1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng Pháp: “Tôi đã bắt tay kẻ khủng bố”

(Dân trí) - Một nhân viên bán hàng tại Pháp khẳng định đã bắt tay với một trong hai nghi phạm khủng bố đang bắt cóc con tin tại Pháp. Kẻ khủng bố khi đó tự nhận là nhân viên an ninh đã nói rằng “đi đi, chúng tôi không sát hại dân thường”.

Chiến dịch săn lùng nghi phạm khủng bố của cảnh sát Pháp vẫn đang tiếp diễn (Ảnh:
Chiến dịch săn lùng nghi phạm khủng bố của cảnh sát Pháp vẫn đang tiếp diễn (Ảnh: AFP)

Thông tin được một nhân viên bán hàng có tên Didier khẳng định với đài phát thanh France Info. Theo nhân chứng này, vào buổi sáng anh đã có cuộc hẹn tại công ty in ấn Artwork Trend Discovery, nơi vụ bắt cóc con tin đang diễn ra.

“Tôi đã gặp một kẻ khủng bố và tôi đã bắt tay hắn ta”, Didie khẳng định. “Khi tôi tới công ty đó, khách hàng của tôi đang đứng bên ngoài với một người có vũ khí, người này tự giới thiệu là cảnh sát, và khách hàng của tôi bảo tôi hãy đi đi, do đó tôi rời đi”.

Nhân chứng này cho biết thêm rằng người có vũ khí đã nói với ông rằng “Đi đi, dù sao chúng tôi cũng không sát hại dân thường”.

Sau khi rời đi Didier đã gọi điện báo cho cảnh sát và nhận ra rằng “đó chính là một trong những kẻ khủng bố”.

Trước khi thực hiện vụ bắt cóc con tin tại công ty in ấn Artwork Trend Discovery, tại thị trấn Dammartin-en-Goële, hai nghi phạm khủng bố đã bị cảnh sát truy đuổi sau khi cướp một chiếc xe hiệu Renault 206 của một nữ giáo viên vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng, tại thị trấn Montagny-Sainte-Félicité.

Từ đây, các nghi phạm đã bị cảnh sát truy đuổi trên đường quốc lộ N2 hướng về Paris, tới thị trấn Dammartin-en-Goële.

Hiện tại toàn bộ khu vực quanh nhà máy in Artwork Trend Discovery đã bị phong tỏa, các trường học đều đóng cửa.

Người dân và nhân viên các văn phòng xung quanh nhà máy cho biết được cảnh sát yêu cầu đóng kín cửa, tắt điện, ngồi tại những vị trí an toàn trong nhà.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Pháp, ưu tiên hàng đầu lúc này là thiết lập liên lạc với những kẻ bắt cóc con tin. Một nghị sỹ trong khu vực cho biết đã liên lạc được với hai nghi phạm khủng bố, nhưng chúng tuyên bố muốn chết như những người “tử vì đạo”.


Thanh Tùng
Tổng hợp