Bảng B Copa America 2007

Robinho "bừng sáng" giúp Brazil gỡ lại thể diện

<P>(Dân trí) - Nỗi buồn&nbsp;từ thất bại trước Mexico ở trận mở màn đã được các cầu thủ Brazil xua tan bằng chiến thắng ngọt ngào 3-0 trước Chile, trong đó Robinho "bừng sáng" với cú hat-trick ở các phút 36, 84 và&nbsp;87. Mexico tiếp tục dẫn đầu bảng B với chiến thắng 2-1 trước Ecuador.</P>

Brazil 3-0 Chile
(Robinho 36', 83', 87')

Thất vọng sau màn trình diễn bạc nhược và thiếu lửa của các học trò ở trận đầu tiên, Carlos Dunga đã quyết định có sự thay đổi ở hàng tiền vệ và không đâu khác, người bị mất chỗ chính là Diego - cầu thủ không hoàn thành vai trò dẫn dắt, chơi thay anh là tài năng trẻ sẽ khoác áo MU ở mùa giải sau: Anderson.

Tuy nhiên, đây chưa phải là quyết định sáng suốt nhất của HLV trẻ tuổi người Brazil, thay vào đó, việc ông để Robinho chơi rộng hơn chính là điểm mấu chốt dẫn tới chiến thắng đậm đà 3-0 trước đối thủ khó chịu Chile.

Một quả penalty thành công, giải tỏa bế tắc cho đội nhà ở phút 36, một pha băng lên dứt điểm gọn gàng từ góc hẹp ở phút 84 và một màn solo ấn tượng, kết thúc bằng cú dứt điểm lạnh lùng vào góc hẹp ở phút 87, từng đó đủ lý giải tại sao Robinho trở thành "người hùng", được cả xứ Samba tôn vinh! 

Robinho "bừng sáng" giúp Brazil gỡ lại thể diện - 1

Các hậu vệ Chile bất lực trước những bước chạy của Robinho.

Khởi đầu trận đấu với sự chủ động về thế trận song ĐT Brazil vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi rắn, áp sát của đối thủ. Tính quyết liệt của trận đấu, vì thế, nhanh chóng được đẩy lên rất cao và hậu quả là tiền vệ Melendez của Chile (18') và hậu vệ phải Maicon (28') của Selecao sớm nhận chấn thương và buộc phải rời sân.

Lượt đấu thứ hai
Copa America 2007

Bảng A
Venezuela 2-0 Peru
Bolivia 0-1 Uruguay

Bảng B
Chile 0-3 Brazil
Ecuado 1-2 Mexico

Bảng C, ngày 3/7
Mỹ - Paraguay (5h20)
Argentina - Colombia (7h45)

Sự có mặt của Daniel Alves sau đó đã ngay lập tức tạo được dấu ấn bằng cú sút xa hiểm hóc, đáng tiếc cho Brazil là bóng lại đi chệch cột dọc phía xa. Tuy nhiên, trong thế chưa phá được bế tắc đó, thần may mắn lại bất ngờ mỉm cười với họ.

Phút 35, sau đường tạt bóng không mấy nguy hiểm của Gilberto, trung vệ của ĐT Chile đã có pha phạm lối không đáng có, đẩy Wagner Love ngã trong vòng 16m50. Đương nhiên một quả phạt đền dành cho ĐT áo vàng-xanh và Robinho không bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Cơ hội nguy hiểm nhất của ĐT Chile trong hiệp một chỉ đến ở phút 42 khi Suazo bay người đánh đầu đẹp mắt sau pha hàng loạt pha phối hợp rồi tạt bóng của các đồng đội từ cánh phải, đáng tiếc là bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Doni.

Robinho "bừng sáng" giúp Brazil gỡ lại thể diện - 2

Pha đánh đầu của Baptista sau khi được tung vào sân ở hiệp 2.

Bước sang hiệp hai, Carlos Dunga thay Anderson bằng Baptista, trong khi Chile thể hiện rõ quyết tâm gỡ hòa bằng sự có mặt của chân sút J.Lorca. Tuy nhiên, kịch bản của trận đấu không vì thế có nét chuyển biến so với hiệp 1, tốc độ chỉ ở mức trung bình và rất ít cơ hội được tạo ra.

Sự hứng khởi trên khắp khán đài chỉ được thổi bùng lên ở phút 71 khi Suazo trình diễn màn solo đầy ngẫu hứng ngay trong vòng 16m50, vượt qua 2 hậu vệ Brazil và cả thủ môn Doni nhưng trong pha dứt điểm cuối cùng, anh lại không thể đưa bóng vượt qua "rừng" hậu vệ đối phương đã kịp quay về cố thủ.

Tình huống suýt bị thủng lưới như khiến Selecao bừng tỉnh, họ hiểu rằng một bàn dẫn trước chưa đủ đảm bảo chiến thắng. Chính vì thế, những đợt tấn công của ĐT Brazil lại nổi lên và điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 83, Robinho kết thúc pha phối hợp nhịp nhàng cùng Wagner Love bằng cú dứt điểm nhẹ nhàng và đầy tinh tế ở góc hẹp. 2-0 cho Selecao!

Robinho "bừng sáng" giúp Brazil gỡ lại thể diện - 3

Robinho nhẹ nhàng hạ gục Bravo từ góc hẹp.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Chile tiếp tục lĩnh trọn "cú đấm" tiếp theo của đối phương, hay nói đúng hơn là Robinho. Nhận bóng bên phía cánh phải, chân sút của Real đi bóng vào thẳng trung lộ trước khi dứt điểm ngay trước vạch 16m50, đưa bóng đi vào góc thấp bên phải trong sự bất lực của thủ thành Bravo.

Tỷ số được ấn định 3-0 và Brazil tìm lại niềm tin sau thất bại 0-2 trước Mexico ngay ngày ra quân. Họ vượt lên chính ĐT Chile để giữ vị trí thứ 2 bảng B sau 2 lượt đấu.

Đội hình thi đấu

Brazil: Doni - Maicon (Alves 28') - Juan, Alex, Gilberto - Silva, Mineiro, Elano (Josué 75'), Anderson (Baptista 46') - Robinho, Vágner Love.

Chile: Bravo - Riffo (Vargas 54'), Fuentes, Contreras, Ormeno - Sanhueza, Melendez (Iturra 19'), Gonzalez, Jara (Lorca 46'), Valdivia - Suazo.

Mexico 2-1 Ecuador
(Castillo 22', Bravo 81' - Mendez 85')

Ở trận đấu còn lại của bảng B, ĐT Mexico tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước Ecuador, đẩy đội bóng từng gây ấn tượng tại World Cup 2006 này gần như trở thành khán giả của Copa America 2007 khi chưa giành được điểm nào sau 2 trận đấu.

Castillo - tiền đạo chơi rất hay trong trận thắng Brazil 2-0 chính là người đưa Mexico vượt lên dẫn trước ở phút 22. Bravo đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của đối thủ ở bằng bàn nâng tỷ số ở phút 81 và nỗ lực ghi bàn của Mendez ở phút 85 chỉ giúp Ecuador có bàn danh dự, không hơn.

Thắng trận này, Mexico độc chiếm ngôi đầu bảng B và gần như đã cầm chắc chiếc vé lọt vào Tứ kết.

Bảng B sau lượt trận thứ hai

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Mexico

6

2

2

0

0

4-1

2

Brazil

3

2

1

0

1

3-2

3

Chile

3

2

1

0

1

3-5

4

Ecuador

0

2

0

0

2

3-5

Phan Anh