1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Viên ngọc quý” của đội bóng nhí Thái Lan

(Dân trí) - Một cậu bé với phong thái bình tĩnh khi giao tiếp bằng tiếng Anh với đội cứu hộ được xem như “viên ngọc quý” của đội bóng Thái Lan đang bị mắc kẹt trong hang.

Adul (phải) giơ tay chào khi gặp các thợ lặn Anh trong hang Tham Luang (Ảnh: AFP)
Adul (phải) giơ tay chào khi gặp các thợ lặn Anh trong hang Tham Luang (Ảnh: AFP)

Sinh ra ở Myanmar, được các giáo viên Công giáo tại Thái Lan nuôi dưỡng và là một trong 13 người đang bị mắc kẹt tại hang Tham Luang, cậu bé Adul Sam-on với phong thái lịch thiệp điềm tĩnh và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy đáng ngạc nhiên đã nhận được nhiều thiện cảm sau khi đoạn video quay lại đội bóng của cậu được đội cứu hộ công bố gần đây.

Hình ảnh một cậu bé với đôi mắt mở to gây ấn tượng khi Adul Sam-on được tìm thấy vẫn còn sống sót cùng những người bạn và huấn luyện viên của mình bên trong hang Tham Luang sau nhiều ngày mắc kẹt.

“Cháu là Adul. Cháu vẫn khỏe”, cậu bé 14 tuổi gầy gò nói bằng tiếng Thái Lan trong đoạn video được công bố vài giờ sau khi đội cứu hộ phát hiện ra vị trí của đội bóng. Adul cũng đưa tay chào kiểu “wai” theo truyền thống của Thái Lan. Các giáo viên của Adul nói rằng đây là một cử chỉ thể hiện phép lịch sự.

“Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nói về Adul là cách cư xử nhã nhặn của cháu. Adul luôn chào “wai” mỗi khi gặp giáo viên, lần nào cũng vậy”, Phannee Tiyaprom, giáo viên hướng dẫn của Adul tại trường Ban Pa Moead, nói với AFP.

Adul còn nhận được nhiều lời khen vì khả năng nói tiếng Anh tốt tại một đất nước mà chưa có đầy 1/3 dân số nói được thứ tiếng này như Thái Lan. Adul cũng là thành viên duy nhất trong đội bóng trò chuyện với các thợ lặn Anh khi họ phát hiện ra vị trí của 13 người mắc kẹt trong hang Tham Luang vào tối 2/7.

“Hôm nay là thứ mấy ạ?”, Adul hỏi các thợ lặn và nói rằng đội bóng đang rất đói.

Do không thể giao tiếp thành thạo với các thợ lặn Anh nên các cầu thủ nhí còn lại trong đội bóng chỉ nói được một số từ ngắn như “ăn, ăn, ăn”. Khi đó, Adul đã trấn an các đồng đội đang rất đói của mình.

“Tôi đã nói với các chú ấy (về việc ăn) rồi”, Adul nói với các bạn.

Theo các trang tin địa phương, Adul có khả năng nói tiếng Anh tốt nhờ thường xuyên tham gia vào các hoạt động của nhà thờ. Ngoài tiếng Anh, Adul có thể nói được tiếng Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

Sinh ra tại Myanmar nhưng Adul sớm rời xa vòng tay cha mẹ để tìm kiếm cơ hội học tập tốt hơn ở phía bắc Thái Lan. Cha mẹ của Adul vẫn thường sang Thái Lan thăm con tại nhà thờ Công giáo - nơi Adul đang sống.

Trong đội bóng “Lợn hoang”, Adul chơi ở vị trí trung vệ cánh trái. Không chỉ là cầu thủ nhí đam mê sân cỏ, Adul Sam-on cũng rất thích chơi piano và ghita. Tại trường, Adul cũng là một học sinh xuất sắc.

“Em ấy là một viên ngọc quý”, hiệu trưởng Phunawhit Thepsurin nói về Adul. "Em ấy giỏi cả việc học lẫn hoạt động thể thao... Adul đã mang về cho trường chúng tôi một số huy chương và bằng khen nhờ những thành tích của em ấy”, hiệu trưởng nơi Adul theo học cho biết thêm.

Khoảnh khắc đội bóng Thái Lan được tìm thấy sống sót thần kỳ trong hang

Thành Đạt

Theo AFP