1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người phụ nữ bị cha giam cầm, lạm dụng 24 năm lên truyền hình

(Dân trí) - Elisabeth Fritzl, người bị cha đẻ giam cầm và lạm dụng tình dục suốt gần ¼ thế kỷ, sẽ lên truyền hình Áo kể về nỗi thống khổ của mình. Buổi ghi hình dự định sẽ được phát sóng vào ngày thứ hai tuần tới, 26/5.

Được biết, Elisabeth Fritzl, 42 tuổi, đã chọn người từng phỏng vấn Natascha Kampusch, cô gái cũng bị bắt cóc và giam cầm 8 năm rưỡi dưới tầng hầm ở Áo. Kampusch, giờ 20 tuổi, đã trốn thoát khỏi nơi giam cầm vào tháng 8/2006. Sau đó cô đã xuất hiện trên đài truyền hình ORF TV của Áo.

 

Cuộc phỏng vấn trên truyền hình có thể sẽ mang về cho Elisabeth Fritzl hàng triệu USD. Được biết, sẽ có hơn 300 đài truyền hình mua bản quyền phát sóng buổi phỏng vấn.

 

Trong buổi phỏng vấn, Elisabeth Fritzl sẽ kể về lần đầu tiên bị cha đẻ Josef, giờ đã 73 tuổi, cưỡng hiếp, và chuyện cô một mình xoay xở như thế nào với 7 lần sinh trong tầng hầm. Ngoài ra cô cũng nói về cảm giác khi một đứa con vừa mới sinh của mình bị Josef ném vào lò sưởi, về cảm giác khi phải nghĩ sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời nữa, và cả về hi vọng được sống cuộc sống bình thường với những đứa con yêu quý của cô.

 

Buổi phỏng vấn được tiến hành nhằm làm giảm những phiền toái các tay săn ảnh gây ra đối với gia đình Elisabeth. Kể từ khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, ngày nào họ cũng vây kín bệnh viện Amstetten-Mauer, nơi Elisabeth Fritzl, mẹ Rosemarie và 5 người con đang được điều trị.

 

Hiện cô con gái lớn Kerstin 19 tuổi của Elisabeth vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê.

 

Còn Josef Fritzl đang được xét nghiệm DNA để xem liệu ông ta có phải chính là kẻ đã giết hại 3 người phụ nữ trong ba vụ án chưa điều tra xong ở Áo hay không.

 

Natascha Kampusch trốn thoát khỏi 8 năm rưỡi cầm tù vào tháng 8/2006 và ngay sau đó cô đã xuất hiện trên đài truyền hình ORF TV kể về quãng thời gian khủng khiếp của mình. Theo báo chí Áo, giờ Elisabeth cũng sẽ làm như vậy sau một cuộc thỏa thuận nhanh giữ đài truyền hình và luật sư của cô.

 

Tuy nhiên, theo báo chí Áo, không ai trong số các con cô sẽ xuất hiện cùng cô trong buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn theo dự kiến sẽ được phát sóng vào tối ngày thứ hai tới, 26/5.

 

Hiện chưa rõ Elisabeth có đeo kính mát trong buổi phỏng vấn hay không. Theo các bác sỹ, mắt cô vẫn còn yếu sau nhiều năm không được thấy ánh sáng mặt trời. Họ lo sợ, ánh đèn trường quay sẽ quá sức cho mắt cô.

 

Trang Thu

Theo Daily Mail