Niềm vui trọn vẹn cho Azzurri

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục nhưng ĐKVĐ thế giới Italia vẫn dễ dàng đánh bại “nhược tiểu” Faroe 3-1 trên sân nhà để kết thúc vòng loại Euro 2008 với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, cả Henry và Shevchenko đều “khai hỏa” trong trận hòa 2-2 khá hấp dẫn giữa Pháp và Ukraina.<BR><A href="http://www.thethao.dantri.com.vn/videoclip/2007/11/122672.vip"><STRONG><EM>&gt;&gt; Clip Italia dễ dàng "xơi tái" Faroe</EM></STRONG></A></P>

 

Bảng B:

 

Đã chính thức giành vé tới Áo - Thụy Sỹ tlượt đấu trước sau trận thắng 2-1 trước Scotland nên thày trò Donadoni khá thoải mái và hưng phấn trong trận đấu cuối cùng của họ tại chiến dịch vòng loại, nhất là khi đối thủ chỉ là một Faroe “tí hon” vốn đã toàn thua 11 trận trước đó và để thủng lưới tới… 40 bàn. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi Azzurri đã dễ dàng “giải quyết” trận đấu ngay trong hiệp 1 khi họ nhanh chóng dẫn trước 3-0 nhờ công của Luca Toni (35’) và Chiellini (40’) cùng bàn đá phản lưới nhà trước đó của Benjaminsen (10’).

 

Kết quả loạt trận cuối cùng đêm qua

Bảng A
Serbia 2-2 Ba Lan
Bồ Đào Nha 0-0 Phần Lan
Azerbaijan 0-1 Bỉ
Armenia 0-1 Kazakhstan

Bảng B
Italy 3-1 Đảo Faroe
Ukraina 2-2 Pháp
Gruzia 0-2 Litva


Bảng C
Malta 1-4 Na Uy
Thổ Nhĩ Kì 1-0 Bosnia
Hungary 1-2 Hy Lạp

Bảng D
Síp 0-2 CH Séc
Đức 0-0 Wales
San Marino 0-5 Slovakia


Bảng E
Israel 1-0 Macedonia
Andorra 0-1 Nga
Anh 2-3 Croatia

Bảng F
Đan Mạch 3-0 Iceland
TBN 1-0 Bắc Ireland
Thụy Điển 2-1 Latvia

Bảng G
Rumani 6-1 Albania
Belarus 2-1 Hà Lan
Slovenia 0-2 Bungari

Dẫn trước với cách biệt lớn khiến các cầu thủ chủ nhà chơi chùng xuống trong hiệp 2 và dù họ để cho Jacobsen ghi bàn thắng danh dự cho Faroe ở phút 83 thì chiến thắng 3-1 cũng là quá đủ để Italia hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng, qua đó có thể tránh được những đối thủ “xương xẩu” khi bốc thăm chia bảng Euro 2008.

 

Do tính chất không mấy quan trọng của trận đấu, HLV Roberto Donadoni có tới 8 sự thay đổi người so với trận đấu gặp Scotland cuối tuần trước. Amelia thay thế Buffon trong khung gỗ, Chiellini, Grosso và Oddo có mặt ở hàng phòng ngự trong khi trên hàng công, Iaquinta và tiền đạo trẻ Palladino (lần đầu tiên khoác áo ĐTQG) xung trận ngay từ đầu bên cạnh chân sút số 1 Luca Toni.

 

Sau cơ hội bị bỏ lỡ ở phút thứ 6 của Perrotta, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước nhưng người lập công lại là một… hậu vệ của Faroe. Nỗ lực cản phá cú tạt bóng bên cánh phải của Oddo khiến Benjaminsen lúng túng “đốt đền” ngay phút thứ 10.

 

Chỉ 5 phút sau, cách biệt chút nữa được nhân đôi nếu thủ môn Mikkelsen không có pha cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu cận thành của Luca Toni. Nhưng chân sút đang khoác áo Bayern Munich cũng chẳng phải quá tiếc nuối khi anh có dịp ăn mừng ở phút 35. Hậu vệ Grosso lên tham gia tấn công bên cánh trái có đường tạt bóng thuận lợi để Toni tung cú volley đẹp mắt tung lưới Faroe.

