Bạn đã sẵn sàng chung sức?

SO như mở ra một cơ hội, giúp Cường và các bạn học khám phá ra những tài năng tiềm ẩn của bản thân, giúp gia đình có thêm niềm tin vào sự hỗ trợ của cộng đồng và là mục tiêu để em phấn đấu. Có nhiều cảnh đời như em Cường vẫn đang cần sự trợ giúp. Hiểu được điều đó công ty P&G đã phối hợp cùng Special Olympics thực hiện chương trình "Cám ơn mẹ đã bên con trong suốt hành trình". Chương trình là chuỗi hoạt động nhằm lan toả ý nghĩa nhân văn của hoạt động thể thao cho trẻ thiểu năng, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng dành cho những hoạt động giúp phát triển thể chất, trí tuệ của người thiểu năng tại Việt Nam, qua đó nâng cao hiểu biết, chia sẻ với hơn ba triệu người thiểu năng trong nước.

Ánh mắt lấp lánh, em Cường tự hào khoe chiếc huy chương bạc em giành được tại Hàn Quốc.
Ông Emre Olcer, Tổng giám đốc công ty P&G cho biết: chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Ông Emre Olcer, Tổng giám đốc công ty TNHH Procter & Gamble, chia sẻ: Trong lịch sử phát triển 175 năm trên thế giới và 16 năm tại Việt Nam, công ty P&G đã không ngừng nỗ lực làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các sản phẩm chất lượng tin cậy và các nỗ lực hỗ trợ cộng đồng. Công ty đã hợp tác với tổ chức Special Olympics thế giới được hơn 33 năm, và đây cũng là chương trình từ thiện xã hội dài nhất mà P&G thực hiện. P&G đã hợp tác cùng Special Olympics vì có chung mục tiêu: đó là giúp cải thiện cuộc sống cho mọi người, và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thiểu năng trí tuệ thông qua sự thừa nhận, tôn trọng và hòa nhập cộng đồng bằng hoạt động thể thao.
 
 

Với mong muốn kêu gọi ngày càng nhiều những người mẹ, gia đình trẻ thiểu năng và cộng đồng quan tâm hơn nữa đến thể thao Special Olympics, chương trình Cảm ơn mẹ đã luôn bên con trong suốt hành trình tổ chức hoạt động trực tuyến nâng cao nhận thức về Special Olympics trên trang Facebook “P&G Cám ơn mẹ” với thông điệp “Bạn like, P&G đóng góp”.

Bên cạnh đó, P&G còn kết hợp cùng hệ thống phân phối METRO tiến hành chương trình Bạn mua, P&G đóng góp để đưa các vận đông viên Special Olympics của Việt Nam tham gia thế vận hội Special Olympics châu Á. Từ ngày 14/3 – 26/3/2013, khi mua 100.000 VND các sản phẩm của P&G tại hệ thống METRO, bạn đã dành tặng 100 VND cho hoạt động của SPECIAL OLYMPICS, góp phần đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho các vận động viên thiểu năng.

Chỉ với những hành động nhỏ của bạn mỗi ngày đã có thể giúp các em có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật và hơn hết là chiến thắng chính bản thân mình để làm nên niều tự hào cho gia đình và đất nước.

PV