Vòng xoáy "ăn miếng trả miếng": 12 đêm Mỹ không kích chưa làm Iran lung lay
(Dân trí) - Mỹ đang gia tăng áp lực lên Iran thông qua các trận không kích liên tiếp nhưng các chuyên gia và quan chức nước này cho rằng điều đó dường như vẫn chưa làm Tehran lung lay quan điểm cứng rắn.

Một vụ không kích của Mỹ vào Iran (Ảnh: Reuters).
Vòng xoáy trả đũa không lối thoát
Politico nhận định, cảnh báo mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc ném bom cơ sở hạ tầng của Iran có thể là chưa đủ để khiến Tehran lùi bước. Điều này cũng cho thấy những giới hạn của một cuộc chiến đang phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh từ không quân.
Trong gần 2 tuần qua, 2 bên liên tục leo thang các cuộc tấn công trở lại liên quan tới quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Mỹ đã có 12 đêm liên tiếp không kích đối thủ.
Ông Trump cũng cảnh báo sẽ tấn công “một cây cầu hoặc một nhà máy điện” của Iran cho mỗi con tàu bị tấn công tại Vịnh Ả rập.
Tuy nhiên, Iran dường như vẫn duy trì quan điểm cứng rắn khi không từ bỏ các tuyên bố đối với eo biển Hormuz. Đồng thời, Lầu Năm Góc vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn khả năng phóng UAV và tên lửa của Iran. Cuối tuần qua, binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Iran.
Politico dẫn lời giới quan sát cho rằng, nếu Mỹ tiếp tục các đợt không kích như hiện tại, vòng xoáy tấn công và đáp trả hiện nay nhiều khả năng sẽ tiếp diễn mà không có lối thoát rõ ràng. Iran vẫn còn khả năng "ăn miếng, trả miếng" và họ sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu đặt ra nhất là khi họ đã chịu thiệt hại lớn trong nhiều tháng qua vì chiến sự.
Mặt khác, cho đến nay, không có sự tăng cường lực lượng mặt đất nào cho thấy Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Iran.
Theo một quan chức Mỹ, thế bố trí lực lượng của Washington hiện gần như không thay đổi so với tháng 2, thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích đầu tiên.
Việc luân chuyển các đơn vị không quân và tàu chiến chỉ duy trì quân số Mỹ tại khu vực ở mức khoảng 50.000 binh sĩ.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, hiện tại, Tổng thống Trump tập trung vào việc buộc "Iran phải trả giá cho những vi phạm bản ghi nhớ (MOU)" và các hành động tấn công tại eo biển Hormuz.
Hạn chế của các cuộc không kích
Trong lịch sử, sức mạnh không quân đã chứng tỏ hiệu quả trong việc phá hủy các mục tiêu cụ thể, nhưng lại kém hiệu quả hơn nhiều trong việc giúp đạt được chiến thắng chiến lược.
“Tôi nghĩ chúng ta đang thấy rõ giới hạn của sức mạnh không quân ở đây, bởi vì về cơ bản tình hình đang rơi vào bế tắc”, Thượng nghị sĩ Brian Schatz phát biểu trong phiên điều trần với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine hôm 21/7.
Chính Tướng Caine cũng thừa nhận: "Sức mạnh không quân có những giới hạn của nó và chúng ta luôn phải nhận thức được điều đó khi tìm cách đạt được chiến thắng quân sự".
Trong khi đó, Tehran đã cho thấy họ sẵn sàng chịu đựng các đợt oanh tạc của Mỹ.
Rachel VanLandingham, cựu luật sư quân sự của Không quân Mỹ, người từng tư vấn cho các chỉ huy quân đội về luật chiến tranh, cảnh báo: “Việc mở rộng hoặc tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của chính quyền Iran".
Cho đến nay, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các lãnh đạo cấp cao của Mỹ hoặc Iran đang theo đuổi một lộ trình cụ thể nhằm chấm dứt giao tranh. Thay vào đó, cả hai bên dường như đang tìm cách giành lợi thế trong một cuộc xung đột quy mô hạn chế nhưng ngày càng leo thang.
“Tất nhiên, sức mạnh không quân có thể làm được rất nhiều điều”, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng nghỉ hưu Joe Votel, nhận định.
Tuy nhiên, theo ông, giới lãnh đạo Iran dường như đã quyết định rằng việc tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz là điều đáng để theo đuổi. “Tôi nghĩ họ tin rằng việc duy trì quyền kiểm soát này xứng đáng để tiếp tục cuộc chiến không kích giới hạn nhưng đang leo thang hiện nay", ông nói.
Chiến sự càng kéo dài, áp lực với chính quyền ông Trump càng gia tăng, nhất là trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra.
Theo Politico, một ví dụ điển hình có thể thấy là quan điểm của nhóm cử tri trung thành nhất với ông Trump, những người ủng hộ phong trào "Nước Mỹ là trên hết" (MAGA) của ông.
Vào tháng 5, khảo sát của Politico cho thấy khoảng một nửa số người ủng hộ phong trào MAGA cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để đánh đổi các chi phí kinh tế. Hiện nay, chỉ còn khoảng 1/3 giữ quan điểm đó.
Mặc dù từ lâu vẫn khẳng định quân đội Iran đã chịu thiệt hại nặng nề, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cũng thừa nhận trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 21/7 rằng: “Họ vẫn còn năng lực chiến đấu, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mức độ thiệt hại mà chúng tôi gây ra cho họ trong chuỗi chiến dịch này đã đẩy họ vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay".
Ông cho biết cuộc chiến đến nay đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD. Áp lực về ngân sách cũng là một yếu tố có thể tác động tới định hướng của chính quyền trong tương lai về cách mà cuộc chiến có thể khép lại.





