Niềm tự hào của người Việt ở Hungary

Nữ sinh gốc Việt Thuroczy My Lan cùng các bạn học trong nhóm của mình đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng tổng thể các môn khoa học tự nhiên - "Apáczai Csere János" của Hungary năm học 2012-2013.

Thuroczy My Lan và các thành viên nhóm nghiên cứu Talento.

Thuroczy My Lan và các thành viên nhóm nghiên cứu Talento.

Mới 13 tuổi nhưng cô bé Thuroczy My Lan đã trở nên khá nổi tiếng ở Hungary khi sở hữu nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia của đất nước này. Ngày 19/4 vừa qua, nhóm nghiên cứu khoa học của Trường Talento đã đoạt giải Nhất toàn quốc Cuộc thi "Apáczai Csere János" - cuộc thi tìm kiếm tài năng được tổ chức hàng năm tại Hungary dành cho các học sinh lớp 7 và lớp 8.

Mục đích cuộc thi nhằm tạo điều kiện khuyến khích các học sinh mang các kiến thức về các môn khoa học tự nhiên áp dụng vào thực tế qua các đề tài nghiên cứu khoa học do bản thân các học sinh thực hiện. Các nhóm nghiên cứu đề tài gồm 3 học sinh và nhóm của Thuroczy My Lan và 2 nam sinh lớp 8 Szutter Gergo và Zsiboras Zalan.

Dù sinh ra và lớn lên tại Hungary nhưng My Lan nói rất tiếng Việt rất tốt. Trong niềm vui và sự tự hào dành cho cả gia đình cũng như cộng đồng người Việt tại Hungary, My Lan đã dành cho phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam một cuộc trao đổi ngắn:

Chào My Lan! Cháu có thể tự giới thiệu đôi nét về bản thân?

Cháu tên là My Lan, cháu 13 tuổi, cháu đang học lớp 7 của trường Talento. Mẹ cháu là người Việt, bố cháu là người Hungary. Cháu có một em gái tên là Viki. Gia đình cháu sống ở Budapest. Ngoài học tập, cháu rất thích môn bơi nghệ thuật.

Cháu rất thích trường Telento vì ở đây số học sinh trong 1 lớp không nhiều. Các thầy cô giáo rất nhiệt tình và dạy rất tốt. Lớp học trang bị hiện đại và đẹp. Ngoài giờ học học sinh có thể chọn các giờ ngoại khóa. Các bạn trong lớp rất hòa đồng, không có bất kỳ sự phân biệt nào.

Được biết nhóm nghiên cứu khoa học của cháu vừa đoạt giải cao nhất của cuộc thi "Apáczai Csere János", cháu hãy chia sẻ về cuộc thi này?

Cuộc thi Apáczai Csere János có 3 giai đoạn: thi cấp quận, cấp thành phố và cuối cùng là vòng chung kết toàn quốc. Sau vòng thi cấp thành phố thì có 23 nhóm vào thi chung kết. Vòng chung kết của cuộc thi Apáczai Csere Jánosgồm 3 phần: Phần bắt buộc có 45 bài tập, phần trả lời nhanh các câu hỏi và phần đề tài nghiên cứu.

Các đề tài phải được chuẩn bị với mục đích trả lời cho câu hỏi: "Chúng ta làm gì cho cuộc sống xung quanh?". Chính phủ Hungary hiện rất khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng mặt trời nên nhóm chúng cháu quyết định xây dựng đề tài "Ngôi nhà với những năng lượng sạch". Khi thực hiện đề tài thì hai bạn Szutter Gergo và Zsiboras Zalan có nhiệm vụ cưa các tấm gỗ để ghép thành nhà, còn cháu thì thiết kế nội thất bên trong. Còn pin mặt trời và bộ quay năng lượng gió thì tất cả cùng làm. Toàn bộ ngôi nhà và các tiện nghi đều được hoạt động bằng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió… Đồng thời việc phân loại rác và chất thải cũng được thiết kế phù hợp để bảo vệ môi trường.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên cháu nhận một giải thưởng cấp quốc gia của Hungary. Vậy, theo cháu, điều gì ở các cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh này đã hấp dẫn các cháu?

Theo cháu cuộc thi này rất hay, mục tiêu chọn đề tài rất thú vị và gần gũi với cuộc sống hàng ngày và chúng cháu có điều kiện sáng tạo theo ý của mình. Khi đã bắt đầu tham gia thì các thành viên nhóm đều thấy rất vinh dự khi được cử đi thi và cảm thấy trách nhiệm với các bạn và nhà trường Talento.

Theo cháu, điều quan trọng nhất ở đây là tinh thần làm việc tập thể. Kết quả đạt được là kết quả chung của cả nhóm. Chúng cháu sẽ được tiếp tục đại diện cho Hungary tham gia các cuộc thi quốc tế về nghiên cứu đề tài khoa học dành cho học sinh trung học.

Thầy cô và các bạn học của cháu có thường hay hỏi cháu về Việt Nam không? Điều khiến cháu tự hào nhất về quê hương mình là gì?

Có, các thầy cô và các bạn rất hay hỏi cháu về Việt Nam. Có lần cháu đã giới thiệu về áo dài Việt Nam ở trường. Cháu mang đến trường áo dài và cả nón nữa. Khi thấy cháu mặc áo dài và nón thì các thầy cô và các bạn rất thích, ai cũng đòi chụp ảnh với cháu.

Cháu tự hào về Việt Nam vì quê hương của mẹ cháu rất đẹp, có nhiều bờ biển rất đẹp. Đất nước Hungary không có biển. Con người cũng rất Việt Nam cởi mở và thân thiện. Việt Nam có nhiều món ăn ngon và đất nước Việt Nam đang rất phát triển.

Cảm ơn cháu rất nhiều!

Năm 2012, Thuroczy My Lan đã được đích thân Bộ trưởng Bộ nguồn lực Hungary (là Bộ chủ quản của ngành giáo dục ) trao giải thưởng "Học sinh xuất sắc, vận động viên xuất sắc Cộng Hòa Hungary" - Giải thưởng lớn thường niên của chính phủ Hungary dành cho các học sinh từ lớp 6 cho tới sinh viên đại học có thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao.

Năm 2012, My Lan cũng đoạt giải 3 trong cuộc thi Toán đồng đội Bolyai và giải Nhì toàn quốc trong Cuộc thi sáng kiến dành cho học sinh lớp 6. Bên cạnh đó, cô bé gốc Việt này còn đoạt Huy chương Vàng Cúp Cộng hòa Hungary và 2 Huy chương Bạc Vô địch quốc gia Hungary môn bơi nghệ thuật.

Tháng 12/2012, My Lan cũng có mặt trong đội tuyển lứa tuổi thiếu niên đại diện cho Hungary thi đấu tại Giải bơi nghệ thuật quốc tế lớn nhất dành cho lứa tuổi thiếu niên Flanders Open tại Bỉ và đã cùng các đồng đội giành Huy chương Vàng tại Giải này.











Theo Liên Châu
TG&VN