HLV Croatia phê phán Sir Alex và Benitez

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trước thềm cuộc đấu với đội tuyển Anh vào đêm nay, HLV đội tuyển Croatia, Slaven Bilic chỉ trích hai chiến lược gia Alex Ferguson (MU) và Rafa Benitez (Liverpool) vì không để hai trụ cột là Hargreaves và Gerrard tập trung cùng “Tam sư”.</P>

Theo đánh giá của Bilic, sự vắng mặt của hai trụ cột trên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của đoàn quân HLV Capello. Mặc dù trước cuộc tái ngộ của hai đội tại Zagred, tổn thất trên sẽ có lợi cho Croatia nhưng Bilic có lý để phê phán hai người đồng nghiệp của mình.

 

Phát biểu trên tờ The Sun, chiến lược gia 39 tuổi nói: “Họ đều coi việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia thấp hơn lợi ích của CLB. Nếu Gerrard và Hargreaves bị chấn thương thật thì không HLV nào ép họ phải ra sân. Nhưng việc tận dụng lượt trận vòng loại để cho các trụ cột nghỉ ngơi là điều không chấp nhận được”.

 

Ngoài ra, Bilic cho rằng thất bại 2-3 của “Tam sư” trước Croatia tại Wembley là do đối thủ có quá nhiều cầu thủ vắng mặt do chấn thương: “Đó là thời điểm Croatia đang có gần như đội hình mạnh nhất trong khi đội tuyển Anh gặp một số vấn đề về lực lượng”.

 

 

HLV Croatia phê phán Sir Alex và Benitez - 1

Croatia của Slaven Bilic khiến người Anh rất e ngại

 

HLV của Croatia cũng đánh giá tiền đạo Rooney hiện tại không còn giữ được phong độ như đã thể hiện tại Euro 2004 và cảm thấy người Anh đang mất thời gian khi cứ mãi trông đợi vào tài ghi bàn của anh: “Rooney là một tiền đạo nguy hiểm. Đáng tiếc anh ấy không còn xuất sắc như tôi đã mong đợi và tôi cũng không thể lý giải đâu là nguyên nhân”.

 

Điều khiến Bilic bực bội nhất là HLV Redknapp từng dè bỉu không một cầu thủ nào của Croatia đủ khả năng có được vị trí chính thức ở đội tuyển Anh. Và Bilic đã đáp trả quan điểm "lệch lạc" đó bằng chiến thắng 3-2 trước “Tam sư” ngay tại Wembley khiến người Anh làm khán giả tại Euro 2008. Bilic cũng thẳng thừng từ chối lời để nghị làm HLV tại West Ham và cho đó là đòn tâm lý không được đàng hoàng của báo chí Anh.

 

Cuối cùng, ông không tiếc lời ca ngợi tài năng trẻ Luka Modric và cho rằng không một tuyển thủ Anh nào đạt đẳng cấp như “Boban đệ nhị”: “Modric là một tài năng xuất chúng hơn hẳn những cầu thủ người Anh khác. Tôi không thích báo chí hay ai đó nhận xét phiến diện rằng cầu thủ Croatia không đủ đẳng cấp chơi bóng cho đội tuyển Anh. Đó là lời tuyên bố điên rồ”.

 

“Theo tôi, Gerrard, Rio Ferdinand, Terry, Lampard, Hargreaves, Wayne Rooney hay Joe Cole cũng chỉ đủ khả năng chơi bóng cho những đội tuyển bình thường mà thôi”. 

Kim Anh