Nước Mỹ tưởng nhớ nạn nhận vụ khủng bố 11/9
(Dân trí) - Hôm qua (11/9), người dân khắp nước Mỹ đã tham dự lễ tưởng niệm 13 năm vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 khiến gần 3000 người thiệt mạng. Tổng thống Obama khẳng định nước Mỹ sẽ vẫn hiên ngang, kiên cường và ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tổng thống Barack Obama cùng Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel và chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey trong một buổi lễ được tổ chức tại Lầu Năm Góc

Tổng thống Obama đặt vòng hoa tại Lầu Năm Góc

Ông Obama trong phút mặc niệm các nạn nhân. Tổng cộng 2977 người đã thiệt mạng vì vụ khủng bố 11/9



Một phụ nữ đặt hoa tại đài tưởng niệm Lầu Năm Góc, nơi một trong những máy bay bị những kẻ khủng bố khống chế đã lao xuống

Tại New York, rất đông người dân và cả các sỹ quan cảnh sát, cứu hỏa đã tới dự lễ tưởng niệm tại Ground Zero

Cột sáng màu xanh, để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố nhắm vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới



Thân nhân các nạn nhân tới khu đài tưởng niệm các nạn nhân chuyến bay 93, bị rơi tại Shanksville




Bà Brau, cầm di ảnh của con trai duy nhất Patrice. Bà đã 3 lần sảy thai trước khi có được Patrice



Người dân tới cắm hoa tại khu đài tưởng niệm North Pool, New York



Cảnh sát New York rước cờ trong lễ tưởng niệm


Một lễ tưởng niệm cũng được tổ chức tại khu vực Exchange Place, New Jersey



Thanh Tùng
Tổng hợp
Tổng hợp





