1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan: Người sống sót đang đợi chờ trong giận dữ

(Dân trí) - Những người sống sót trong thảm họa động đất ở Nam Á, đang ngày càng hết kiên nhẫn và trở nên giận dữ trước những phản ứng dường như quá chậm chạp của các nhà chức trách.

Ở Muzaffarabad, thủ phủ Kashmir của người Pakistan, nơi bị tàn phá nặng nề nhất, tình trạng cướp bóc đã tràn lan.

 

Hàng trăm nghìn người đã phải trải qua đêm thứ ba lạnh giá ở ngoài trời, không thức ăn, không nước sạch. Hơn 20.000 người đã thiệt mạng trong cơn địa chấn 7,6 độ và các nhà chức trách dự đoán con số này còn tăng lên nữa.

 

Trong khi đó, Mỹ đã hứa viện trợ 50 triệu USD, và gửi máy bay cùng trực thăng đến đến để chuyển hàng cứu trợ. Kuwait và các nước Tiểu vương quốc Ảrập cam kết 200 triệu USD cho vùng bị ảnh hưởng, Ngân hàng thế giới 20 triệu USD và Ngân hàng phát triển châu Á 10 triệu USD.

 

Ở thủ phủ Muzaffarabad, nơi khoảng 11.000 được cho là đã thiệt mạng, người dân vây quanh các xe quân sự để lấy thức ăn, lều bạt và thuốc men.

 

Một nhóm người đã phá một trạm xăng để lấy xăng đốt củi nấu ăn và sưởi ấm, trong khi những người khác lấy chộm xe hơi, xe jeep của chính phủ.

 

Những vùng bị tàn phá nặng nề nhất

Vùng Kashmir Pakistan: Ít nhất 17.000 người chết

 

Tỉnh biên giới Tây Bắc của Pakistan: Ít nhất 1.600 người chết

 

Islamabad: Ít nhất 25 người chết

 

Vùng Kashmir của Ấn Độ: Ít nhất 950 chết

 “Mọi người đang chết đói,” Akram Shah, một người sống sót nói. "Họ đã mất hết người thân trong gia đình và của cải. Tất cả mọi thứ đều đã ra đi, người ta đã bị chôn sống. Không ai giúp chúng tôi tìm họ cả.”

 

Trợ lý ủy viên hội đồng thành phố, Masood-ur Rehman, cho biết 90% nạn nhân vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. “Thành phố đang trở nên hỗn loạn”, ông nói.

 

Mặc dù đã có những cam kết hỗ trợ của quốc tế, hầu như không có hoặc rất ít hỗ trợ về y tế cho những người bị thương.

 

“Hầu hết mọi người ở đây đang trách chính phủ không có sự quan tâm đúng mực đối với họ và chúng tôi cũng thấy như vậy,” Ayub, một sinh viên y đang giúp đỡ các nạn nhân cho biết.

 

Còn Raja Mohamed Irshad, một chánh án ở thị trấn Bagh xa xôi, nói “Giờ đây chúng tôi không khóc vì mất người thân, mà chúng tôi đang khóc vì sự thiếu quan tâm của chính phủ.

 

Còn bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết chính phủ đã làm hết sức mình để chuyển đồ cứu trợ, nhưng trận động đất đã phong tỏa nhiều con đường và cắt đứt liên lạc. Các nhà chức trách cho biết hiện có 20 trực thăm tham gia vào hoạt động cứu trợ. Một số đồ cứu trợ và thiết bị thiết bị nặng đã đến được thủ phủ Muzaffarabad và thị trấn bị san phẳng hoàn toàn Balakot ở tỉnh Biên giới tây bắc Pakistan.

 

Trang Thu

Theo BBC

Dòng sự kiện: Động đất ở Kashimir