Trước trận Ireland - Đức

Người Đức tự tin sẽ cán đích đêm nay

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Mới chỉ thi đấu 8/12 trận nhưng “xe tăng” Đức đã có được 22 điểm và dẫn đầu bảng D. Với cục diện hiện tại, chỉ thêm 1 điểm nữa trong trận với Ireland đêm nay là họ sẽ giành vé tới Áo và Thụy Sỹ. Chính điều này đang khiến các Mannschaft hoàn toàn tự tin.</P>

Đêm nay, đội chủ nhà Ireland sẽ có một nhiệm vụ thực sự nặng nề: chặn đứng cỗ xe tăng Đức. Qua 8 trận đã đấu Mannschaft đang bất bại với 7 trận thắng và 1 trận hòa, ghi được 31 bàn thắng trong khi mới lọt lưới có 4 bàn. Một thành tích thực sự đáng nể nếu biết rằng ở cùng bảng với họ là Séc, Ireland, Wales hay Slovakia – những đối thủ rất khó chịu.

 

Trong khi đó, đội chủ nhà Ireland đã đá 9 trận nhưng mới có được 14 điểm sau 4 thắng, 2 hòa và đã thất bại đến 3 trận. Bị Séc – đội đang xếp thứ hai bỏ xa 6 điểm, chỉ có chiến thắng trong trận đêm nay mới đem hy vọng trở lại cho đội bóng xứ sở sương mù. Thế nhưng đây là một nhiệm vụ nặng nề bởi xuyên thủng một hàng phòng ngự với Mertesacker và Metzelder trấn giữ là quá khó khăn.

 

Trước trận đấu, Mertesacker phát biểu: “Kể từ sau World Cup chúng tôi đã có những bước đại nhảy vọt. ĐT đang thực sự đoàn kết và chơi rất ăn ý”. Có một điều khá bất ngờ là trước đó tại World Cup, cả 2 đều không phải những chốt chặn tin cẩn của Mannschaft. Thế nhưng thời gian gần đây lại là những hậu vệ xuất sắc nhất tại Bundesliga.

 

Người Đức tự tin sẽ cán đích đêm nay - 1

Thoải mái nhưng tập trung, người Đức đang rất mong chờ chiến thắng.

 

Ngay cả HLV Joachim Loew cũng phải thừa nhận rằng: “Họ thực sự làm chủ trận đấu và luôn chơi một cách hoàn mỹ. Mertesacker và Metzelder rất mạnh trong các tình huống cản phá và đã từ lâu là một cặp đôi ăn ý không ngừng tỏa sáng”.

 

Với một phong độ cùng lực lượng tốt cùng một cục diện rộng mở tại bảng D như hiện tại, hoàn toàn có lý do để các CĐV của “cỗ xe tăng” tin tưởng đội nhà sẽ là người đầu tiên có vé dự Euro 2008. Vậy nhưng với phong cách của người Đức, Kuranyi vẫn phát biểu rằng họ mong chờ một chiến thắng.

 

“Chúng tôi tới đây là để giành chiến thắng, chắc chắn là như vậy. Mặc dù chúng tôi chỉ cần 1 điểm nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi biết Ireland là một đối thủ khó “xơi”. Vậy nhưng tới đây và chỉ đem về 1 điểm thì chưa thực sự mãn nguyện. Chúng tôi muốn thắng trận này”.

 

Thanh Tùng