Asian Cup 2007

Thua penalty, Nhật để giải Ba vào tay Hàn Quốc

<P>(Dân trí) - Chơi hơn người suốt hơn 30 phút hiệp 2 và cả 2 hiệp phụ nhưng Nhật Bản đã không thể nào tìm được mành lưới của thủ thành Lee Woon-jae. Thất bại 5-6 sau loạt luân lưu khiến họ ngậm ngùi nhìn giải ba vào tay Hàn Quốc.</P>

>> Số phận trái ngược của hai ĐT từng thắng Việt Nam

Đây là trận thứ 3 liên tiếp các cầu thủ xứ Nhân sâm phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu sau 120 phút hòa không bàn thắng, đồng thời cũng là chiến thắng ấn tượng nhất của ĐT Hàn Quốc trong một giải đấu thiếu đường nét và bạc nhược.

Họ đã không những bị mất người ở phút 57 sau pha trả đũa không đáng có của Kang Min-soo, mà cả HLV Verbeek cùng trợ lý cũng bị truất quyền chỉ đạo sau khi phản ứng gay gắt quyết định của trọng tài chính.

Thua penalty, Nhật để giải Ba vào tay Hàn Quốc - 1

Chiếc thẻ đỏ của Kang Min-soo khiến ĐT Hàn Quốc
càng chơi quyết tâm.

Tuy nhiên, bất lợi đó không khiến Hàn Quốc gục ngã mà ngược lại họ còn chơi sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao hơn, giữ sạch lưới sau 90 phút chính thức và cả hai hiệp phụ trước khi thủ môn Lee Woon-jae chặn đứng quả 11m của Naotake Hanyu, mang về chiến thắng 6-5 kèm theo giải Ba an ủi và suất vào thẳng vòng bảng Asian Cup tiếp theo.

Vẫn với lối chơi bài bản nhưng thiếu đột biến, các cầu thủ Nhật Bản dù rất cố gắng nhưng thế trận chủ động cũng chỉ giúp họ tiến sát được khung thành của Lee Woon-jae, chứ không kể vượt qua được sự tập trung và phong độ ổn định của "lão tướng" này.

Trong đó, cơ hội "mười mươi" từ pha dứt điểm cận thành của Nakazawa ở cuối hiệp một, pha băng cắt và dứt điểm rất nhanh của Hanyu ở cuối hiệp hai cũng như liên tiếp 2 cú sút nguy hiểm của Sato trong thời gian hiệp phụ đều bị Lee Woon-jae cản phá hoặc hậu về Hàn Quốc phá bóng ngay trên vạch vôi.

Thua penalty, Nhật để giải Ba vào tay Hàn Quốc - 2

Lee Woon-jae xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất Asian Cup 2007.

Thay vì chủ động đưa trận đấu về loạt luân lưu như ở Tứ kết (thắng Iran 4-2) và Bán kết (thua Iraq 3-4), các học trò của HLV Verbeek cũng không muốn kéo dài trận đấu. Họ tận dụng tối đa những tình huống có bóng để phản công và Lee Chun-soo cũng hơn một lần khiến Kawaguchi phải vất vả.

120 phút khép lại với tỷ số 0-0 trong sự tiếc nuối của CĐV Nhật Bản, trong khi HLV Osim đổ lỗi cho thiếu may mắn.

Hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu và sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi cả 5 loạt đá đầu tiên của hai bên đều thành công.

Thua penalty, Nhật để giải Ba vào tay Hàn Quốc - 3

Nỗi buồn Nhật Bản (trái) và niềm vui Hàn Quốc!

Kim Chi-woo tiếp tục nâng tỷ số lên 6-5 cho Hàn Quốc trước khi áp lực quá lớn khiến Hanyu không thể thắng nổi thủ môn đối phương ở quả 11m tiếp theo.

Nhật Bản tức tưởi rời cuộc chơi, trong khi chiến thắng này của Hàn Quốc đương nhiên mang đậm dấu ấn của Lee Woon-jae!

Đội hình thi đấu

Hàn Quốc: Lee Woon-jae; Kim Jin-kyu, Kim Chi-woo, Oh Beom-seok, Kang Min-soo; Kim Do-heon (Kim Chi-gon, 65'), Kim Jung-woo, Oh Jang-Eun (Lee Ho, 85'); Cho Jae-jin, Lee Chun-soo, Yeom Ki-hun (Lee Keun-ho, 39').

Nhật Bản: Kawaguchi; Komano, Nakazawa, Abe, Kaji; Endo, Suzuki, Nakamura, Kengo (Hanyu, 71'); Yamagishi (Sato, 78'), Takahara (Yano, 114').

Nguyễn Hoàng