 

Niềm vui trọn vẹn cho Azzurri - 1

Chiellini chia vui cùng HLV Donadoni sau bàn thắng tuyệt đẹp

Nhưng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Chiellini chỉ sau đó 5 phút mới xứng đáng là “kiệt tác” của trận đấu này. Trung vệ của Juve cướp được bóng từ giữa sân, “xộc” thẳng lên phía trước rồi tung một cú sút nhanh như “tên lửa” từ cự li khoảng 30m vào góc cao khung thành thủ môn Mikkelsen khiến anh này chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

 

Sang hiệp hai, khi Italia chơi chùng xuống, đội khách Faroe mới có được bàn thắng “vớt vát” do công của Jacobsen nhưng điều đó không khiến các khán giả tại Modena và HLV Donadoni bận tâm khi Azzurri đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

 

Đội hình thi đấu

Italia: Amelia - Grosso, Chiellini, Cannavaro (Bonera 53), Oddo - Ambrosini (Quagliarella 59), De Rossi, Perrotta - Iaquinta, Toni (Gilardino 74), Palladino

 

Faroe: Mikkelsen - Davidsen, Benjaminsen, Jr Jacobsen, Hansen - Danielsen, Olsen, R Jacobsen - Samuelsen (Thorleifson 74), Ch Jacobsen, Holst (Flotum 87).

 

 

Trong khi đó, Pháp và Ukraina đã cống hiến một màn trình diễn hấp dẫn với 4 bàn thắng được chia đều cho cả hai trong trận cầu “mở” và chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool, Andriy Voronin mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút 13.

 

Niềm vui trọn vẹn cho Azzurri - 2

Pháp và Ukraina cống hiến một trận cầu đẹp mắt


Nhưng đội khách đã đáp trả mạnh mẽ bằng hai bàn thắng ngay sau đó của Henry và Govou. Phút 20, Henry gỡ hòa 1-1 sau một pha xử lý kỹ thuật và kết thúc bằng cú sút chìm hiểm hóc. Pháp tiếp tục nắm ưu thế trong nửa cuối hiệp 1 và vượt lên dẫn trước 2-1 với pha lập công của Govou, sau pha bật tường nhịp nhàng với Benzema.

 

Tuy nhiên, ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu, Sheva đã kịp quân bình tỷ số cho Ukraina sau một lỗi lầm của thủ thành Frey. Cú đánh đầu của Shevchenko không quá khó nhưng thủ môn đang chơi cho Fiorentina này lại lóng ngóng trong pha cản phá “đẩy” bóng đi luôn vào lưới.

Tại Bảng A, dù chơi thiếu thuyết phục và không thể vượt qua đội khách Phần Lan nhưng kết quả hoà 0-0 cũng là đủ để Bồ Đào Nha giành chiếc vé còn lại của bảng, sau Ba Lan, tới Áo - Thuỵ Sỹ năm tới.

bảng F, đúng như dự đoán, Thuỵ Điển đã không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng 2-1 trước Latvia nhờ công của Allback và Kallstrom để có trọn vẹn 3 điểm cần thiết, kèm theo chiếc vé thứ hai sau đội đầu bảng TBN. Đội bóng xứ sở đấu bò đêm qua, dù ra sân với nhiều gương mặt dự bị, nhưng vẫn đòi được món nợ trước Bắc Ailen ở trận lượt đi khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Xavi là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Còn tại bảng C, bàn thắng vô cùng quý giá của tiền đạo đang khoác áo Villarreal Nihat Kahveci ở phút 43 đã giúp chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Bosnia 1-0 và khiến chiến thắng đậm đà 4-1 của Na Uy trước Malta trở nên vô nghĩa. 

 

Kết quả chung cuộc
VL Euro 2008

* Những đội góp mặt:

- đồng chủ nhà: Áo, Thụy Sĩ
- bảng A: Balan, BĐN
- bảng B: Italia, Pháp
- bảng C: Hy Lạp, TNK
- bảng D: CH Séc, Đức
- bảng E: Croatia, Nga
- bảng F: TBN, Thụy Điển
- bảng G: Romania, Hà Lan

* Những sự vắng mặt đáng tiếc:

- Anh, Serbia, Đan Mạch, CH Ireland, Scotland, ...

 

H.N